Victor Valdes: Làm thủ môn từng là một nỗi đau

28/05/2011 11:23 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -"Từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi, việc đứng trong khung thành vào mỗi cuối tuần đối với tôi là một nỗi đau", Victor Valdes, thủ thành vừa đoạt danh hiệu Zamora thứ tư trong sự nghiệp và là thứ 3 liên tiếp, tâm sự trong sự ngạc nhiên của người nghe. "Tôi không thích làm thủ môn, và tự hỏi nếu đã không thích thì tại sao tôi lại tiếp tục".

Valdes giải bày những vất vả của nghề thủ môn - Ảnh Getty

Valdes nói rằng anh từng cân nhắc một cách nghiêm túc quyết định treo găng. Anh từng tưởng mình không thể chịu đựng nổi những áp lực khủng khiếp một vị trí "chẳng giống ai" trong đội hình. Anh cũng không thích bị các đồng đội la hét mỗi khi nhận được một đường chuyền về, trong khi lại luôn phải đứng nhìn từ xa lúc các đồng đội đang ăn mừng một bàn thắng.

Barca, thực tế, cũng từng cân nhắc khả năng bán Valdes. Đó là khi đội bóng xứ Catalunya đang bước vào giai đoạn thoái trào dưới thời Rijkaard, và những pha bắt bóng "lóng ngóng" của Valdes được cho là một phần nguyên nhân lớn. Nhưng Pep Guardiola đã xuất hiện kịp thời, và niềm tin vô điều kiện của ông vào Valdes, cũng như các cầu thủ La Masia khác, đã giữ chân và làm hồi sinh sự nghiệp của thủ thành sinh năm 1982. Và Valdes tất nhiên không phải là người duy nhất được hưởng lợi từ điều đó.

M.U đã rất bối rối khi Van der Sar quyết định treo găng. Họ không nghĩ mình sẽ tìm được một thủ môn thứ hai phù hợp với lối chơi của đội hơn thế. Bây giờ Valdes mà quyết định ra đi, Barca chắc chắn cũng sẽ bối rối như thế. Valdes có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng anh là người phù hợp nhất với lối chơi của Barca. Anh vừa là chốt chặn cuối cùng, vừa là người đầu tiên bắt đầu một pha bóng. Anh quan trọng tới mức, khi muốn ngăn Barca nhảy tiqui-taca, Mou đã đề ra hẳn một chiến lược vây ép Valdes để buộc anh phải phát bóng dài.

Nhưng Mou đã không thành công...

L.G

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm