Ký sự SEA Games 26: Một ngày “chóng mặt” với U23 Việt Nam

07/11/2011 21:37 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) – Sáng ngày 7/11, U23 Việt Nam có buổi tập để chuẩn bị cho trận U23 Đông Timor và việc ban huấn luyện đổi sân tập đã khiến các phóng viên Việt Nam “tháp tùng” đội tuyển được một phen “quay cuồng chóng mặt”.

Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam luôn là đội được giới truyền thông quan tâm nhất trong số các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam dự các kỳ SEA Games từ trước đến nay. Ở cuộc đua tại Indonesia lần này cũng vậy, các hoạt động hàng ngày của thầy trò ông Falko Goetz đều được các phóng viên để ý “săn” tin. Các buổi tập của U23 Việt Nam luôn có lực lượng “khán giả trung thành” quen mặt là gần 50 phóng viên của nhiều báo, đài trong nước cử sang tác nghiệp ở SEA Games 26. Ngay ở khách sạn Sultan của U23 Việt Nam cư trú trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 26, giới truyền thông cũng thường xuyên túc trực để có cơ hội khai thác thông tin hàng ngày. Vì vậy, chuyện các phóng viên Việt Nam nháo nhào “chạy theo tuyển” mỗi khi thầy trò ông Falko Goetz thay đổi chương trình tập luyện không còn là điều quá bất ngờ.


Thầy trò ông Falko Goetz liên tục thay đổi chương trình tập luyện

Theo lịch ban đầu của ban tổ chức, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập vào sáng 7/11 ở sân Sumantri Bojonogoro (Thủ đô Jakarta). Tuy nhiên, ban huấn luyện đã đề nghị đổi sân tập và đến tối 6/11, chúng tôi nhận được tin xác nhận thầy trò ông Falko Goetz sẽ tập luyện ở sân Lebak Bulus vào sáng 7/11 (cách trung tâm Jakarta gần 10km). Để kịp theo dõi lịch tập của đội tuyển (từ 9h đến 10h30 sáng), các phóng viên đã phải di chuyển sớm để tránh được cảnh kẹt xe, tắc đường ở Thủ đô Jakarta.

Trên xe đi được nửa đường đến Lebak Bulus, chúng tôi bất ngờ nhận được điện thoại của một thành viên đội tuyển thông báo “đội đã đổi sân tập”. Tên các sân tập ở đây khó nhớ nên không phải ai ở đội tuyển U23 Việt Nam cũng nắm rõ được tên điểm đến của thầy trò ông Goetz sáng 7/11. Chúng tôi lại phải gọi điện liên tục mới xác định được việc đội U23 VN sẽ tập ở sân Sumantri Bojonogoro chứ không phải là sân Lebak Bulus như dự kiến của ngày hôm qua. Cả nhóm đành hối hả quay lại. Ngồi trên xe, anh tài xế Olip là người bản địa ở đây đã phải tìm đủ mọi cách để hỏi chính xác đường đến sân Sumantri Bojonogoro và tìm đường đi nhanh nhất để tránh những quãng đường xe cộ đang xếp hàng dài để nhích lên phía trước. Phải nhờ đến thiết bị định vị toàn cầu GPS của iPhone, chúng tôi mới xác định được chính xác điểm đến chính xác để kịp theo dõi U23 tập luyện. Một số phóng viên khác đã vất vả hơn khi đã chờ đội tuyển U23 Việt Nam từ khá sớm ở sân Lebak Bulus để rồi sau đó họ phải “đau đầu” để tìm được đường đến sân Sumantri Bojonogoro.


HLV Goetz đã có vẻ không hài lòng khi giới truyền thông quá sốt sắng với buổi tập của U23 VN

Sân Sumantri Bojonogoro là sân tập của trường Đại học Bakrie. Tìm được đến sân, nhiều phóng viên đã phải thất vọng khi HLV Falko Goetz đã có vẻ không hài lòng khi giới truyền thông quá sốt sắng với buổi tập của ông và các học trò. Ông Goetz đã đề nghị lực lượng bảo vệ sân “mời” các phóng viên ra ngoài, sau khi một số đã được quay phim, chụp ảnh trong vòng 15 phút, để đội tuyển U23 Việt Nam thực hiện buổi tập kín. Để có được hình ảnh tập luyện của tuyển, một số phóng viên ảnh đã phải ém mình ở khu vực … chứa rác của sân Sumantri Bojonogoro để chụp cận cảnh buổi tập của U23 Việt Nam.

Bám sát thông tin về đội tuyển Việt Nam để cung cấp cho bạn đọc quê nhà kịp thời những tin nóng về tuyển, chúng tôi đều đã quen với công việc ở SEA Games. Chúng tôi đều đã xác định thời gian tới, anh em phóng viên sẽ còn nhiều phen “chóng mặt” với hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng mọi người chỉ mong thầy trò ông Goetz làm nên chuyện để người hâm mộ không còn thất vọng với mục tiêu “săn vàng” nhiều năm qua vẫn là nỗi niềm “khó nói” của bóng đá Việt Nam.

Phương Minh – Trần Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm