25/09/2013 13:03 GMT+7 | Văn hoá
Jackson khoe với phóng viên bức ảnh chụp Nữ hoàng giả đang thay tã hoặc kiểm tra giới tính của đứa bé sơ sinh (trong vai Hoàng tử George), Kate và William giả đứng bên cạnh. Chị kể: "Tôi chụp đến 8 em bé sơ sinh để có bức hình này. Mỗi bé chỉ có khoảng 1 giờ làm mẫu nên mất đến cả ngày để chụp được bức ảnh ưng ý".
Bộ ảnh đã làm nên dấu ấn của Jackson: không phải là thật, nhưng trông không khác gì thật. Nữ nhiếp ảnh gia đã "đưa" cảnh đời thường, riêng tư của hoàng gia Anh lên ảnh, kỳ công ở chỗ tìm được những người mẫu giống như thật, và thường chụp bằng iPhone.
Riêng tư đến mức, có bức ảnh chụp Kate, William và "hoàng tử bé" George giả trong bồn tắm cùng nhau.
"Tôi có 5 người mẫu giống Kate" – chị nói. "Còn kiểu đầu của William thì phải dùng đến thủ thuật ánh sáng".
Ý tưởng bộ ảnh từ đâu ra? "Nếu chụp như vậy, bạn có thể lồng trí tưởng tượng của mình vào các người mẫu, hơn là phải đối mặt với nhân vật thật, vì gặp chính họ (hoàng gia Anh) thì thường gượng gạo".
Mặc dù bộ ảnh xoay quanh hoàng gia Anh, đặc biệt là cuộc hôn nhân nổi tiếng William – Kate, nhưng nhà nhiếp ảnh này có vẻ hâm mộ hoàng gia Anh. Sự nghiệp của chị gắn liền với những thăng trầm của hoàng gia, đặc biệt từ sau cái chết của Công nương Diana.
Sau sự kiện bi kịch này, Jackson chụp một bộ ảnh gây tranh cãi, trong đó có những hình ảnh cô chĩa súng vào mặt Công nương giả và bóp cò. Có một bộ ảnh khác, cô hóa trang thành Công nương. Khi đó, Jackson còn tự làm mẫu cho những bức ảnh "giả mạo".
Nhưng về sau, cô từ bỏ việc làm mẫu và bắt đầu thuê người mẫu đóng vai, bởi vì "Tôi muốn tạo ra những thứ thay thế cái có thật, muốn làm thế thì không chỉ mô phỏng là được".
Bộ ảnh này sắp được Jackson đem đi triển lãm và bán để gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư.
Bộ ảnh "giả mạo" hoàng gia Anh của Alison Jackson (các nhân vật đều do người mẫu đóng):
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất