18h00 ngày 17/12, U23 Việt Nam - Cerezo Osaka: Đừng nhìn vào bảng tỷ số

17/12/2015 06:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(giaidauscholar.com) - Chiều nay, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu thứ 3 trong đợt tập trung chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á 2016. Có thể sẽ lại là một màn bị hủy diệt, lại một thất bại, lại một lần lỡ hẹn với chiến thắng. Nhưng với U23 Việt Nam lúc này, tỷ số không phải là điều quan trọng.

1. Có những thứ mà bảng tỷ số trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và Cerezo Osaka không thể hiện được bất chấp kết quả của 90 phút nghiêng về bên nào.

Đội bóng của HLV Toshiya Miura đã chơi 2 trận giao hữu đầu tiên với JFL Selection. Trận 1 thua 0-4. Trận 2 chỉ thua 0-1. Cách biệt sát nút ấy là một dấu hiệu tốt. Nhưng bảng tỷ số mong manh ấy vẫn là chưa đủ để nói lên hết sự tiến bộ của U23 Việt Nam.

Bảng tỷ số ấy không thể nói được U23 Việt Nam đã chơi một trận sòng phẳng trước đối thủ, đã bắt đầu cầm được bóng, đã tạo ra nhiều cơ hội và thực sự là “cửa trên” trong 30 phút đấu.

Bảng tỷ số ấy không kể lại rằng Văn Toàn đã có 2 tình huống đối mặt, đã buộc thủ môn đối phương phải phá bóng trên vạch vôi. Vì trận đấu ấy không truyền hình trực tiếp nên đoạn hightlight ngắn ngủi của các đài truyền hình là không đủ để nói rằng U23 Việt Nam đã tiến bộ như thế nào, đã thực sự khiến JFL Selection vất vả ra sao, đã chỉ chịu thua vì 1 bàn thắng “siêu phẩm” đẹp nhường nào.

Có rất nhiều thứ tỷ số 0-1 kia chưa thể nói hết được.

2. Chiều nay, U23 Việt Nam chơi trận giao hữu thứ 3 trước Cerezo Osaka, thuộc đẳng cấp J-League 2 (so với JFL của J-League 4). Những chỉ trích nhằm vào HLV Miura và đội quân của ông nhiều khả năng sẽ trở lại một lần nữa.

Kết quả trận đấu có thể sẽ lại nghiêng về phía đối thủ. Và những dòng tin theo kiểu “U23 Việt Nam thua đội hạng Tư, U23 Việt Nam thua các cầu thủ U19…” sẽ lại xuất hiện. Chỉ có điều, những dòng ký tự ngắn ngủi ấy không thể nói lên được sức mạnh thật của JFL Selection hay Cerezo Osaka.

Đó là những đội bóng tới từ Nhật Bản, nơi khoảng cách giữa bóng đá bán chuyên và chuyên nghiệp là khá gần nhau, nơi các cầu thủ sinh viên có thể được gọi lên đội tuyển quốc gia, nơi các đội bóng sinh viên vẫn ở trên tầm nhiều đại diện Đông Nam Á.

Lee Nguyễn, cái tên gây sốt nhất thị trường chuyển nhượng V-League thời gian qua, chẳng phải xuất thân là một cầu thủ sinh viên Mỹ, nền bóng đá đứng dưới Nhật Bản trên bản đồ bóng đá thế giới?

HLV Miura: 'U23 Việt Nam thua đội mạnh còn hơn thắng đội yếu'

HLV Miura: 'U23 Việt Nam thua đội mạnh còn hơn thắng đội yếu'

HLV trưởng Toshiya Miura đã thẳng thắn tuyên bố mình không sợ thất bại trong những trận giao hữu. Với ông, giải đấu chính thức mới là thước đo cuối cùng.






3. Nếu chỉ nhìn bảng tỷ số, người hâm mộ sẽ không thể thấy kết quả trước JFL Selection hay Cerezo Osaka chỉ là một phần nhỏ của bức tranh toàn cảnh hướng tới VCK giải U23 châu Á. Rằng những trận đấu này chỉ là một phần nhỏ của cả một chiến dịch vĩ đại, được thai nghén từ vòng loại giải U23 châu Á hồi tháng 3, xuyên suốt năm 2015, dừng bước ở SEA Games 2018, trải qua hàng loạt chuyến theo dõi, khảo sát, đánh giá hàng trăm cầu thủ ở 4 hạng đấu chuyên nghiệp và quốc gia.

Đằng sau những kết quả ấy là đánh giá của HLV Miura và ban huấn luyện, là hàng nghìn giờ làm việc lặng lẽ trong bóng tối theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của các cầu thủ trong phòng gym, trong bể bơi, trên sân tập.

Như HLV Miura đã nói: “Cả 2 trận vừa qua, U23 Việt Nam đều thua nhưng với tôi, đó là giai đoạn chuẩn bị. Các trận thua như thế hóa ra lại là điều tốt vì nó chỉ ra bất cập và hạn chế của các cầu thủ. Thua một đối thủ mạnh tốt hơn là thắng những đối thủ yếu”.

Con đường của U23 Việt Nam đang đi còn rất dài. Và những kết quả này có thể chẳng liên quan gì tới đích đến của đội bóng. Đích đến ấy, bảng tỷ số chiều nay chắc không thể hiện được.

Dự đoán: 1-2


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm