03h00 ngày 24/10, Valencia - Mallorca: Coi chừng tuột dốc

23/10/2010 12:55 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Khi cầu thủ xuất sắc nhất luôn là thủ môn Cesar, bất chấp Valencia thắng, thua hay hòa, thì điều đó cũng có nghĩa là lối chơi của "Los Che" đang gặp vấn đề. Nếu HLV Unai Emery không kịp thời tìm ra và sửa chữa những sai lầm trong cách sắp xếp chiến thuật và bố trí con người, Valencia của ông hoàn toàn có thể sẽ lâm vào cảnh rơi tự do, điều vẫn thường xảy ra với những đội bóng mới nổi và chưa hình thành được thói quen chiến thắng.

Thủ thành Cesar Sanchez luôn là chỗ dựa đáng tin cậy cho hàng thủ Valencia, Ảnh Getty

Thầy trò Emery đã tìm mọi cách để trấn an dư luận, cũng là để trấn an bản thân, sau trận hòa mà như thua trên sân Ibrox của Rangers hồi giữa tuần vừa rồi. Xét về mặt kết quả thì người Valencia đúng là có thể hài lòng với tỷ số hòa 1-1, bởi với kết quả này, Valencia chỉ cần đánh bại đội bóng Scotland và sau đó là Bursaspor, đội yếu nhất bảng, trong các trận đấu trên sân nhà Mestalla là coi như chắc chắn đoạt một vé vào vòng knock-out. Nhưng cái cách Valencia kiếm được 1 điểm ở Ibrox khiến những ai lỡ hi vọng về họ đều phải phiền lòng. Chỉ cần một trong ba giả thiết - Cesar không chơi xuất thần, các chân sút Scotland không quá tệ và Maurice Edu không tự đưa bóng về lưới nhà - xảy ra, "Los Che" chắc chắn đã phải rời Glasgow trong tay trắng.

Nếu ghép nối những sự kiện gần đây thì rõ ràng có thể kết luận là Valencia đang trong một giai đoạn tuột dốc mini. Họ chơi cực hay trong hiệp 1 trận gặp Barca, chơi kém đi trong hiệp 2 trận đấu ấy và chơi rất tệ trong cả 2 hiệp đấu với Rangers. Chính sách xoay vòng từng giúp Valencia thăng hoa trong giai đoạn đầu đang bộc lộ mặt trái của nó: Do đội hình thường xuyên có xáo trộn, các vị trí của Valencia không tìm được một tiếng nói chung và dễ dàng bị chia cắt trước những đối thủ có hàng tiền vệ chơi "hăng máu" hơn. Đó là bài toán mà Emery phải có lời giải ngay, bởi với những gì đã thể hiện trong hiệp 2 trận đấu ở Camp Nou, hàng tiền vệ Mallorca rõ ràng không phải là những tay mơ.

Dù sao thì với điểm tựa Mestalla, Valencia hoàn toàn có thể đánh bại một Mallorca không biết ghi bàn (chỉ mới có 5 bàn sau 7 trận, 4 trên sân nhà) và luôn chơi rất tệ trên sân khách (trừ hiệp 2 xuất thần với Barca). Nhưng kết quả không phải là điều các CĐV của họ quan tâm nhất vào lúc này. Tốt nhất là thầy trò Emery đừng bắt Cesar phải tỏa sáng nữa.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến

Valencia: Cesar - Bruno, Navarro, Costa, Mathieu - Albelda, Fernandes - Pablo, Banega, Mata - Soldado.

Mallorca: Aouate - Ratinho, Ramis, Nunes, Crespi - Nsue, Marti, De Guzman, Castro - Victor - Cavenaghi.


Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm