Hãy để Di Matteo là HLV chính thức của Chelsea

25/04/2012 19:31 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Chiến lược gia người Italia, Roberto Di Matteo, đã đưa Chelsea tới trận chung kết Champions League sau màn trình diễn quả cảm trước Barcelona ngay tại Camp Nou. Ông đang tràn đầy cơ hội trở thành HLV chính thức của The Blues.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Di Matteo chia sẻ với báo giới, sau khi đã kiệt sức vì xúc động và hạnh phúc: “Chúng tôi đã khởi đầu khá chậm nhưng đã kết thúc hiệp một khá tốt. Tôi nghĩ hiệp hai là khoảng thời gian tuyệt vời. Các cầu thủ đã thi đấu ấn tượng trong mùa giải này. Họ đã cho tôi mọi thứ và kết quả này chỉ tới như một định mệnh.”

Mọi thứ đã xảy đến thật kì lạ. Di Matteo, người tiếp quản Chelea trong thời kì suy tàn nhất của đội bóng, người mà 3 năm về trước thậm chí còn không thể đưa MK Dons chiến thắng trong trận play-off của giải hạng Hai nước Anh (với Scunthorpe), giờ vừa mới đưa đội bóng của mình giành trận hòa kì diệu trước Barcelona trong hoàn cảnh chỉ còn 10 người từ phút 39.

Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Đây vẫn là câu chuyện về số phận, khi mỗi tuần với từng trận đấu đi qua, vị cựu trợ lý HLV của Chelsea lại càng định hình rõ ràng phong cách bóng đá không thể tin được của ông. Từ việc là một trợ lý, tiếp quản tạm thời đội bóng, đang bị đình trệ trong cuộc chuyển giao lịch sử (cuộc “trẻ hóa” bắt đầu dưới thời Villas-Boas – TT&VH Online) cách đây hơn một tháng tới lúc này, chiến lược người Italia chắc chắn phải được xem xét về một vai trò quan trọng hơn vị trí trợ lý tại Stamford Bridge.

Trước kia, người ta thường nói các cầu thủ Chelsea đã cố gắng thi đấu và tiến thật sâu tại Champions League để làm hài lòng cựu thuyền trưởng của họ, Jose Mourinho, người mà có thể họ sẽ gặp lại ở trận chung kết hôm 19 tháng Năm nếu Real đánh bại Bayern. Nhưng rạng sáng nay, tại Camp Nou, dưới thời Di Matteo và có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi “Người đặc biệt” rời London năm 2007, các cầu thủ áo xanh mới sẵn sàng chiến đấu vì điều tương tự cho HLV hiện tại của họ.

Một số người thậm chí đã không ngại lăn mình xuống thảm cỏ, biến thân thể họ thành tấm lá chắn trước cầu gôn nhiều lần suốt cả trận đấu. Họ đã làm được điều đó trước Barca. Hai trận gặp đương kim vô địch Châu Âu, Chelsea có 4 cú sút, ghi 3 bàn và tận dụng triệt để may mắn của mình. Họ dường như mang trên mình những cảm xúc đau đớn nhất. Nhưng mọi thứ có vẻ như cứ trôi tuột qua họ và điều quan trọng hơn là, họ không bao giờ dừng chiến đấu.



Di Matteo đang viết nên lịch sử cho riêng mình, một lịch sử kì lạ - Ảnh: Getty

Ramires, người sẽ không thể tham dự trận chung kết do bị treo giò, đã chiến đấu như thể cuộc đời anh phụ thuộc hoàn toàn vào trận đấu này. Ashley Cole, sau hai màn trình diễn vừa qua, đã khẳng định với tất thảy mọi người, từ Catalunya tới Cobham, rằng anh mới thực sự là hậu vệ trái hay nhất thế giới. Didier Drogba, dù phải rời sân sớm hơn so với trận đấu tại Stamford Bridge, vẫn khẳng định được dấu ấn của anh trước đoàn quân Barcelona.

Trong số những người hùng đó, không thể không kể tới John Terry, người đã được nhắc tới như là “HLV thực sự” của đội bóng kể từ khi Di Matteo tiếp quản The Blues thay cho Villas-Boas. Cảm ơn hành động đầy bất cẩn của anh, người đội trưởng, người đã thường xuyên chỉ đạo các đồng đội cả trên sân cả và ở ngoài sân. Anh đã đứng ngoài chứng kiến đội bóng của mình đạt được điều không tưởng sau khi họ đã bị dẫn 2-0 từ phút 43 bởi bàn thắng của Iniesta, vâng, lại là Andres Iniesta. Dù với mục đích và ý định thế nào đi chăng nữa, pha vào bóng bằng đầu gối với Alexis Sanchez và việc Terry bị đuổi khỏi sân chỉ 6 phút trước khi bàn thua thứ 2 đến có vẻ như chính là kết thúc cho mọi thứ, cho cả số phận của Di Matteo ở đội bóng. Nhưng dưới thời Di Matteo, các cầu thủ đã tin tưởng, đã cam kết và đã chiến đấu vì người thủ lĩnh mới của họ. Cần phải nhấn mạnh điều này.

Dù vậy, việc xóa bỏ hình ảnh một HLV tạm quyền trong mắt Abramovich vẫn là rất khó khăn. Với tỉ phú người Nga, cựu HLV của West Brom có thể chỉ là một dạng của Avram Grant, người cũng đã đưa Chelsea tới trận chung kết Champions League năm 2008. Nhưng nếu như chiến lược gia người Israel chỉ kế thừa những di sản của Mourinho thì Di Matteo xuất hiện để mang tới một triết lý bóng đá mới của chính ông.

Từng có những thời điểm trong mùa giải này, đặc biệt là dưới thời Villas-Boas, âm mưu của các công thần giàu kinh nghiệm xuất hiện tại Chelsea. Nhưng khi Di Matteo, người vẫn khẳng định mong muốn tiếp tục công cuộc còn dang dở của Villas-Boas, lên nắm quyền, mọi thứ đã kết thúc. Sự khác biệt nằm ở đâu? HLV người Italia rõ ràng giải quyết rất tốt mối quan hệ với các công thần của đội bóng.

Tỉ phú Abramovich sẽ không bao giờ thỏa mãn nếu đội bóng của ông chưa vô địch Châu Âu, và một thất bại ở Munich có thể kết thúc mọi kì tích mà Di Matteo đã tạo ra. Dù vậy, chúng ta vẫn phải nghi ngờ rằng kể cả một chiến thắng trên nước Đức cũng không đảm bảo cho Di Matteo vị trí HLV trưởng của Chelsea, cũng giống như việc tỉ phú Abramovich đã luôn gây bất ngờ cho người hâm mộ.

Cuối cùng, sau tất cả, sau khi đã chứng kiến Messi bất lực tại Camp Nou, sau khi Terry sẽ không thể thi đấu ở chung kết còn Garry Cahill rời sân vì chấn thương gân khoe, Di Matteo nên được tha thứ cho tất cả mọi việc. Ông đã làm được quá nhiều rồi. Di sản của ông tại Chelsea sẽ còn được lưu giữ tới những mùa giải kế tiếp.

Đó có thể là số phận của ông!

Minh Chiến





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm