Marseille: Cánh cửa vòng knock-out đã ở trước mắt

03/11/2011 11:53 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Với trận hòa không bàn thắng trước Arsenal, chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp của Marseille đã bị chặn đứng tại Emirates. Nhưng dẫu sao, kết quả không tồi ấy vẫn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò Didier Deschamps trong con đường trở lại là chính mình.

Marseille đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn kể từ thất bại tối thiểu trước Arsenal ở lượt đi. Đó có vẻ chính là bước ngoặt của đội bóng miền Nam nước Pháp ở mùa giải này. 2 tuần qua, đội chủ sân Velodrome giành 3 chiến thắng liên tiếp (1 tại cúp Quốc gia và 2 tại Ligue 1) trước khi trải qua một trận “hòa như thắng” trên sân Arsenal hôm qua. Có vẻ nhà á quân nước Pháp đã thực sự thức tỉnh sau chuỗi trận bết bát kể từ đầu mùa giải.

2 trận đấu gần đây, Marseille luôn nhập cuộc sốt sắng và dồn ép đối phương trong 10 phút đầu tiên. Điều ấy thể hiện tinh thần quyết tâm của các học trò Deschamps khi mà chiếc ghế của ông thầy đang lung lay hơn bao giờ hết. Dù phải chơi bóng tại London, Marseille đã bất ngờ từ bỏ lối chơi nặng về phòng ngự-phản công để cùng Arsenal cống hiến 90 phút đầy kịch tính.



Valbuena (phải) và các đồng đội đã chơi một trận xuất sắc trên Emirates- Ảnh Getty

Tuy không bàn thắng nào được ghi nhưng số cơ hội mà 2 đội tạo về khung thành của nhau cũng đủ để khiến khán giả mãn nhãn. Sơ đồ 4-2-3-1 của đội bóng đất cảng càng ngày càng trở nên trơn tru hơn. Với Jordan Ayew đá tiền đạo cắm, Loic Rémy bên cánh phải và Valbuena phía đối diện, bộ ba tấn công của Marseille tổ chức được nhiều pha tấn công biến ảo nhưng họ vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm cuối cùng.

Tuy nhiên, điều đặc biệt nổi bật và đáng khen nhất của Marseille ở trận đấu này phải là khả năng phòng ngự. Sự ăn ý của hàng thủ đã giúp đội khách đứng vững suốt 90 phút trong một thế trận giằng co. Ở lần tái đấu với Arsenal, HLV Deschamps hẳn phải rất hài lòng với màn trình diễn của bộ tứ Morel-N'Koulou-Diawara-Fanni. Điều đáng nói là ngoại trừ Diawara, 3 cái tên còn lại đều là những tân binh mới chân ướt chân ráo đến Velodrome trong mùa Hè.

Hậu vệ cánh trái Morel có một trận đấu xuất thần khi vô hiệu hóa tốc độ khủng khiếp Walcott. Một cầu thủ trẻ khác là N'Koulou cũng chơi rất tốt. Trung vệ 21 tuổi này “bắt chết” người đồng đội cũ Park tại Monaco suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, và sau đó khiến van Persie nếm trải điều tương tự. Fanni chăm chỉ như con ong khi lên công về thủ đều đặn bên cánh phải. Diawara thì vẫn là chỗ dựa vững chắc và khiến các đồng đội an tâm nhất ở hàng thủ.

Nhiệm vụ sắp tới của Marseille tại Champions League không còn quá khó khăn nữa. Ở vòng tiếp theo, chỉ cần không thua trước đội bét bảng Olympiakos là nhà á quân nước Pháp ít nhất sẽ có một suất dự Europa League. Trong trường hợp thắng đại diện của Hy Lạp trên sân nhà và Dortmund giành ít hơn 3 điểm tại Emirates, họ cũng sẽ lọt vào vòng 1/8 mà không cần chờ tới lượt đấu cuối cùng.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm