Villarreal (18) - Rayo Vallecano (7): Đã khốn còn thêm khó

29/10/2011 11:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Người ta đang không biết phải dùng từ gì để miêu tả tình trạng bi đát của Villarreal hiện tại. Sau trận thua 0-3 trước Real Madrid, Villarreal đã rơi xuống vị trí “cầm đèn đỏ”, lần đầu tiên sau 2 năm. Nhưng chưa hết, thất bại tại Bernabeu còn tước đi niềm hy vọng cuối cùng của “Tàu ngầm Vàng” về một sự hồi sinh: Giuseppe Rossi. Tiền đạo người Italia sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tháng, và điều này đồng nghĩa với việc mùa giải đã “đi đứt” với Rossi. Tiền đạo người Italia đã bị đứt dây chằng chéo hình chữ thập bên chân phải và đây là chấn thương cực kỳ nghiêm trọng nên dù ca phẫu thuật (mổ hôm qua tại bệnh viện Nou d'Octubre, Valencia) đã thành công, Rossi vẫn sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 6 tháng. 


Thảm họa đang ập xuống Villarreal - Ảnh Getty

Khỏi phải nói tầm quan trọng của chân sút người Italia với sân El Madrigal, nhưng điều đáng lo ngại nhất với Villarreal là họ không còn chân sút nào đáng tin cậy nữa. Chân sút tốt nhất sau Rossi, tiền đạo người Brazil Nilmar, cũng chỉ có thể tập luyện trở lại sau ít nhất 1 tháng nữa. Bây giờ, mọi hi vọng của Villarreal đang được dồn hết vào chân sút dự bị Marco Ruben, người cũng mới trở lại sau chấn thương, Camunas, một cầu thủ đã qua tuổi "băm" và chưa bao giờ được đánh giá là xuất sắc, và Hernan Perez, một cầu thủ vừa được đôn vội lên từ đội trẻ.

Chấn thương của các trụ cột, mà mới nhất là Rossi, đến không đúng lúc chút nào. Lúc này, “Tàu ngầm Vàng” đang phải tích lũy từng điểm một để nổi lên mặt nước sau khi đã tụt xuống đáy của BXH. Sau 10 vòng (đá 9 trận), Villarreal chỉ có vỏn vẹn 7 điểm và bị đẩy thẳng xuống vị trí thứ 18, vị trí nguy hiểm. Đây là sự khởi đầu tồi tệ nhất của Villarreal kể từ khi họ lên chơi ở Liga năm 1998. Trong mùa giải đầu tiên ở Liga, “Tàu ngầm Vàng” cũng chỉ giành được 7 điểm sau 9 trận đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm, Villarreal có mặt trong nhóm xuống hạng. Nhưng 2 năm trước, Villarreal của Valverde còn giành được tới 9 điểm sau 9 trận, nghĩa là vẫn hơn 2 điểm so với Villarreal của Garrido hiện tại.

Sau trận thua Real Madrid, “tối hậu thư” đã được đưa ra cho Garrido: hoặc đánh bại Vallecano, hoặc bị sa thải. Nhưng vế thứ hai có vẻ dễ xảy ra hơn cả với Garrido bởi Vallecano, dù chỉ là một tân binh, đã chứng tỏ họ không hề là đối thủ dễ chơi. Sau 9 trận, Vallecano đã giành tới 12 điểm, qua đó vượt mặt nhiều "ông lớn", trong đó có chính Villarreal, trên BXH (hiện xếp thứ 9). Đáng ngại là ở chỗ, đội bóng Madrid đến El Madrigal vào thời điểm họ đang có phong độ tốt nhất. Trong hai trận đấu gần nhất, thầy trò HLV Jose Sandoval đã đánh bại Real Betis và Malaga một cách thuyết phục cùng với tỷ số 2-0.

Dự đoán: 1-1

Vũ Mạnh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm