U19 Việt Nam tiếc vì … trọng tài

19/07/2024 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đoàn quân của HLV Hứa Hiền Vinh đã không có được 3 điểm trọn vẹn ngày ra quân giải đấu cấp khu vực tối 18/7. Điều đáng tiếc nhất trận này nằm ở cuối trận, khi trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị cầu thủ U19 Việt Nam rất khó hiểu.

Đó là pha bóng ở phút bù giờ cuối trận, U19 Việt Nam tổ chức đường lên bóng tốt. Thủ môn Saw Kyaw đã ra lỗi và giúp Quang Vinh có cơ hội sút vào lưới trống. Các thành viên U19 Việt Nam đã ăn mừng vì nghĩ bàn thắng không có lỗi gì. Tuy nhiên, trợ lý 2 người Malaysia Andy Tan bất ngờ phất cờ báo việt vị.

Các cầu thủ lẫn Ban huấn luyện U19 Việt Nam đã rất bất ngờ và tức giận với quyết định không công nhận bàn thắng của tổ trọng tài điều hành trận đấu. HLV Hứa Hiền Vinh cũng đã chạy vào sân để phản ứng sau pha thổi còi đó.

Tuy nhiên, bàn thắng vẫn không được công nhận cho U19 Việt Nam. Đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh chỉ biết kêu trời vì đánh mất 3 điểm rất quan trọng ngày mở màn giải năm nay. Rất tiếc là công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR) sẽ chỉ được sử dụng ở giải năm nay từ vòng bán kết. Việc U19 Việt Nam bị xử bất lợi ở trận hoà U19 Myanmar cũng là điều toàn đội phải chấp nhận. Nếu có khiếu kiện lúc này cũng không thể ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc. HLV Hứa Hiền Vinh cần giữ cho các học trò cái đầu tỉnh táo để tính chuyện đường xa.

Bởi lẽ, nếu nhìn lại trận đấu với U19 Myanmar, đội tuyển U19 Việt Nam cũng không có một thế trận tốt. Công Phương cùng đồng đội chơi thiếu kết dính và bị đối thủ khai thác không ít sơ hở. Một trong những điểm yếu nhất của U19 Việt Nam là hàng thủ chưa ăn ý. Trước khi bị Phyo Pyae Sone dứt điểm ở góc hẹp tung lưới thủ môn Đình Hải ở hiệp 2, U19 Việt Nam đã choáng váng khi Aung Shine sút trúng cột dọc phút cuối hiệp 1.

Các học trò của HLV Hứa Hiền Vinh đã chểnh mảng khi bắt người và đó là cơ sở cho các cầu thủ U19 Myanmar có nhiều cơ hội làm khó Đình Hải. May cho U19 Việt Nam là đội bóng của HLV Aung Moe cũng dứt điểm phung phí.

Lượt trận đầu bảng B giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024, U19 Việt Nam 1-1 U19 Myanmar: Tiếc vì … trọng tài - Ảnh 1.

Cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam đã bị ảnh hưởng khá nhiều vì kết quả hoà 1-1 ở trận ra quân. Ảnh: AFF

Sau khi chịu bàn thua 0-1, U19 Việt Nam mới chơi nỗ lực hơn và bắt đầu có cơ hội phản công. Bàn thắng 1-1 của Quang Dũng đến ở phút 68 cũng phần lớn nhờ nỗ lực của cầu thủ này. HLV Hứa Hiền Vinh khi thực hiện thay đổi nhân sự mới thu về kết quả đó.

U19 Việt Nam chỉ chơi khởi sắc sau khi có bàn quân bình tỷ số. Phút 77, hậu vệ U19 Myanmar mắc sai lầm và giúp Long Vũ có cơ hội tốt để ghi bàn. Tuy nhiên, cầu thủ của SLNA lại bỏ qua một tình huống có thể dứt điểm trận đấu. Và như đã đề cập sau đó, U19 Việt Nam đã phải chia điểm một cách đầy tiếc nuối.

Lối chơi của U19 Việt Nam đã bị nhận diện và HLV Hứa Hiền Vinh có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi gặp U19 Australia ở lượt trận 2. Trận đấu diễn ra vào chiều 21/7 hứa hẹn sẽ vất vả hơn hẳn cho U19 Việt Nam. Bởi lẽ, U19 Australia đã phô diễn sức mạnh vượt trội trước U19 Lào ở trận đầu bảng B.

Đoàn quân của HLV Trevor Morgan sở hữu nhiều cầu thủ thể hình tốt, có tốc độ. U19 Lào dù là đương kim á quân giải đấu cũng không thể so sánh với đội bóng trẻ tới từ xứ sở chuột túi. Ở trận đấu chiều 18/7, bóng chỉ lăn trên phần sân U19 Lào. Và nếu không có nhiều pha cứu thua của thủ môn, U19 Lào đã thua đậm đối thủ cả chục bàn.

U19 Australia xứng đáng là đội bóng mạnh nhất bảng B sau những gì đã thể hiện. Đội tuyển từng 5 lần vô địch giải sau 18 lần sân chơi này được tổ chức sẽ là thử thách cực lớn cho U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, ở lứa tuổi này, được đối đầu với những đối thủ đẳng cấp là điều tốt cho thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm