Arsenal 0-0 Marseille: Không Percy, không bàn thắng

02/11/2011 02:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Dự định để Van Persie nghỉ dưỡng trận này của HLV Wenger đã bất thành khi Arsenal không tài nào chọc thủng lưới Marseille khi không có anh trên sân. Tới cuối trận, ông rốt cuộc đã buộc phải tung tiền đạo người Hà Lan vào sân, song việc có mặt quá muộn để khiến Percy không thể tạo nên sự khác biệt, và Arsenal đành chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà.

Với tâm lý thoải mái có được từ trận thắng Chelsea 5-3 cuối tuần qua và được thi đấu trên sân nhà nhà Emirates, HLV A. Wenger đã tự tin cất Van Persie trên băng ghế dự bị khi tiếp đón O. Marseille. Dù vẫn cần một chiến thắng mới chính thức giành vé đi tiếp song với Park Chu Young, Gervinho hay Walcott trên hàng công, chiến lược gia người Pháp vẫn rất tin tưởng vào một kết quả có lợi cho đội nhà.


Ramsey tranh bóng với Ayew - Ảnh Getty

Và với những gì đã thể hiện trong hiệp 1, Arsenal đã không phụ lòng “Giáo sư”. Các cơ hội đã tới với Walcott và đặc biệt là với Ramsey, nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn thiếu đôi chút sự tinh tế để cụ thể hóa các cơ hội trở thành bàn thắng. “Khô hạn” bàn thắng trong hiệp 1 nên không ít cổ động viên đợi chờ sự xuất hiện của Van Persie trong 45 phút còn lại. Tiền đạo người Hà Lan đang là hơi thở, trái tim của “Pháo Thủ”. Những bàn thắng anh ghi được trong thời gian qua chính là chìa khóa chiến thắng cho đội bóng chủ sân Emirates.

Tuy vậy, việc HLV Wenger tung Van Persie hơi muộn đã khiến cầu thủ này không kịp bắt nhịn với tốc độ của trận đấu cũng như tạo ra được những điều kì diệu trên sân. Đáng tiếc nhất có lẽ chính là tình huống Van Persie đối mặt với Madanda, vốn gần giồng tình huống mà anh đã sút bóng bằng chân trái tung lưới Cech cuối tuần trước, song cầu thủ này lại lựa chọn giải pháp bấm bóng qua đầu thủ môn đối phương. Kết quả là trái bóng bị Madanda bắt gọn.

Với kết quả hòa này, Arsenal vẫn đứng đầu bảng F, trong khi Marseille đứng ở vị trí thứ hai.

Sau đây là diễn biến chính của trận đấu:

Phút thứ 1: CƠ HỘI CHO Marseille! Chơi trên sân khách nhưng Marseille mới là đội có cơ hội ăn bàn đầu tiên. Từ pha đi bóng nỗ lực của Remy bên cánh phải, bóng được căng ngang vào cho A. Ayew và cầu thủ người da màu này đã có một cú dứt điểm điệu nghệ bằng gót. Tuy nhiên, bóng đã đi ra ngoài sau đó.

Với ý đồ tấn công giành lấy ba điểm ngay trên sân đối phương, Marseille nhập cuộc tốt hơn so với đội chủ nhà. Nhờ vậy, trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và sôi nổi hơn nhiều so với những gì mà hai đội thể hiện cách đây hai tuần. Phút thứ 5: CƠ HỘI. Vẫn từ những pha đi bóng ở biên song lần này là ở cánh phải, bóng được căng ngang vào khu vực cấm địa cho Remy dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo này đã không thể vượt qua được cú trúy cản đúng lúc của Jenkinson.

Phút thứ 8: WALCOTTTT! Gervinho phát động một tình huống phản công nhanh và bóng ngay lập tức được chuyền vào khoảng trống bên cánh phải cho Walcott băng lên dứt điểm. Cũng từ góc sút đã hạ gục thủ môn Cech của Chelsea mới đây song lần này, Walcott đã không thể đánh bại Mandanda.

Phút thứ 15: Gervinho dứt điểm. Cú dứt điểm không thành bàn của cựu cầu thủ Lille là thành quả tới từ việc Arsenal bắt đầu bắt nhịp được với thế trận và áp đặt được lối chơi lên đối phương. Những pha ban bật nhanh trên diện rộng đang được các cầu thủ chủ nhà triển khai nhằm kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, qua đó mở khoảng trống để cho những "mũi tên" như Walcott hay Gervinho băng vào dứt điểm.

Phút thứ 21: CƠ HỘI CHO ARSENALL! Vẫn là những pha lên bóng tốc độ giữa các cầu thủ, chỉ cần một đường chọc khe đúng thời điểm cho Andre Santos băng xuống tạt bóng, cơ hội đã đến với đội chủ nhà. Tuy nhiên, pha lao vào dứt điểm cận thành của Ramsey lại đi vọt xà quá đáng tiếc.

Phút 23: Remy! Không còn nắm thế trận như những phút đầu tiên nhưng Marseille vẫn cố gắng tổ chức phản công nhanh. Cánh trái của Arsenal vẫn là nơi bị "khoét" nhiều nhất và lần này, Remy đã đi bóng từ bên cánh phải vào trung lộ rồi tung ra một cú dứt điểm sệt khá căng. Song một lần nữa bóng lại đi chệch khung thành.

Phút 30: Ramsey đối mặt với thủ môn.  Nỗ lực đi bóng của Gervinho bên cánh trái đã mang tới cho đội chủ nhà cơ hội có thể gọi là ngon ăn nhất cho tới lúc này. Chỉ còn phía trước một thủ môn Madanda song Ramsey lại quá chần chừ nên tạo điều kiện cho hậu vệ Marseille lao về cản phá.

Độc giả Hoàng Vương: Trận đấu ở Emirates không khác là bao so với những trận đấu điển hình ở Ligue 1. Hai đội chơi cởi mở, tốc độ được đẩy cao, các cầu thủ thích thể hiện, số cơ hội được tạo ra nhiều, và số cơ hội bị bỏ lỡ cũng không ít.

So với đội hình có Van Persie, đội hình không có ngôi sao người Hà Lan thiếu đi một chút gì đó tinh quái trên hàng công. Những pha đi bóng tốc độ của Gervinho hay Walcott có thể khiến hàng phòng ngự Marseille chao đảo song để "đánh sập" những hậu vệ đối phương, Arsenal rất cần các pha xử lý bóng có tính đột biến cao của Van Persie.  Có thể trong hiệp 2, nếu tình hình trên sân không được cải thiện, HLV Wenger sẽ đưa vào sân cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của ông lúc này.

- Phút thứ 40: A. Diarra đã phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép từ phía sau với A. Ramsey.  Từ tình huống này, Arsenal có được cơ hội mở tỷ số khi được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly 22m. Tuy vậy, Arteta đã thực hiện không thành công,

Trong những phút cuối hiệp 1, Arsenal thi đấu vẫn rất nhiệt tình song không tạo ra được cơ hội đáng chú ý nào. Trong số những cầu thủ chủ nhà rời sân, máy quay đã bắt vào hình ảnh Park Chu Young, người trông khá thất vọng. Có thể hiểu được cảm giác của cầu thủ người Hàn Quốc khi anh đã rất cố gắng nhưng dường như cựu cầu thủ AS Monaco vẫn "lạc lõng" trong lối chơi chúng của cả đội. Trong hiệp 1, Park không có một tình huống đáng chú ý nào. Có thể anh sẽ phải rời sân trong hiệp 2 để Arsenal quay trở lại với cuộc sống có Van Persie.

Hiệp 2 trở lại song hai đội vẫn giữ nguyên cách tiếp cận trận đấu như 45 phút đầu tiên. Các pha lên bóng của hai đội có thừa tốc độ nhưng thiếu tính đột biến và cũng không có sự tham gia của số đông nên nhanh chóng bị bẻ gãy. Như trong tình huống ở phút thứ 54, Walcott cướp được bóng của đối phương ngay trước vòng cấm địa song những pha xử lý quá cầu toàn, thiếu mạo hiểm của tiền vệ người Anh đã để cho cơ hội bị trôi qua.

Phút thứ 56: Valbuena! Từ những pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, bóng tới chân cầu thủ nhỏ con Valbuena và sau một vài tình huống xoay trở, tiền vệ này đã có được không gian để tung ra cú dứt điểm. Tuy vậy, bóng đã đi không chính xác.

-  Phút thứ 58: Như đã nhận định, cuối cùng HLV Wenger cũng đã rút Park Chu Young ra vào trao cơ hội cho Van Perise. Kể từ lúc này, Arsenal chắc chắn sẽ trở nên "đáng sợ" hơn khi cỗ máy làm bàn của họ trong thời gian qua đã xuất hiện trên sân.

Phút thứ 60: Nhận thấy hàng tiền vệ Arsenal không còn điều tiết được tốc độ trận đấu như trong hiệp 1, HLV Wenger tiếp tục có sự điều chỉnh về chiến thuật khi đưa Rosicky vào thay cho Ramsey, cầu thủ đã bỏ lỡ không ít cơ hội trong 45 phút đầu tiên. Trong khi đó, đội khách cũng có đôi chút điều chỉnh khi HLV Dechamps quyết định  tăng cường cho tuyến giữa bằng hai cái tên Amafitano và Lucho Gonzalez.

Với những điều chỉnh về chiến thuật, thế trận trở nên cân bằng hơn. Trong khi O. Marseille chủ động chơi chắc và tấn công dựa vào những miếng đánh ở hai cánh thì các vị trí trên sân của Arsenal lại không còn gắn kết như 45 phút đầu tiên. Hàng tiền vệ của đội chủ nhà đã bị lấn át khá nhiều ở khu vực giữa sân. Đây cũng là lý do tại sao, Arsenal không còn duy trì được những pha đan bóng đẹp mắt như hiệp 1.

Phút thứ 70: PERCY!!!!!! Xuất phát từ đường chọc khe của đồng đội ở khu vực giữa sân, Van Persie đã rất khôn ngoan chạy lách vào khe của hai trung vệ đối phương để nhận bóng. Trong tư thế đối mặt với thủ môn Madanda, tiền đạo người Hà Lan lại chọn phương án dứt điểm bằng cách gẩy bóng qua đầu thủ môn đối phương song ý đồ này của Van Persie đã bị lộ.

- Phút 83: Đội khách tiếp tục có sự thay đổi người khi Gignac được đưa vào sân thay cho J. Ayew.

- Phút 84: Rosicky đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng tương đối rắn với A. Ayew.

Trong những phút cuối, dù đã cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng song trước một Marseille tự tin và phòng ngự có tổ chức, các cầu thủ Arsenal đã không một lần tìm được đường vào khung thành thủ môn Madanda, qua đó chấp nhận để đội bóng Pháp "cầm chân" ngay tại Emirates.

Anh Hiển



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm