(TT&VH Online) - Sau trận thua trước Arsenal, dường như “thuyền trưởng” Roberto Mancini đã không còn lèo lái được “con tàu” Man City.
"Chiếc ghế" của HLV Mancini bắt đầu lung lay - Ảnh Getty
Trong trận thua 1-2 trước Wolves, các cầu thủ của HLV Mancini đã “tự bắn” vào chân mình hơn là thua do đối thủ đã chơi hay hơn. Thái độ thi đấu của những ngôi sao như Balotelli, Adebayor hay Vincent Kompany trong trận đấu vừa qua đang bị đặt dấu hỏi. Phát biểu sau trận đấu này, HLV Mancini thừa nhận rằng ông sẽ phải xem lại băng hình để phân tích lỗi của các cầu thủ: “Tôi cảm thấy tức giận. Tôi đã nói với họ rằng nếu chúng ta thi đấu bình thường, chúng ta có thể thắng song trong hiệp 2, chúng tôi đã không chơi như một đội bóng. Đó thực sự là một vấn đề rất lạ”.
Có vẻ như chiến lược gia người Italia đang đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Mark Hughes khi cố gắng “đốt” thời gian để đưa Man City trở thành một tập thể gắn kết chỉ trong thời gian ngắn. Trận thua Wolves vừa qua đã là trận thua thứ ba của Man City trong mùa giải năm nay, một đòn giáng mạnh vào tham vọng vươn tới ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh và giành suất dự Champions League. Chính HLV Mancini đã thừa nhận rằng các cầu thủ của ông vẫn chưa thể làm quen với những thay đổi trong sơ đồ chiến thuật: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ có thể chơi ở phía sau. Đội hình cần phải một sự cân bằng. Điều quan trọng là tôi cần phải tìm ra được các lỗi trong những ngày tới. Chúng tôi đã khởi đầu mùa giải suôn sẻ, song với phong độ hiện nay, tôi cần phải nói chuyện với các cầu thủ”.
Thiếu vắng Tevez, Man City mất đi một cầu thủ có khả năng kết nối hàng tiền đạo với hàng tiền vệ. Trong khi Balotelli vẫn cần thêm nhiều thời gian để làm quen với phong cách thi đấu của giải ngoại hạng Anh thì Adebayor không còn duy trì được một phong độ ổn định như thời còn khoác áo Arsenal. Theo những số liệu mà tờ Daily Mail đưa ra, Man City chưa thắng một trận nào mà không có đóng góp, ít nhất một bàn thắng, của Tevez từ ngày 31/1/2010. Ngoài Tevez, sự vắng mặt của De Jong, cầu thủ mới dính chấn thương, cũng khiến Man City không có được “tấm khiên” quan trọng trước hàng phòng ngự.
HLV Mancini đã nhận định: “Đó là hai cầu thủ quan trọng của Manchester City. Tuy vậy, chúng tôi vẫn còn Milner, Yaya và Barry. Chúng tôi đã chơi khá tốt trong 20 phút đầu trận gặp Wolves và có được năm cơ hội để ghi bàn, song đã không tận dụng được”.
Trong khi đó, một nguồn tin mà tờ The Sun có được cho biết các cầu thủ Man City đang muốn lật đổ “chiếc ghế” của HLV Mancini: “Phòng thay đồ của Man City hiện rối tung lên. Có những thời điểm HLV tỏ ra cứng rắn, song không ai lo ngại trước điều đó. Tinh thần của toàn đội đã xuống mức thấp vì không còn sự tôn trọng trong phòng thay đồ. Họ không cần biết ai sẽ tới song trước mắt họ muốn Mancini ra đi”, The Sun đã bình luận.
XSMB 30/4: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 30/4/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên giaidauscholar.com.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể từ 6 giờ 30 phút ngày 30/4, tại TP HCM
Sáng 30/4/2025, Lễ chào cờ và cử Quốc thiều được tổ chức vô cùng thiêng liêng và đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025).
Tiếp tục có thêm hai cầu thủ Indonesia bỏ ngỏ khả năng ra sân trận đấu gặp Manchester United. Điều này sẽ trở thành một bài toán hóc búa về mặt lực lượng đối với HLV Kim Sang Sik.
Trong những ngày này, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi cùng nhân dân cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
20 năm kháng chiến chống Mỹ (1955-1975), Ngành Thể dục thể thao (TDTT) đã có hàng nghìn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, sinh viên các trường TDTT có mặt trong đội quân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Ngành Thể dục thể thao trong các năm gian khổ quyết liệt ấy còn liên tiếp cử nhiều cán bộ đi B (miền Nam) tăng cường cho các vùng giải phóng của các tỉnh Tây Nguyên, cực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ do Ban B. thuộc Tổng cục TDTT khi ấy chỉ đạo...
Lịch sử đối đầu Barcelona vs Inter Milan tại đấu trường Champions League cho thấy sự lấn lướt rõ rệt của đại diện La Liga trước đại diện Serie A trong các lần chạm trán trực tiếp.
Người ta thường nói “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”, nhưng với Barcelona, mốc thời gian đã là 15 năm sau lần bị Inter loại cay đắng ở bán kết Champions League mùa 2009-10. Một lần nữa gặp nhau ở bán kết, giờ là lúc họ thanh toán món nợ đó.
Các cổ động viên Arsenal đã bị cáo buộc thiếu tôn trọng Giáo hoàng Francis khi làm gián đoạn phút mặc niệm trước trận bán kết Champions League với Paris Saint-Germain tại sân Emirates.
Trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Arsenal và PSG, huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer đã không ngần ngại chỉ trích trọng tài Slavko Vincic vì màn điều khiển trận đấu gây tranh cãi trong hiệp một.
Hòa trong không khí trọng đại của đất nước sau 50 năm thống nhất non sông, hàng triệu con tim người dân đất Việt trong cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè thế giới yêu chuộng hòa bình hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
“Ngôi sao tăng trưởng của khu vực”, “Con rồng châu Á”, hay “cường quốc sản xuất Đông Nam Á”… - cách đây 50 năm không ai có thể nghĩ đây là những gì thế giới sẽ nói về Việt Nam, đất nước thời điểm đó vừa bước qua hàng thập niên chiến tranh, phải phục hồi từ những mất mát, đổ nát trong điều kiện bị bao vây cấm vận. Thế nên, chứng kiến những bước phát triển vượt bậc ngày nay của Việt Nam, bạn bè quốc tế đều bày tỏ khâm phục.
Mở đầu cuộc trò chuyện, nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ với người viết về những năm "kết thúc bằng số 5" luôn mang tính bản lề trong lịch sử Việt Nam.
Chúng tôi đến thăm nhạc sĩ Phạm Tuyên vào một ngày Hà Nội rực nắng. Trong căn nhà nhỏ trên phố Vạn Bảo, ông thong thả ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc, dõi theo chương trình ca nhạc phát trên truyền hình – nơi những khúc ca cách mạng vẫn vang lên mỗi dịp tháng Tư lịch sử.