Siêu mẫu Hà Anh và BeBe Phạm đều cho rằng đó tai nạn nghề nghiệp mặc dù họ thừa nhận tai nạn đó một phần cũng do sự chủ quan và họ không thể dự đoán được hết những tình huống xấu sẽ xảy ra trên sàn diễn.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Chuyện người mẫu bị lộ hàng trên sàn diễn không phải không có nhưng vấn đề là siêu mẫu Hà Anh bị hở “nội y” ngay sau khi trở thành đại sứ thiện chí của UNICEF bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em chưa bao lâu, chính điều này đã tạo nên những dư luận không tốt. Nhiều ý kiến cho rằng váy của Hà Anh ngay từ trước khi lên sân khấu đã bị hở, dù phần vải phía trên còn khá nhiều, và cô cũng cố tình gập váy vào trong để lộ nội y màu trắng.
Còn người mẫu BeBe Phạm cũng lộ gần như toàn khuôn ngực vào đúng thời điểm cô đang đảm nhiệm vai diễn giai nhân của vua Lý Công Uẩn trong bộ phim Huyền sử thiên đô để chào mừng Thăng Long nghìn tuổi.
Sự kiện này khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc, ban tổ chức chương trình thời trang Diamond Night đã phải trực tiếp giải trình với Sở VH-TT-DL TP HCM về sự cố trên.
Theo BeBe Phạm, nguyên nhân của sự cố là do phần ngực của váy được đính nhiều đá khá nặng. "Khi mặc chiếc váy này trong hậu trường, tôi thấy rất vừa vặn. Nếu đoán trước váy có thể bị tụt xuống, tôi sẽ nhờ điều chỉnh lại. Nhưng khi lên sân khấu, những cử động mạnh khiến cho phần thân trên của áo vốn được đính rất nhiều đá bị trễ xuống", Bebe nói.
BeBe Phạm trong chương trình Diamond Night. Ảnh: Y.N
Bằng giọng trầm buồn, siêu mẫu Hà Anh chia sẻ: “Xảy ra chuyện này trước hết lỗi thuộc về cá nhân mình. Là người mẫu chuyên nghiệp, lẽ ra tôi phải lường hết mọi tình huống, nhưng vì mọi việc diễn ra quá gấp, lại đảm nhiệm nhiều vai trò: người mẫu, ca sĩ, MC… cộng với một phần hơi chủ quan nên mới xảy ra như thế”.
Ngoài ra, Hà Anh còn cho rằng, những sự cố như trên không hoàn toàn do lỗi của người mẫu mà còn do stylist, nhà thiết kế. Họ phải lường được cấu trúc của cơ thể, sự di chuyển, độ co dãn của vải, độ dài ngắn… Trong nhiều sự cố, người mẫu không hề cố tình để lộ, mà do nhà thiết kế không tính toán đến cử động của người mẫu nên mới xảy ra những sự tai nạn đáng tiếc như thế.
Làm gì để tránh “lộ”?
Theo nhà thiết kế Cao Minh Tiến, những scandal trên bị công chúng phản đối là do văn hóa Việt Nam không cởi mở những vấn đề như thế, còn ở nước ngoài chỉ nhìn nhận đó đơn thuần là một tai nạn, chứ không có sự “ném đá tập thể” như trường hợp này.
Siêu mẫu Hà Anh nói: “Ở nước ngoài nếu người mẫu bị tuột áo và hở ngực thì họ không coi nó quá to tát, nhưng với văn hóa Việt Nam, điều này gây sốc, đó là khác biệt về văn hóa”.
Theo Hà Anh, để tránh những rủi ro tương tự, người mẫu cần có thời gian để được tập luyện với trang phục. “Ở nước ngoài, trước buổi trình diễn, người mẫu luôn có một buổi fitting, người mẫu đến mặc thử và chỉnh lại trang phục đó theo chỉ số cơ thể mình, sau đó là một buổi tập luyện với trên sân khấu trên sân khấu. Nhưng ở Việt Nam, vấn đề này chưa được chú trọng nên đôi khi, người mẫu rất khó để làm chủ việc trình diễn của mình. Trang phục không vừa cũng là một yếu tố làm mất đi sự tự tin của người mẫu”, cô nói.
Nhà thiết kế Cao Minh Tiến cho rằng, điều quan trọng nhất là những người làm thời trang nên tính toán kỹ trang phục trong đi lại, nhún nhẩy… xem có an toàn không. “Nếu không an toàn thì có thể thêm một cái dây nhỏ hoặc một vài cách khác mà nó vẫn không phá vỡ cấu trúc và thay đổi ý tưởng của nhà thiết kế”, anh nói.
Trước đây, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Đoan Trang từng bị Sở Văn hóa Thông tin TP HCM kiểm điểm vì trang phục quá mát mẻ khi diễn tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, công ty Cát Tiên Sa phải nộp phạt 5 triệu đồng. Siêu mẫu Vũ Thu Phương hở ngực trong show Đêm phong cách, BTC chương trình này phải nộp phạt 9 triệu đồng. Còn sự cố trong Diamond Night cũng đang Sở được xem xét.
Diễn ra tại Hà Nội ít ngày trước, buổi tọa đàm "Lắng nghe Bụt bước giữa đời" với sự dẫn dắt của nhà văn Nhật Chiêu đã để lại nhiều xúc cảm trong lòng những độc giả yêu văn hóa.
Dư luận những ngày qua đang dành sự chú ý cho báo cáo của Chính phủ, được Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vào sáng 5/5.
Một sự kiện quan trọng vừa diễn ra vào sáng qua 7/5 - ngày cả nước kỉ niệm 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử: Lễ thượng cờ và khánh thành cột cờ A Pa Chải tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Tin nóng bóng đá Việt hôm nay 8/5: Xác định lý do Quang Hải rút khỏi đội hình các Ngôi sao Đông Nam Á thi đấu với MU; 13 cầu thủ bị treo giò tại vòng 22 V-League.
Trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2024/25 giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Inter Milan, diễn ra lúc 2h sáng ngày 1/6 tại sân Allianz Arena, Munich, Đức, hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đầy kịch tính.
Có người ví von, mối quan hệ giữa ngành giáo dục và ngành thể thao là một “cái bắt tay… không chặt”. Sự cần thiết của sự hợp tác này thì ai cũng biết nhưng quá trình phát triển thể thao trong trường học thì lại cứ như những đường thẳng song song.
Để hồi sinh Manchester United (MU), Ruben Amorim phải giữ Bruno Fernandes bằng mọi giá. Có anh, những kế hoạch tái thiết “Quỷ đỏ” trong mùa bóng mới sẽ rõ ràng hơn.
Barca với niềm cảm hứng Lamine Yamal giành chiến thắng trong 90 phút chính thức, nhưng Inter gỡ hòa trong thời gian bù giờ và giành vé chung kết Champions League ở hiệp phụ.
Ngày 6/5/2025, trong buổi họp báo do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng BHL đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về kế hoạch huấn luyện và mục tiêu thi đấu trong năm 2025.
PSG đã viết tiếp hành trình lịch sử tại Champions League khi đánh bại Arsenal 2-1 ở trận bán kết lượt về, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1 để lần đầu tiên dưới triều đại Luis Enrique góp mặt trong trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước và thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Azerbaijan.
Cả hai quốc gia Việt Nam và Azerbaijan tuy không lớn về diện tích, nhưng đều có bề dày lịch sử và tinh thần kiên cường, dũng cảm trước các thế lực ngoại xâm.
Tôi nhớ lại những kỷ niệm thân thương ở Thủ đô Baku (nước cộng hòa Azerbaijan) và cả bài viết tiểu luận Quốc tế "Thư gửi Nizami Ganjavi", tôi viết 4 năm trước nhân kỷ niệm 880 năm ngày sinh của nhà thơ vĩ đại Nizami Ganjavi (1141-2021).