M.U và thương vụ Ronaldo: Khi tiền không phải tất cả

16/06/2013 06:37 GMT+7 | Man United

(giaidauscholar.com) - Nếu bóng đá chỉ là một trò chơi của cảm xúc và tình yêu, M.U sẽ rất tự tin đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford vào mùa giải tới. Tuy nhiên, lúc này nhà vô địch Premier League đang lo sợ những tính toán kinh tế lạnh lùng sẽ làm hỏng kế hoạch của họ.

Bốn năm sau khi chuyển sang Real Madrid từ M.U, việc Ronaldo bày tỏ anh không còn hài lòng với cuộc sống ở đó, làm rộ lên những tin đồn về khả năng tiền vệ người BĐN sẽ trở lại với nơi đã giúp anh trưởng thành và tạo dựng tên tuổi ở tầm cỡ châu Âu và thế giới, Old Trafford.

Giá đắt

Tuy nhiên, M.U sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt về tiền bạc từ hai nhà giàu mới nổi ở Pháp, PSG và Monaco. Cả hai đội bóng này đều có thể đề nghị với Ronaldo mức lương hơn 300 nghìn bảng mỗi tuần, điều mà M.U không thể. Họ chắc chắn cũng không lao vào cuộc đấu giá điên rồ cho cầu thủ được coi là xuất sắc thứ hai thế giới hiện nay.

Nhưng Chủ tịch Real Florentino Perez sẽ không để cầu thủ giỏi nhất của ông ra đi miễn phí. Đã thất bại trong việc thuyết phục Ronaldo gắn bó lâu dài với Bernabeu, khi anh tuyên bố trên Twitter rằng không có ý định gia hạn hợp đồng với Madrid, cách duy nhất để Perez giữ thể diện trước các CĐV Real giờ là phải nhận được khoản phí chuyển nhượng cao hơn số tiền 80 triệu bảng mà Madrid đã bỏ ra cho Ronaldo năm 2009.

Hiện M.U vẫn rất tích cực trong thương vụ này, họ chưa loại trừ khả năng đưa Ronaldo trở lại, chỉ có điều đội chủ sân Old Trafford phải tỏ ra thận trọng, vì số tiền là rất lớn và trừ khi chính Ronaldo đưa ra một đề nghị rõ ràng về việc trở lại CLB đã biến anh thành cầu thủ siêu sao như bây giờ, M.U mới có thể hành động tích cực hơn.

Thật ra, việc cân nhắc mua lại Ronaldo đã được tính toán ở Old Trafford từ khá lâu. Nhật báo Daily Mail cho biết, trong buổi tối mà Ronaldo trở lại Manchester cùng Madrid ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League hồi tháng 3, chính Sir Alex Ferguson đã yêu cầu ban tổ chức sân Old Trafford làm một việc trái với truyền thống: công bố tên đội khách sau, và để tên Ronaldo cuối cùng.

Điều này nhằm hai mục đích. Đầu tiên, Ferguson biết khi tên Ronaldo được cất lên, những tràng pháo tay vang dội cũng sẽ kèm theo ở Old Trafford. Bằng cách để anh là người cuối cùng, ông muốn tạo ra hiệu ứng tâm lý lớn hơn khiến Ronaldo không thể toàn tâm toàn ý cho trận đấu (điều này có vẻ không hiệu quả lắm, vì anh góp một bàn giúp Madrid loại M.U). Mục đích thứ hai là Ferguson muốn cho Ronaldo thấy anh còn được yêu mến ra sao ở Old Trafford.

Những tính toán của M.U

Tất nhiên, hiệu quả của tính toán đó còn phải nhờ vào sự hỗ trợ từ các ông chủ Mỹ, và quyết tâm của HLV M.U hiện giờ David Moyes nữa. Gia đình Glazer, những nhà tài phiệt Mỹ đang sở hữu M.U, hiện muốn mua về cho Moyes một cầu thủ ở tầm siêu sao, một cách tốt để gửi đi tín hiệu cho người kế nhiệm của Sir Alex, cho các CĐV áo đỏ cũng như cả các đối thủ, rằng M.U vẫn còn sẵn sàng để ngự trị trên đỉnh cao một thời gian dài nữa.

Những tin đồn chuyển nhượng, thường được tung ra từ chính nội bộ CLB, cũng có thể là cách để củng cố thêm hy vọng sở hữu Ronaldo. M.U đã nói họ đang quan tâm nghiêm túc tới Cesc Fabregas của Barcelona, Luka Modric của Real và Gareth Bale của Tottenham. Tất cả những cái tên đó đều là lời khẳng định rằng nếu muốn, đội bóng áo đỏ có thể tăng thêm nguồn lực và sức mạnh chi tiêu để sở hữu Ronaldo. Fabregas hay Modric sẽ có giá rẻ hơn Ronaldo, nhưng không nhiều, còn với Bale, mới 24 tuổi, Tottenham có thể đòi mức phí chuyển nhượng thậm chí ngang với Ronaldo, nhất là nếu họ bán cho một kình địch trong nước.

Bale cũng là một mục tiêu khó nhằn vì M.U từng trải qua những cuộc thương lượng cam go mà họ hiểu rất rõ với Chủ tịch Spurs Daniel Levy cho hai thương vụ mua Michael Carrick và Dimitar Berbatov trước kia. Lý tưởng nhất, M.U và Moyes muốn có một hợp đồng lớn trước khi đội bóng bắt đầu chuyến du đấu Australia và châu Á vào ngày 10/7, vừa để an tâm hơn cho chuyến đi, vừa khiến hiệu ứng quảng bá thương hiệu thêm lớn. Vì vậy, mua được Ronaldo trong vòng một tháng nữa sẽ là giấc mơ trở thành hiện thực với bất kỳ ai yêu mến M.U.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm