Xem U19 Việt Nam thật thích mắt

07/01/2014 06:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(giaidauscholar.com) - Sau rất nhiều những lời ca ngợi, thậm chí đồn thổi, về một đội bóng được kỳ vọng là tương lai của cả nền bóng đá, chiều qua, tất cả đã có câu trả lời rồi. Một nửa sự thật chưa phải là sự thật, nhưng một nửa ổ bánh mì chắc chắn là ổ bánh mì. “Những đứa trẻ của bầu Đức” khiến người xem rất… thích mắt.

“Cần gì phải sang tận Tây Ban Nha để xem thứ bóng đá tiki-taka, mà chúng ta có thể tìm thấy nó ngay ở sân Thống Nhất trong lòng đội bóng trẻ U19 Việt Nam. Họ không đá bóng, mà là chơi với quả bóng”, anh Phạm Văn Trung, người vừa tốt nghiệp lớp HLV bằng A của AFC, chia sẻ.

Các màn phối hợp theo nhóm, đá theo tổ, những cú giật gót hay dốc bóng sô lô ở đoạn ngắn của cầu thủ U19 Việt Nam thực sự là rất đáng xem và gây được phấn khích lớn, với ngay cả những người khó tính nhất. Không mất nhiều thời gian để các tuyển thủ U19 Việt Nam hiểu ý đồ và các hướng di chuyển của đồng đội.

Chỉ là, chúng ta đã vướng phải một thứ bóng đá thực dụng và đầy toan tính đến từ đội bóng trẻ AS Roma. Hiểu theo hướng tích cực, đây là một bài học cho không chỉ U19 Việt Nam, mà cho cả nền bóng đá, khi chiến thuật vốn là một trong những điểm mạnh của bóng đá xứ sở mì ống.

“Chúng ta hiểu thế nào là phòng ngự đổ bê tông rồi và hôm qua, bóng đá trẻ Việt Nam đã có thêm trải nghiệm. Việc giảm thiểu ý nghĩa chiến thắng của U19 AS Roma không có nghĩa là đánh giá thấp họ. Tạo được lợi dẫn tối thiểu và bảo vệ được chiến thắng, cũng là đẳng cấp”, vẫn lời HLV Phạm Văn Trung.

Nếu bóng đá không đơn thuần là thành tích (với bóng đá trẻ, lại là một giải giao hữu, nặng tính trình diễn, thì thành tích cũng không hẳn là đích đến), “những đứa trẻ của bầu Đức” rõ ràng đã đem đến một trận cầu mãn nhãn. Họ chơi bóng thư thái và cảm giác như 11 cầu thủ trên sân là 11 bậc thầy với quả bóng.

Sau khi chứng kiến 2 thất bại của các ĐT U19 Nhật Bản và U19 Việt Nam trước những lò đào tạo nổi tiếng đến từ Âu châu, có thể hiểu, giải U19 quốc tế 2014 là chuyện riêng của các lò đào tạo. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở kết quả và tư duy làm bóng đá giữa châu Á và châu Âu.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm