Mục tiêu của Valencia: Đánh thức Soldado

19/04/2012 13:24 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Valencia đang thi đấu rất thất thường, và điều đó bắt nguồn một phần từ đội trưởng Soldado. Khi mục tiêu trong lần đến Vicente Calderon là “báo thù”, nhiệm vụ đầu tiên mà HLV Unai Emery cần làm là đánh thức Soldado tỉnh giấc.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Cho đến giờ, người hâm mộ Valencia vẫn không thể tin rằng đội bóng của mình vừa chịu phơi áo 0-4 đầy hổ thẹn trên sân Cornella. Espanyol không phải một đối thủ quá mạnh dù vẫn đang mơ đến Cúp châu Âu mùa sau, nhưng “Bầy dơi” vẫn bị bẻ gãy cánh một cách dễ dàng. Khi mà phong độ tưởng như được đang tìm lại, sau trận hòa tại Bernabeu và chiến thắng trước Rayo Vallecano, Valencia thêm một lần mang đến nỗi thất vọng.

Một trong những vấn đề lớn nhất khiến Valencia vỡ vụn tại Barcelona xuất phát từ việc tinh thần chịu sự chi phối bởi đối thủ Atletico. Đội quân của HLV Emery nghĩ quá nhiều đến cuộc báo thù cho thấy bại trên sân chơi Europa League cách nay hai năm. Khi tinh thần không còn do mình làm chủ nữa, thất bại là điều khó tránh khỏi.



Valencia đang rất cần Soldado- Ảnh Getty

Đồng thời, Soldado cũng có thể xem là một nguyên nhân khác khiến Valen đánh mất mình. Thời gian gần đây, Soldado không thường xuyên thi đấu do chấn thương và thẻ phạt. Kể từ ngày Mata ra đi, Soldado là thủ lĩnh về tinh lần lẫn lối chơi của “Bầy dơi”, nên việc anh liên tục vắng mặt khiến đội bóng thiếu đi một người dẫn dắt trên sân cỏ. Bản thân Soldado cũng đánh mất nhiều cảm giác với bóng, do cứ liên tục trận đá trận nghỉ. Trong 3 trận gần nhất góp mặt, Soldado không biết bàn thắng là gì.

Để mơ về một chỗ ở Bucharest vào tháng sau, Valen cần phải ghi được bàn thắng khi làm khách Vicente Calderon. Để làm được điều này, trước tiên Emery phải giúp cậu học trò Soldado thể hiện cảm hứng tốt nhất trước khung thành đối phương. Có thể không ghi bàn, nhưng nếu lấy lại phong độ thực sự, Soldado sẽ biết cách để giúp các đồng đội thay mình lập công, bằng cách kiến tạo cơ hội hoặc gây sức ép lên hậu vệ đối thủ.

Có một tia hy vọng dành cho Soldado và các CĐV Valencia: cựu tiền đạo của Real thường đá tốt hơn trên sân khách. Thực vậy, kể từ đầu năm 2012 đến nay, Soldado mới chỉ ghi bàn 6 trận cho Valencia. Trong số đó, có đến 4 trận đấu diễn ra bên ngoài Mestalla (tổng cộng 6 bàn). Đó là những pha lập công được thực hiện vào lưới các đội chủ nhà Getafe, Bilbao, Osasuna và Sevilla.

Cách đây hai năm, khi Valencia bị Atletico loại khỏi tứ kết Europa League, Soldado còn đang thi đấu trên sân Coliseum của Getafe, một nơi không xa Vicente Calderon. Mặc dù vậy, có lẽ anh phần nào cảm nhận được ý chí “báo thù” của các đồng đội. Thế nên, đã đến lúc tiền đạo 26 tuổi này thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình. Đó cũng là cách để Soldado ghi điểm trong cuộc chạy đua giành một chỗ đến VCK EURO 2012, khi phía trước không còn cơ hội nữa.

N.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm