U23 VN cần lắm một bàn tay

08/11/2011 12:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Kể từ vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008 tới nay, đây mới là lần đầu tiên đội bóng chúng ta lại phải đối mặt với nhiều sức ép đến thế, khi sau 2 trận đã đấu tại vòng bảng SEA Games 26, U23 VN vẫn chưa tạo được sự thuyết phục về mặt chuyên môn với người hâm mộ. Ngay khi vừa đặt chân tới Jakarta, HLV Falko Goetz đã nói rằng ông rất mong những ngày cùng U23 VN lưu lại đây sẽ là kỷ niệm đẹp với cá nhân ông cũng như toàn thể đội bóng, nhưng đến thời điểm này thì có vẻ như mong muốn của ông thầy người Đức vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, với 4 điểm sau 2 trận đã đấu và vẫn còn 3 trận nữa để quyết định chiếc vé vào vòng sau, mọi sự với U23 VN vẫn chưa có gì nghiêm trọng, và ai cũng thấy vấn đề lớn nhất với các tuyển thủ VN bây giờ là tâm lý thi đấu đang nặng trĩu. Chỉ cần giải tỏa được sức ép này thì chắc chắn đôi chân của các cầu thủ sẽ thanh thoát hơn nhiều, và từ đó việc gặt hái những kết quả tích cực trên sân cỏ chẳng phải là chuyện quá xa xôi.


U23 VN cần lắm một bàn tay

Đúng là HLV Goetz rất nguyên tắc và cứng rắn nhưng sau gần nửa năm làm việc ở VN, không dưới một lần ông thầy này đã thay đổi phong cách làm việc của mình theo kiểu “nhập gia tùy tục” và chắc chắn sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3, chỉ cần biết cách khơi gợi đúng tâm tư của HLV Goetz để giúp ông hiểu rằng nên làm như thế nào là tốt nhất cho đội bóng.

Trong lúc khó khăn như thế này, nếu đưa ra lời chỉ trích phê bình thì chẳng có gì đơn giản hơn, nhưng làm sao để thầy trò HLV Goetz vừa cải thiện được những hạn chế đồng thời phát huy được ưu điểm của mình mới quý giá và cần thiết. Dẫu sao trong tay HLV Goetz đang có một dàn cầu thủ chất lượng không tồi, và bản thân ông thầy người Đức cũng có không ít thời điểm thể hiện được sự sắc sảo và nhạy bén, vậy tại sao chúng ta không tìm cách giúp đỡ cả thầy lẫn trò để đạt được kết quả cao nhất?

Nói cần lắm một bàn tay là như vậy!

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm