Jodie Foster thừa nhận đồng tính: Dũng cảm và chưa dũng cảm

18/01/2013 10:04 GMT+7 | Phim

(giaidauscholar.com) - Mở đầu đoạn phim tôn vinh Jodie - người giành giải Thành tựu trọn đời trong lễ trao giải Quả cầu vàng 70 - người ta trích dẫn một câu nói nổi tiếng của cô: “Sự bình thường không phải là thứ đáng khao khát, nó là thứ đáng tránh xa”.

Ngôi sao Sự im lặng của bầy cừu đã sống đúng như mình nói, chối bỏ “sự bình thường” theo suy nghĩ lối mòn về giới tính. Trong bài phát biểu dài và đặc sắc của mình tại Quả cầu vàng tối 13/1, Jodie Foster tạo ra một điểm nhấn quan trọng, đó là khi cô nói “I am… single” (Tôi… độc thân). Cô hiểu rằng, sau cái dấu ba chấm vô hình trong câu nói, mọi người nín thở chờ chữ “lesbian” (đồng tính nữ).

Dù không nói thẳng ra thì thông điệp cô muốn gửi đã đến tai tất cả người nghe: hàng trăm người có mặt ở khán phòng và 14,8 triệu người xem qua truyền hình.

Cánh cửa mở rộng?

Câu thừa nhận chính thức của Jodie là: “Tôi hy vọng các bạn không thất vọng vì tối nay sẽ chẳng có bài phát biểu công khai giới tính nào cả. Tôi đã công khai giới tính của mình từ 1000 năm trước, ở thời đồ đá”.

“1.000 năm” là con số cường điệu, nhưng việc Jodie công khai giới tính trước đó là có thật, nhưng là vào “những ngày đẹp trời, khi một cô gái yếu đuối quyết định mở lòng với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp và sau đó là những ai mà cô quen, những ai cô gặp gỡ, một cách tự hào” (lời nữ diễn viên).

Việc nữ diễn viên công khai giới tính không chỉ có ý nghĩa với bản thân cô, thậm chí đây có thể là hành động có ảnh hưởng đến nhiều người nhất trong cuộc đời cô. Theo The Wrap, Jodie đã tự đặt mình vào trung tâm của các hoạt động đấu tranh cho quyền bình đẳng của người đồng tính, dù cô có muốn hay không.

Dustin Lance Black, nhà biên kịch đồng tính đứng sau bộ phim nổi tiếng về người đồng tính nam Milk, rất trân trọng những gì Jodie đã làm: “Sớm thôi, Tòa án Tối cao sẽ quyết định cho phép người đồng tính nam và nữ trên đất nước này có quyền kết hôn. Jodie đã gửi một thông điệp cho tất cả rằng chúng tôi có mặt ở mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi là bạn bè, hàng xóm của bạn và là những người đã giúp bạn giải trí trong vòng 47 năm qua”. 47 năm, Black đang nói về chiều dài sự nghiệp của Jodie Foster.

Dũng cảm, nhưng chưa đủ

Nhưng, chính Jodie vẫn còn tự giới hạn mình và coi “đồng tính” là một ván đề nhạy cảm khi cô đã không thể nói thẳng ra từ đó trong bài phát biểu công khai giới tính ngoạn mục của mình.

Ngay trước Jodie, hôm 8/1, một diễn viên Hollywood khác là Matt Dallas cũng công khai bản thân là người đồng tính bằng cách đăng bức ảnh chụp người yêu mới đính hôn - nhạc sĩ Blue Hamilton - lênTwitter. Nhưng, một lần nữa, không có câu “I’m gay”  (Tôi là người đồng tính) nào cả.

MC kiêm diễn viên hài Ellen Degeneres trên bìa tạp chí Time năm 1997 với câu “Yep, I’m gay” (Vâng, tôi đồng tính).

Tóm lại, chính các ngôi sao Hollywood cũng đang nghiêm trọng hóa hành động công khai giới tính của bản thân bằng cách né tránh các từ khóa như “gay” hay “lesbian”.

Vẫn còn quá rụt rè, nếu so sánh họ với Ellen Lee DeGeneres, MC truyền hình nổi tiếng người Mỹ. Ellen đã công khai cách đây 15 năm, vào năm 1997, rất ồn ào, bằng cách xuất hiện trong chương trình talkshow ăn khách của Oprah Winfrey, trả lời phỏng vấn và lên bìa tạp chí Time, cười rất tươi với tuyên bố thẳng thừng “Phải, tôi đồng tính” .

Đến năm 2008, Ellen làm đám cưới với người yêu, nữ diễn viên Portia de Rossi. Họ đăng cả album ảnh cưới lên báo. Bản thân Ellen là nhà hoạt động xã hội tích cực, cô tham gia các tổ chức đấu tranh cho quyền lợi của người đồng tính và phòng chống AIDS.

Có đáng đánh đổi “sự riêng tư đẹp đẽ”?

Jodie Foster tròn 50 tuổi vào tháng 11 năm ngoái, hoàn toàn không phải là một diễn viên mới vào nghề. Cô đã hai lần giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc. Các phim nổi tiếng của cô: Taxi Driver, The Accused, The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu)…

Mặt khác, đây là thời đại mà hành động thừa nhận là người đồng tính không còn là mối đe dọa tới sự nghiệp của các diễn viên nữa. Trong nửa thế kỷ qua, tình hình ngày càng trở nên tích cực hơn. Trong một cuộc khảo sát vào tháng 10 năm ngoái ở Mỹ, 49% người được hỏi ủng hộ hôn nhân đồng giới, tăng vọt so với 39% của năm 2008.

Thực ra, sự ủng hộ gia tăng khiến những ngôi sao đồng tính như Jodie Foster vừa được khích lệ vừa bị ràng buộc. Công khai dường như là điều bắt buộc, thứ họ được chọn là cách công khai mà thôi. Sau khi công khai, Jodie vẫn tiếc nuối đã phá vỡ sự riêng tư đã mất mà theo cô là “Một ngày nào đó, khi nhìn lại, người ta sẽ nhận ra sự riêng tư đẹp đẽ đến mức nào”.

Xét cho cùng, Jodie vẫn may mắn hơn quá nhiều người đi trước cô, đặc biệt là những diễn viên công khai giới tính trong điều kiện xã hội còn kỳ thị và phải trả giá.

Các ngôi sao gạo cội như Harvey Fierstein, Ian McKellen và John Gielgud đã dũng cảm hơn nhiều khi mạo hiểm cả sự nghiệp và cuộc đời khi công khai cách đây hàng thập kỷ, trước khi chuyện trở nên “an toàn”.

Còn Jodie, cô công khai giới tính nhưng vẫn quyết liệt bảo vệ đời sống riêng tư, và có vẻ cô sẽ không sớm tham gia các hoạt động của cộng đồng người đồng tính.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm