V-League 2024/25: Niềm vui Thể Công Viettel, nỗi buồn Hà Nội

25/09/2024 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Với 2 bàn và 2 pha kiến tạo, tiền vệ Nguyễn Công Phương của U20 Việt Nam có một màn trình diễn cá nhân tuyệt đỉnh, dẫn đường cho U20 Việt Nam thắng 5-0 trong trận ra quân bảng A vòng loại giải U20 châu Á 2025 diễn ra vào tối ngày 23/9/2024 trên sân Lạch Tray.

1. Màn trình diễn xuất sắc của Công Phương ở U20 Việt Nam chỉ là sự nối dài của những gì mà Công Phương từng thể hiện trong màu áo U17 Việt Nam trước đây, và chẳng phải ngẫu nhiên mà Công Phương đã được HLV Đức Thắng đưa lên đội 1 Thể Công Viettel để thi đấu ở giai đoạn cuối của V-League 2023/24.

Ở tuổi 18, Công Phương thực sự là một tài năng vô cùng hứa hẹn của bóng đá Việt Nam, và nếu như cứ tiếp tục tỏa sáng trong màu áo U20 Việt Nam cũng như thường xuyên được ra sân chơi bóng ở V-League 2024/25 thì Công Phương hoàn toàn có thể có cơ hội lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang Sik.

Sự trưởng thành của Công Phương cũng là một bằng chứng cho thấy chất lượng ổn định của lò đào tạo trẻ Thể Công Viettel, và có lẽ chỉ vài năm nữa, Thể Công Viettel sẽ có một lựa chọn thích hợp để thay thế khoảng trống mà Hoàng Đức sắp sửa để lại.

2. Đây lại là một điều hoàn toàn trái ngược so với Hà Nội FC, đội bóng cùng thành phố vừa để thua 1-2 trước Thể Công Viettel trong trận derby Thủ đô thuộc vòng 2 V-League 2024/25 diễn ra cuối tuần vừa qua.

Tiêu điểm: Niềm vui Thể Công Viettel, nỗi buồn Hà Nội - Ảnh 1.

Hùng Dũng đã xuống phong độ vì tuổi tác nhưng Hà Nội FC vẫn chưa có sự thay thế xứng đáng. Ảnh: Hoàng Linh

Kể từ sau thế hệ của Quang Hải, Văn Hậu hay Việt Anh, hệ thống đào tạo của Hà Nội FC không còn cung cấp thêm được cái tên hứa hẹn nào nữa, và những cầu thủ trẻ từng rất được kỳ vọng của Hà Nội FC như Tiến Long, Văn Tùng hay Văn Trường vẫn chưa thể vươn lên trở thành trụ cột của đội bóng Thủ đô.

Trong khi đó, những Văn Quyết hay Hùng Dũng đều đã dần bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, và phong độ của họ đã đi xuống thấy rõ trong 1, 2 mùa giải gần đây. Tuy thế, do không có sự thay thế xứng đáng, Văn Quyết, Hùng Dũng vẫn phải ra sức cày ải, còn Văn Tùng hay Văn Trường tiếp tục vào sân từ ghế dự bị mà chưa thể chiếm được một vị trí chính thức.

Không những thế, công tác tìm kiếm và tuyển mộ ngoại binh của Hà Nội FC trong vài ba mùa bóng gần đây cũng bị đánh giá là không ổn, và 3 ngoại binh mà Hà Nội FC mới đưa về ở mùa bóng năm nay chỉ mới đá 2 trận song đã bị nhiều CĐV đội bóng Thủ đô coi như "hàng hớ".

Thực tế cho thấy giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC là một sự chênh lệch rất lớn về lối chơi và nhân sự ở trận derby vừa qua, và dù Thể Công Viettel có thể sắp mất Hoàng Đức, nhưng vẫn còn có thể hy vọng vào Văn Khang, Công Phương hay thậm chí là Danh Trung, thì băng ghế dự bị của Hà Nội FC chỉ đem tới cho CĐV đội bóng này một nỗi buồn, khi khoảng trống của những Văn Hậu hay Quang Hải vẫn chưa được lấp đầy, còn Văn Quyết và Hùng Dũng thì không thể lúc nào cũng sắm vai người hùng để giải cứu đội bóng.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm