U23 VN: Chúng mình là một gia đình

16/11/2011 08:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nhiều người đã ngỡ ngàng, khi thấy thủ môn Tuấn Mạnh đứng ngoài trong buổi tập chia đôi đội hình sáng qua để nhường khung gỗ cho Lâm Ấn Độ. Phải chăng cho trận đấu với Lào, Ấn Độ sẽ được HLV Falko Goetz trao ấn, khi điều lệ môn bóng đá nam SEA Gamaes 26 cho phép thay thế bổ sung bất cứ lúc nào?

Có lý do để thắc mắc, khi ai cũng biết Tuấn Mạnh đã để mất suất bắt chính vào tay Bửu Ngọc kể từ sau trận đấu với U23 Philippines trong ngày ra quân. Theo logic đó, Mạnh hoàn toàn có thể tiếp tục bị phế vị trí thứ 2 vào tay Lâm Ấn Độ, thủ môn vẫn chưa được đăng ký trận nào kể từ khi môn bóng đá SEA Games 26 khởi tranh.

“Ấn Độ cũng đã đi cùng đội bóng từ những ngày đầu ở VN, đến khi qua đây và không được đăng ký danh sách thi đấu. Thậm chí ngay trong các buổi tập, Ấn Độ cũng chỉ thực sự đứng trong khung gỗ khi các cầu thủ tập bài đá phạt. Đó là một thiệt thòi cho cá nhân anh ấy. Vị trí thủ môn nghiệt ngã lắm! Và để thay đổi không khí cho đỡ nhàm chán với Ấn Độ, HLV Goetz yêu cầu đồng nghiệp của tôi đứng khung thành ở buổi tập này. Chỉ thế thôi!”, Tuấn Mạnh chia sẻ.

Việc xây dựng và duy trì bầu không khí thống nhất và đoàn kết trong lòng ĐT là một trong những thành công
lớn nhất
của HLV Goetz về cách tổ chức đội bóng so với những người tiền nhiệm. Ảnh: Quốc Khánh

Tuấn Mạnh luôn cố che giấu cảm xúc, nhưng người ta vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được nét buồn rười rượi trên khuôn mặt của anh, sau khi thủ thành người Gia Lai mất suất bắt chính vào tay Bửu Ngọc. Đấy là phản xạ rất tự nhiên về mặt con người. Nhưng từ mối quan hệ thân thiện giữa Tuấn Mạnh và Lâm Ấn Độ nói riêng, cũng như tổ thủ môn, hay rộng hơn là không khí của toàn đội nói chung, có thể thấy tinh thần đoàn kết rất ổn trong lòng U23 VN. Đấy là yếu tố cần cho cuộc săn vàng ở xứ vạn đảo.

Trong khi Đình Tùng và Văn Thắng đã như chân với tay từ tấm bé ngày ở Thanh Hóa đến lúc lên tập trung ĐT, thì tổ những người Nghệ An như Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Văn Bình và Hoàng Thịnh thường chọn nhau làm đối tác trong các bài tập với bóng. Còn Thành Lương, Long Giang hay Ngọc Anh đã là những “đầu lĩnh”, cùng chinh chiến ở rất nhiều giải đấu. Với Xuân Hiếu, Hoàng Thiên còn hơn cả một đồng đội...

Ở trận thắng U23 Brunei, Hiếu đá đủ 90 phút và đã không ít lần mắc lỗi vị trí ở hành lang cánh trái, thì cũng chừng ấy lần, Hoàng Thiên chạy hộc tốc về trám vào vị trí của đồng đội và đồng hương, khi đáng ra các tiền vệ hoặc trung vệ mới phải là người sửa sai cho Hiếu. Nó không hẳn là yêu cầu chiến thuật, bởi cần nhớ rằng, Thiên chơi tiền đạo và nếu có nhiệm vụ phòng ngự, cũng chỉ phòng ngự từ xa. Khoảng cách từ nơi Thiên thi đấu về vị trí của Hiếu gần bằng với chiều dài của sân bóng.

Tiểu tiết làm nên tổng thể, quyết định tổng thể. Chỉ một chi tiết nhỏ, nhưng có thể nói lên cả bản chất sự việc. Từ ĐTVN đến U23 VN bây giờ, toàn thấy tinh thần đồng chí, đồng đội, tương thân tương trợ, chứ ít ai chứng kiến chuyện bè phái hay “quyền lực đen”… Và nó là một trong những thành công lớn nhất của HLV Goetz về cách tổ chức đội bóng so với những người tiền nhiệm. Với Goetz, không có đặc cách cho bất cứ cầu thủ nào và cả người trong cuộc cũng đã thừa nhận điều này.

Vì chúng mình là một gia đình, thế thì tại sao không bay cao!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm