Cảm xúc Chelsea: Cổ tích của lòng quả cảm

27/04/2012 06:10 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Tôi đã bắt đầu viết bài thơ này ngay đêm chứng kiến Chelsea đánh bại Barca, nhưng cho đến tận hôm nay, khi thực sự có thể gói ghém cảm xúc của mình bằng ngôn từ, tôi mới có thể kết thúc nó.

Cổ tích của lòng quả cảm
 
(Xin gửi tặng các fan Chelsea và tất cả những ai đã sát cánh cổ vũ cho những chiến binh kiên cường ấy.)

Ôi Chelsea…
Một lần nữa xin cho em được khóc
Nhưng chẳng phải vì thất vọng, buồn đau
Mối hận ba năm ta đã trả cùng nhau
Viết nên lịch sử bằng tình yêu máu thịt…

Trước khi ra sân mỗi chúng ta đều biết
Rằng Nou Camp chốn đi dễ khó về
Nhưng trong tim đã khắc một lời thề
Quyết lấy lại những gì ta đã mất
 
Đem quá khứ, niềm đau làm sức bật
Bịt miệng kẻ thù tại sào huyệt Barca
Dẫu đằng sau là bóng tối UEFA
Thế lực hắc ám luôn rập rình móng vuốt
 
Trọng tài kia chỉ là một con tốt
Để thí cờ cho toan tính, âm mưu
Đừng trách Terry vì khoảnh khắc không đâu
Bởi thẻ đỏ cuối cùng rồi sẽ tới
 
Cách biệt hai bàn làm niềm tin chấp chới
Chồng chất khó khăn khi quân số tổn hao
Mỗi đợt tấn công lồng ngực lại nôn nao
Đâu có dễ khi đối phương là chủ…
 
Nhưng bão tố vẫn âm thầm vần vũ
Trong mỗi con người mang dòng máu Chelsea
Hãy chống mắt lên và hãy nhìn đi!
Chuyện cổ tích của những chiến binh quật khởi
 
Từ một đường chuyền thông minh mở lối
Của Frankie Người không phổi anh hùng
Và trông kìa, lưới Valdes đã rung!
Cú bấm bóng tuyệt vời – mang tên Ramires!
 
Khi Barca vẫn tấn công mải miết
Thì chúng ta sao đã được thảnh thơi
Các anh vẫn kiên cường, chẳng một phút nghỉ ngơi
Vì hàng triệu niềm tin đang gửi gắm…
 
Tất cả đồng lòng, đấu tranh bất khuất
Chặn mọi ngả đường đột nhập lãnh địa ta
Petr Cech ngoan cường, dập tắt mọi phong ba
Thành lũy thép vẫn gồng mình chống đỡ…
 
Căng thẳng tột cùng bao con tim nín thở
Và đêm nay vận rủi đã quay đầu
Vì một giấc mơ bỏng cháy đã từ lâu,
Cột dọc, xà ngang cũng về phe ta đó
 
Sanchez ngậm tăm, Messi khốn khó
Thần thời gian đang ủng hộ chúng ta!
Chắp tay nguyện cầu chung kết chẳng còn xa
Xin trụ vững cho đến giây sau cuối...
 
Xứ Catalan vẫy vùng trong hấp hối
Thành Nou Camp sụp đổ, cuồng quay
Chiến thắng kia rồi! Chiến thắng đã về tay!
Khi Torres vung giày, tung nhát dao chí mạng!
 
Ôi các anh...những người hùng chói sáng
Kỳ tích lẫy lừng choáng váng cả châu Âu!
Trong khó khăn, ta đã ở bên nhau
Cho một chiến công nhuốm sắc màu thần thoại
 
Quả cảm quên mình vì một tình yêu còn mãi
Vì các True Blues đã khắc khoải đợi chờ
Hạnh phúc ngập tràn...đây có phải là mơ?
Nước mắt tuôn trào giữa vô bờ cảm xúc…
 
Chelsea ơi...anh là chiến binh đích thực
Bất chấp dèm pha “đá tiêu cực, bê tông”
Thầy trò Di Matteo đoàn kết một lòng
Vùng đứng dậy từ những bất công, oan nghiệt
 
Tim thét gào trong niềm vui khôn xiết
Hy vọng tràn trề cho bữa tiệc tháng năm
Với một lòng tin Sư tử cất tiếng gầm
Và cả một tình yêu ngàn đời bất diệt…


M.W

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm