Usain Bolt: "Giờ đây, còn ai nghi ngờ tôi nữa không?"

07/08/2012 09:11 GMT+7 | Các môn thể thao khác

(TT&VH) - Nhà vô địch Olympic nội dung 100 mét người Jamaica cho biết anh luôn đạt phong độ cao nhất ở các kỳ Thế vận hội. Usain Bolt khẳng định động cơ của anh là chứng minh những người nghi ngờ anh hoàn toàn sai và điều này góp phần quan trọng mang về cho anh tấm HCV Olympic 100m thứ hai với thành tích 9,63 giây, nhưng vẫn chưa thể là “huyền thoại” cho tới khi giành luôn chức vô địch 200 mét.

Bolt nói tốc độ như sấm sét của anh, trong một cuộc đua mà mọi VĐV trên đường chạy trừ Asafa Powell bị chấn thương đều có thành tích dưới 10 giây, lại là bằng chứng cho thấy anh luôn đạt phong độ cao ở những sân khấu lớn nhất.

Khi đến những giải vô địch lớn, tôi luôn nghiêm túc hơn”, Bolt nói. “Lý do chiến thắng này thêm ngọt ngào là vì rất nhiều trong số các bạn đã nghi ngờ tôi. Tôi đã cho thế giới thấy tôi là người nhanh nhất, và tôi đã chứng tỏ điều đó ngay hôm nay”. Bolt thừa nhận anh đã có khởi đầu không như ý, nhưng vẫn đủ để phá kỷ lục Olympic: “Tôi không có khởi đầu tốt nhất, nhưng HLV của tôi đã giải thích rằng tôi không phải lo lắng về chuyện xuất phát. Tôi đến đây với một mục tiêu duy nhất và 50 mét cuối cùng đã giúp tôi đạt được mục tiêu đó”.

VĐV người Jamaica đánh bại người bạn thân và đồng hương Yohan Blake với khoảng cách 12/100 giây nhưng vẫn biết ơn Blake vì đã mang đến cho anh “sự thức tỉnh” khi đánh bại Bolt ở những vòng đua thử 100 và 200 mét tại Jamaica. “Tôi đã nói với Yohan Blake rằng tôi sẽ không để anh ấy đánh bại một lần nữa. Những đợt đua thử đã khiến tôi thức tỉnh. Yohan đã thức tỉnh tôi”, Bolt nói. “Anh ấy gõ cửa và nói: Usain, năm nay có Olympic đấy, thức dậy đi. Sau đó tôi đã tập trung trở lại và dồn hết sức cho những cuộc đua của mình”.

Bolt cũng khẳng định những nghi ngờ về tình trạng thể lực của anh trước Olympic, đáng kể nhất là chấn thương lưng từng đeo bám anh tới tận đầu năm nay, không còn là nỗi lo. Sự lo lắng hoàn toàn biến mất khi anh bước ra đường chạy, nhưng Bolt còn muốn nhiều hơn thế: “Tôi đã tiến thêm một bước đến chỗ là huyền thoại, nhưng vẫn còn một bước nữa, nội dung 200 mét, tôi rất trông đợi cuộc đua đó”.

Như mọi người Jamaica, Bolt thích thể hiện, nhất là trên đường chạy: “Tôi cứ chạy, cứ chạy, chạy hết sức mình cho tới vạch đích”. Anh từng bị chỉ trích sau vòng chung kết 100 mét ở Bắc Kinh vì ăn mừng quá sớm cũng như trên đường chạy không có mặt Tyson Gay, nhưng không còn ai có thể nói điều đó ở London. “Đây là một trong những lượt đua với nhiều người xuất sắc nhất trong lịch sử. Trên đường đua toàn các nhà vô địch thế giới”, Bolt tự hào. “Sau Bắc Kinh, có người nói vì Tyson không có mặt nên tôi thắng, nhưng lần này, tôi đã đánh bại tất cả, thật là một vinh dự lớn khi chiến thắng ở đây”.

Justin Gatlin, VĐV người Mỹ từng bị cấm 4 năm vì doping và giành HCĐ với thành tích cá nhân tốt nhất 9,79 giây tại sân Olympic tối Chủ nhật, thừa nhận rằng mọi VĐV trên đường chạy đều chỉ cố đuổi theo Bolt. “Bolt quá nhanh, một đối thủ và người trình diễn đích thực”, Gatlin nói. Nhưng Bolt muốn kỷ lục của anh không chỉ dừng lại ở London. Anh vẫn khát khao tranh tài tại Rio 4 năm sau, khi đã 29 tuổi, bất chấp sự thách thức từ những người trẻ, như Blake. “Tôi càng thấy hứng thú hơn khi những đối thủ xuất hiện ngày một nhiều”.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm