Adebayor - Van Persie giúp Arsenal đại thắng Porto: Bộ đôi hoàn hảo

02/10/2008 09:54 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đã từ khá lâu, Wenger mới có trong tay một cặp tiền đạo hay đến thế. Chính xác là từ khi Thierry Henry và Dennis Bergkamp tung hoành trong màu áo Pháo thủ, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi những họng pháo mới thực sự uy lực. Chiến thắng mang đậm dấu ấn Adebayor – Van Persie trước Porto có thể xem là một bước ngoặt, một sự khẳng định cho một thế hệ mới của The Gunners. Từ bộ đôi Robin - Ade, Arsenal đang bay bổng với những bàn thắng đẹp, những pha phối hợp mang đúng nhãn hiệu Pháo thủ.

Thực ra, sau sự ra đi của Henry, từ mùa trước, Wenger đã rất hy vọng vào sự trưởng thành của Adebayor và van Persie. Tuy nhiên, những kỳ vọng của Giáo sư người Pháp chỉ đạt được… 1 nửa, bởi chấn thương đã không cho phép chân sút Hà Lan ra sân nhiều. Trong bối cảnh như vậy, hầu như một mình “tiểu Kanu” đã gánh vác toàn bộ nhiệm vụ ghi bàn của đội bóng. Ở giải Ngoại hạng, Ade đã chơi 36/38 trận, ghi 24 bàn. Nếu như van Persie có thể đá nhiều hơn số trận của anh mùa trước (chỉ 16 lần ra sân), Arsenal có thể đã có những kết cục hoàn toàn khác.

Adebayor và van Persie đều là những mẫu tiền đạo rất đặc biệt. Họ đều có thể độc lập tác chiến, tạo ra đột biến bằng tốc độ, cũng như khả năng xoay sở, dứt điểm đa dạng. Tuy nhiên, điều đáng kể nhất mà cặp tiền đạo này thể hiện trong thời điểm hiện tại chính là khả năng phối hợp và bổ trợ cho nhau. Sự độc đáo nằm ở chỗ: Họ luôn biết cách làm thay nhiệm vụ của nhau, và thậm chí thay cả những nhiệm vụ khác ở hàng tiền vệ. Khả năng luân chuyển vị trí, cũng như tạo cơ hội của cặp tiền đạo này khiến các đối thủ hầu như rất khó kèm họ. Và mặt khác, sự uyển chuyển của họ cũng góp phần tạo ra nhiều cảm hứng cho đồng đội.
 
Adebayor và van Persie (dưới) đều là những mẫu tiền đạo rất đặc biệt.

* Mỗi người một vẻ, 10 phần vẹn mười

Adebayor có cách chạy chỗ, và dứt điểm na ná theo kiểu Henry. Tuy chưa đạt được tầm kỹ thuật và xử lý bóng siêu việt như tiền đạo người Pháp, nhưng ở việc dứt điểm, Ade lại có những nét “sáng” hơn. Ở Adebayor, người ta luôn nhận ra xu hướng muốn vượt qua đối thủ để dứt điểm ngay, hơn là những pha tìm người trong vòng cấm. Tính hiệu quả của Arsenal, vì thế, cũng đã được cải thiện khá nhiều theo phong độ của chân sút người Togo.

Van Persie lại là một mẫu tiền đạo khác hẳn. Dường như anh rất khó chơi tiền đạo cắm, nhưng lại cực kỳ sắc bén khi được trao “đất” xung quanh mũi nhọn duy nhất. Hậu duệ của Bergkamp luôn có những pha xử lý “điệu”, nhưng cũng rất chính xác và cần thiết trước vòng cấm. Thêm vào đó, nhãn quan chiến thuất rất tốt của cầu thủ này vẫn thường giúp Adebayor, hay cả các vệ tinh xung quanh anh tận dụng được những đường chuyền sắc lẹm để tiếp cận khung thành.

Trong giai đoạn đầu của mùa bóng, dù vẫn liên tục khai hoả, nhưng đã có những rạn nứt vô hình về tâm lý giữa cặp tiền đạo của Arsenal. Đối với nhiều người, việc Adebayor quá quan tâm tới những lời đề nghị từ Tây Ban Nha và Italia đã khiến anh bị mất điểm trong mắt các đồng đội. Tuy nhiên, khi Wenger giải quyết ổn thoả vấn đề này, mọi chuyện đã khác. Khi các đồng đội của anh thoải mái hơn - với chính anh – đương nhiên Arsenal sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Đó là điều mà Wenger, cũng như tất cả các CĐV của Arsenal trông đợi

Hơn một lần, Adebayor đã tuyên bố van Persie chính là người anh muốn đá cặp nhất. Đến thời điểm này, người ta đã không thể xem đó là một tuyên bố có tính ngoại giao nữa. Các CĐV có quyền tin, và chờ đợi Van Persie – Adebayor sẽ là họng pháo 2 nòng hay nhất, ấn tượng nhất, và xuất sắc nhất nước Anh, và cả châu Âu mùa này.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm