U23 Việt Nam và 'cái dớp' buồn

12/12/2013 15:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(giaidauscholar.com) - Một sự trùng lặp đến kỳ lạ, khi cũng tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 24 (bảng B), U23 Việt Nam dưới triều đại Alfred Riedl lần lượt gặp Malaysia (thắng 3 - 1), Singapore (thua 2 - 3) và Lào (thắng 2 -1). Đây cũng là những đối thủ chính của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trên đất Myanmar lần này. Tất nhiên, không bao gồm U23 Brunei quá yếu.

Nhưng, khác với kỳ SEA Games cách đây 6 năm, khi chúng ta khởi đầu khá hanh thông bằng chiến thắng 3 - 1 trước U23 Malaysia, với các pha lập công của Công Vinh (lập cú đúp) và Duy Nam. Kỳ SEA Games này, U23 Việt Nam bắt đầu bằng màn “tập bắn” với U23 Brunei, trước khi bị U23 Singapore qua mặt, sau một trận cầu bế tắc và cả những sai lầm ấu trĩ.

Lại là Singapore! Ở Nakhon Ratchasima 6 năm trước, “những chú sư tử non” đã dội cả gáo nước lạnh vào niềm kiêu hãnh của nền bóng đá vừa lọt tới vòng 8 đội mạnh nhất châu lục (Asian Cup 2007), đi đến vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh và ĐT U20 Việt Nam kế cận thậm chí vừa lên ngôi ở giải vô địch Đông Nam Á.

Tất nhiên là sau đó, HLV Alfred Riedl và cầu thủ của ông kịp sửa sai, với chiến thắng tối thiểu trước U23 Lào, trận đấu mà những người có mặt ở Municipality hôm đó đều cho rằng, chúng ta vừa “trở về từ cõi chết”, sau 45 phút hiệp nhì bị người Lào dồn ép. U23 Việt Nam đã lại lọt vào bán kết trong thế ngẩng cao đầu, với ngôi nhất bảng B và “chỉ phải gặp Myanmar”.

Chuyện gì đã diễn ra sau đó, chắc không cần nhắc lại nữa, với việc U23 Việt Nam bị U23 Myanmar loại khỏi bán kết, HLV Riedl mất việc và trận đấu cuối cùng, chúng ta bị “bầy sư tử non” U23 Singapore hạ gục bằng chiến thắng 5 bàn không gỡ trong trận tranh HCĐ. Một kịch bản cũ lặp lại, khi chúng ta thua Singapore và không còn nắm trong tay quyền chọn đối thủ?

Nói thế e lo xa, bởi với những gì U23 Việt Nam đã và đang thể hiện, tìm một suất chơi bán kết cũng là chuyện khó, nói gì đến việc chọn đối thủ.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm