“Tội đồ” Arjen Robben : Kẻ thất bại không hề vĩ đại

21/05/2012 15:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Arjen Robben, người hùng trong chiến dịch Champions League cách đây hai năm, đã trở thành tội đồ ở khoảnh khắc quyết định đến chức vô địch Champions League mùa này của Bayern, kết thúc một mùa bóng mà sự ích kỷ và yếu đuối đã cản trở tài năng của anh, cũng như đóng sập cánh cửa vinh quang trước mắt Bayern.

Trong vòng một tháng, tiền vệ người Hà Lan đá hỏng hai quả penalty vô cùng quan trọng. Đầu tháng trước, anh đá bay cơ hội gỡ hòa (và cả hy vọng níu kéo Đĩa bạc) của Bayern vào phút 85 trận gặp Dortmund. Bây giờ, là quả penalty có thể đóng lại mọi hy vọng của Chelsea ở chung kết Champions League. Trước đó, Robben suýt đá hỏng một quả 11 mét trong những phút thi đấu chính thức ở trận gặp Real Madrid tại bán kết lượt về, và anh giải thích rằng “Casillas đã hiểu rõ tôi, vì chúng tôi chơi cùng nhau hai năm”. Một sự ngụy biện. Ở loạt đấu súng tại trận chung kết, anh cũng xin rút lui, và HLV Jupp Heynckes thậm chí còn buộc phải điền Manuel Neuer vào danh sách đá penalty.



Robben đã bỏ lỡ cơ hội vàng đưa Bayern đến với chiến thắng - Ảnh Getty

Đó là những giây phút mà sự yếu đuối đã chiến thắng sự ích kỷ của Arjen Robben. Chúng ta đã từng chứng kiến anh giành giật những quả penalty vô thưởng vô phạt chỉ để lập công (cuối năm ngoái, Ribery thậm chí còn lên tiếng bóng gió về chuyện này sau chiến thắng trước Bremen, một trận đấu mà Robben đã giành quyền đá penalty của Mario Gomez), nghe anh nói rằng “một cầu thủ tấn công thì buộc phải ích kỷ”, buộc huyền thoại Franz Beckenbauer phải lên tiếng chỉ trích sự “tham lam” của tiền vệ này. Mùa bóng này, không ít lần mâu thuẫn giữa anh và Franck Ribery bị thổi bùng lên bởi trên sân, Robben gần như không thích phối hợp. Sau trận chung kết World Cup cách đây hai năm, báo chí Hà Lan còn chỉ ra rằng trong 120 phút trận gặp TBN, anh thậm chí còn không chuyền cho “đối tác” Robin van Persie lấy một lần.

Tất nhiên, sự ích kỷ đôi khi cũng có ích, nhưng với điều kiện là nó đi kèm một cá tính thật sự mạnh mẽ và dám chịu trách nhiệm. Khi ấy, sự ích kỷ sẽ được thừa nhận là một giải pháp hay, theo lối ngụy biện bằng cách lấy mục tiêu biện minh cho phương thức. Nhưng hai năm trước, Robben không thắng nổi Iker Casillas trong pha đối mặt cuối trận, pha bóng có thể đã đem về chiếc Cúp thế giới cho Hà Lan. Bây giờ, anh vứt đi một cơ hội quá rõ ràng để Bayern có thể lên ngôi tại Champions League. Từ chối đá penalty đến hai lần, trước Madrid và Chelsea, cho thấy sự hèn nhát của Robben. Sự hèn nhát đã đè bẹp cả thói ích kỷ, và “máu” tranh công vốn có của anh.

Chúng ta không còn ngạc nhiên rằng tại sao tài năng là thế, Robben vẫn chỉ được xem như là “Vua về nhì”, giống như một “mỹ từ” khác mà người ta vẫn gán cho người Hà Lan: Kẻ thất bại vĩ đại. Nhưng Robben không xứng đáng với cụm từ ấy. Anh đơn giản là một kẻ thất bại, vì cả sự ích kỷ lúc không cần thiết, và hèn nhát lúc người khác cần. Dựa dẫm vào một cầu thủ như thế trong khoảnh khắc quyết định số phận của mình, Bayern đã tự đâm chính mình.

PAN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm