Van der Sar giã từ sự nghiệp: Tạm biệt người Hà Lan bay

30/05/2011 10:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Hôm qua Edwin van der Sar tiếp tục để lại một kỷ lục nữa cho bóng đá thế giới. Anh trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất xuất hiện trong một trận chung kết cúp châu Âu. Tuy nhiên, thật buồn khi 21 năm sự nghiệp của người Hà Lan bay lại kết thúc bằng một thất bại đau đớn.

Van der Sar không có lỗi

Tạm biệt anh, người Hà Lan bay - Ảnh Getty

Sẽ là quá bất công nếu mọi người cho rằng 3 bàn thua trước Barcelona chứng tỏ van der Sar đã trở nên vô dụng ở độ tuổi 40 và 211 ngày. Thật sai lầm nếu nghĩ bàn thắng của Lionel Messi là đơn giản. Ở bàn thua thứ 2 của M.U, ngôi sao Argentina đã sút thẳng vào người trung vệ Nemanja Vidic nên van der Sar không thể nhìn thấy đường đi của trái bóng. Dù cú sút là từ ngoài vòng cấm địa, nhưng lực đá mạnh cộng với độ hiểm hóc đã đánh bại lão tướng người Hà Lan. Và nếu bạn biết người tung ra đòn quyết định là ai, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thì bạn không thể trách người gác đền vĩ đại của M.U nữa. Dù thất bại trong trận chung kết Champions League thứ 5 trong sự nghiệp, anh đã có tất cả mọi thứ trừ chiếc cúp vô địch FA.

“Dĩ nhiên tôi chẳng thể vui mừng”, van der Sar nói, “Họ có nhiều cơ hội tốt hơn, chúng tôi phạm một hay hai sai lầm và nhận sự trừng phạt của đối thủ. Thật thất vọng nhưng đó là cuộc đời. Ở bàn thắng của Messi, tôi nghĩ mình đã chọn vị trí tốt. Thường thì các cầu thủ sẽ đá vào góc xa nhưng anh ấy đã không làm vậy”.

Trong mùa giải cuối cùng của cuộc đời, van der Sar đã thể hiện phong độ chói sáng, bao gồm vài pha cứu thua ấn tượng tại Wembley hôm Chủ Nhật. Như Peter Schmeichel, trận cuối cùng của van der Sar là trận chung kết Champions League. Năm 1999, thủ môn huyền thoại người Đan Mạch đã giúp M.U đánh bại Bayern Munich, nhưng sau đó anh rời CLB vì không còn nhận được sự tin tưởng từ Sir Alex. Ngược lại, dù chẳng thể lặp lại kỳ tích của người đồng nghiệp trong quá khứ, van der Sar giải nghệ không vì thời gian hay tuổi tác đã phản bội anh. Nếu còn tiếp tục chơi bóng, anh chắc chắn vẫn đứng trong hàng ngũ những thủ môn xuất sắc nhất của thế giới ở thời điểm hiện tại. Nhưng đó không phải điều quan trọng hay cần phải bàn cãi nữa, van der Sar quyết định ra đi bởi anh đã có được sự thanh thản cũng như hài lòng với sự nghiệp lừng lẫy của mình.

Cuộc chia tay không nước mắt

Dù quãng thời gian ở Wembley đầy ắp nỗi buồn, van der Sar không có nhiều điều phải nuối tiếc. Đó chỉ là 90 phút trong hàng nghìn giờ trải nghiệm vinh quang khác. Sau những năm tháng với Ajax, Juventus, Fulham và M.U, người Hà Lan bay giành 8 chức vô địch quốc gia, 1 cúp UEFA, 2 chức vô địch châu Âu và kỷ lục 130 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Chừng ấy đã là quá đủ cho nửa đời người và một đời cầu thủ. Anh đang lên kế hoạch khác cho phần còn lại của cuộc đời, xa rời trái bóng một thời gian trước khi trở lại với nó.

"Tôi sẽ đi du lịch, có thể trong khoảng một năm", Van der Sar nói, "Tôi sẽ tham dự vài trận đấu với bạn bè, tất nhiên chỉ ở mức độ bình thường. Tôi muốn ăn tối vào thứ Bảy, xem bóng đá vào Chủ nhật, chơi golf và dành thời gian cho gia đình".

"Tôi không bao giờ nói giải nghệ là điều dễ dàng", anh tiếp tục, "Tôi có vài người bạn đã không còn chơi bóng trong 5 hay 6 năm về trước. Còn tôi chỉ xác định điều này 3 năm trở lại đây. Tôi thấy ổn vì đây là thời điểm thích để nói những điều này. Tóm lại, tôi hài lòng với quyết định của mình".

Đó là điều chúng ta đã thấy ở trận đấu cuối cùng của Van der Sar. Những phút cuối cùng tại Wembley, vẻ mặt bình thản nhưng không dấu nổi sự khắc khổ của anh đã nói lên tất cả. Với kinh nghiệm 21 năm thi đấu chuyên nghiệp, van der Sar sẽ trở lại với vai trò huấn luyện viên thủ môn, có thể là ở M.U hay đội tuyển Hà Lan.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm