Tiền đạo Uruguay săn kỷ lục

24/07/2011 11:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Người đầu tiên, Forlan, đã đạt được kỷ lục khoác áo ĐT Uruguay nhiều nhất, và đang ở rất gần kỷ lục thứ hai: chân sút số một trong lịch sử. Người thứ hai, Luis Suarez, trẻ hơn rất nhiều, nhưng cũng đang sẵn sàng xô đổ cột mốc của những đàn anh.

Forlan: Không nhất thiết phải ghi bàn

"Song sát" Forlan - Suarez của Uruguay - Ảnh Getty

Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2010, Diego Forlan không còn biết ghi bàn. Cho dù đối thủ chỉ là những chú lùn cỡ Trung Quốc, Estonia, hay mạnh như Đức, Hà Lan, "thiên thần tóc vàng" đều lần lượt im tiếng, và chuỗi trận ấy đã kéo dài đến con số 12. Đó là lý do khiến anh chưa thể phá vỡ kỷ lục 31 bàn mà huyền thoại quá cố Hector Scarone đã nắm giữ suốt 81 năm qua, dù rằng khoảng cách giữa họ chỉ là 2 bàn thắng.

Mà đúng là khả năng dứt điểm của Forlan có vấn đề thật bởi lần gần nhất anh ghi được bàn thắng cũng cách đây hơn 4 tháng, trong trận Atletico Madrid hạ Villarreal 3-1. Nhưng sẽ thật sai lầm nếu cho rằng Forlan là một kẻ vô hại. Trái lại, anh vẫn là một con bài cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Oscar Tabarez ở Copa America lần này. Bằng chứng là Forlan đã thi đấu suốt cả 5 trận đấu vừa qua của Celeste, và chỉ bị rút ra ở phút 89 trận gặp Mexico. Trận đấu ấy cũng xác lập một kỷ lục của Forlan khi anh vượt qua thủ thành Rodolfo Rodriguez để trở thành cầu thủ khoác áo ĐT Uruguay nhiều nhất trong lịch sử (79 lần). Ở trận chung kết sáng mai, Forlan sẽ tự phá kỷ lục của chính mình với trận đấu thứ 82 trong màu áo xanh da trời.

Kết thúc vòng bảng, Uruguay hút chết, và Forlan bị xem là một trong những nỗi thất vọng của giải, bên cạnh Messi, Robinho, Neymar. Nhưng nếu như những cầu thủ trên sớm gục ngã ở tứ kết thì Forlan đi đến trận đấu cuối cùng. Xét về phương diện trình diễn cá nhân, Forlan chưa chắc xuất sắc hơn 3 cầu thủ trên, nhưng bóng đá là môn thể thao của tập thể, và rõ ràng về mặt này thì Uruguay ăn đứt Argentina và Brazil. Forlan không ghi bàn, nhưng trận nào, anh cũng là người chịu di chuyển nhất, tích cực dứt điểm nhất, và sẵn sàng làm nền cho đồng đội tỏa sáng. Bàn thắng đầu tiên vào lưới Peru là một minh chứng, bởi cú sút xa cực mạnh của Forlan khiến thủ thành Martinez không thể bắt dính bóng, và Suarez lao vào như chớp để lập công.

Và có một điều mà cả Messi, Robinho hay Neymar đều không làm được như Forlan: tầm ảnh hưởng về tinh thần. Cho dù Forlan chưa có phong độ tốt nhất, sự nhiệt tình của anh vẫn là một động lực lớn với những đồng đội, ngay cả ở những tình thế khó khăn nhất.

Luis Suarez: Vua phá lưới, và hơn thế nữa

Đã ghi được 3 bàn thắng, ngang với Sergio Aguero, trong khi đối thủ không còn khả năng nâng cao thành tích nữa, Luis Suarez đang đứng trước cơ hội cực lớn để trở thành Vua phá lưới ở Copa America năm nay. Cho dù Suarez vẫn luôn khẳng định chức vô địch là trên hết, danh hiệu cá nhân trên chính là sự công nhận với một sát thủ như anh.

Từ nước Anh xa xôi, Kenny Dalglish đang khát khao Luis Suarez trở về, và tất nhiên là ông muốn cậu học trò mang theo phong độ ấn tượng trong màu áo Uruguay về sân Anfield. Ở nửa mùa giải đầu tiên, dù rằng đã mang đến một sức sống mới cho hàng tấn công Liverpool, song kỳ thực, Suarez vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của các liverpudlian, cũng như cái giá 26 triệu euro mà đội bóng này đã bỏ ra, do mới ghi được vỏn vẹn 4 bàn. Màn trình diễn ở Argentina mới thực sự là điều mà đội bóng thành phố cảng nước Anh mong chờ. Đó mới là phong độ của một chân sút từng 2 lần đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng Eredivisie (giải vô địch Hà Lan), và ghi được 111 bàn thắng, chỉ sau 3 mùa rưỡi khoác áo Ajax.

Edinson Cavani chưa thể đáp ứng sự kỳ vọng, Forlan chưa ghi bàn, Suarez đã trở thành yếu tố quan trọng giúp Uruguay đi đến trận cuối cùng. Với tốc độ cực nhanh và khả năng chọn vị trí khôn ngoan, anh có thể biến mọi bẫy việt vị thành cơ hội cho mình. Ngay cả khi không ghi bàn, Suarez cũng cực nguy hiểm trong những pha dốc bóng sát biên trước khi căng vào cho đồng đội.

Suarez đang xếp thứ 10 trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất của ĐT Uruguay, nhưng anh mới có 24 tuổi, và còn cả một khoảng trời trước mắt để chinh phục. Đầu tiên là trận đấu với Paraguay ở sân El Monumental đêm nay.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm