UEFA gây tranh cãi khi tạo ra Cúp C1 hoàn toàn mới, Ronaldo và 'sếp lớn' Ceferin cũng không cứu nổi

30/08/2024 07:10 GMT+7 | Champions League

Siêu sao Cristiano Ronaldo và "sếp lớn" UEFA Aleksander Ceferin đều không thể giúp cho buổi lễ bốc thăm Champions League trở nên hấp dẫn và thu hút hơn.

Ronaldo và 'sếp lớn' Ceferin cũng không cứu nổi buổi lễ bốc thăm Cúp C1

Với một căn phòng đầy những bộ vest và giày thể thao, Katherine Jenkins mặc một chiếc váy lấp lánh tiến đến micro và bắt đầu hát mở đầu bài hát "We Are The Champions" của Queen. Những người có mặt tại sự kiện bốc thăm Champions League có lẽ cũng chưa hình dung được sự nhạt nhòa cho sự kiện mà họ rất chờ đợi những ngày qua.

Với thể thức mới và các cặp đấu được tạo ra bằng máy tính, đây được cho là một đêm báo hiệu sự khởi đầu của kỷ nguyên mới. Một định dạng mới cho giải đấu mà người dẫn chương trình Reshmin Chowdhury hứa hẹn một cách chắc nịch rằng sẽ "mang đến cho chúng ta nhiều trận đấu cạnh tranh hơn với các đội hàng đầu châu Âu".

UEFA gây tranh cãi khi tạo ra Cúp C1 hoàn toàn mới, Ronaldo và 'sếp lớn' Ceferin cũng không cứu nổi - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của Ronaldo không cứu nổi những tranh cãi liên quan tới thể thức mới của Cúp C1

Nhưng những gì diễn ra trong 60 phút không làm giảm bớt mối lo ngại rằng tất cả những gì Champions League thể thức mới mang tới là tăng 36 đội tham dự và số lượng trận đấu gia tăng là hoàn toàn vô nghĩa.

UEFA đã thực sự đã cố gắng để gây ấn tượng. Monaco, thành phố xa hoa của châu Âu là một nơi phù hợp để hứa hẹn những điều lớn lao. Thế nhưng, chúng ta phải chứng kiến một hình ảnh khá nhạt nhẽo, trong đó chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đóng vai James Bond, một sự xuất hiện ngắn ngủi của Zlatan Ibrahimovic và cuối cùng là siêu sao Cristiano Ronaldo, người chỉ đứng một chỗ bấm vào một chiếc nút nhiều lần.

Ronaldo sau đó nhận được giải thưởng riêng của mình cho Cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại. Dù vậy, nó không thể cứu vãn sự hấp dẫn và những dấu hỏi của người hâm mộ dành cho giải đấu theo thể thức hoàn toàn mới. UEFA rõ ràng không thuyết phục được chúng ta rằng Champions League đang được cải tiến. Thậm chí, nhiều người còn ngán ngẩm với lịch thi đấu siêu khó nhớ và khiến nó bị... cải lùi.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm