Đối thoại Thiago Silva: 'Tôi hâm mộ Barca, nhưng đã từ chối họ 2 lần'

08/09/2013 18:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(giaidauscholar.com) - Tờ The Guardian vừa đăng bài phỏng vấn độc quyền trung vệ Thiago Silva về những mục tiêu của anh trong mùa giải mới với PSG, và tham vọng giành chức vô địch World Cup 2014 trên sân nhà cùng ĐT Brazil.

Khi chuyển đến PSG từ AC Milan vào tháng 8 năm 2012, Thiago Silva cảm thấy nhớ nhà và chịu áp lực lớn với mức phí chuyển nhượng 35,4 triệu bảng. Hơn thế nữa, anh còn được HLV Carlo Ancelotti trao lại chiếc băng đội trưởng từ người trước đó được các CĐV rất yêu mến: Christophe Jallet.

Đó là những rào cản không dễ vượt qua với Thiago Silva: “Mọi người cho rằng tôi đã yêu cầu được đeo băng đội trưởng, nhưng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Nhưng tôi không thể từ chối lời đề nghị từ Ancelotti, HLV mà tôi đã từng làm việc cùng ở Milan. Ông ấy tin tưởng tôi trong vai trò dẫn dắt đội bóng, và điều đó là cực kì quan trọng”.

Barcelona 2 lần hỏi mua anh nhằm giải quyết bài toán hàng thủ, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Thiago Sivla. Anh cho biết: “Từ chối Barca tới 2 lần là một quyết định khó khăn. Tôi không cần phải giấu giếm rằng mình đã hâm mộ Barca từ bé và luôn muốn thi đấu cho họ. Nhưng cuộc sống là như vậy, nhiều lúc bạn không thể lựa chọn theo giấc mơ của mình. PSG đã cho tôi một thử thách mới, một cơ hội mới và đội bóng đang đi đúng đường”. 


Thiago Silva: “Từ chối Barca đến 2 lần là một quyết định khó khăn”.


“Thế giới cần phải tôn trọng Brazil”

Ở ĐTQG Brazil, nơi anh cũng đeo băng thủ quân, mọi việc đang tiến triển rất tốt. Trước đó, anh từng nhận xét thẳng thừng rằng việc đội bóng không thể giành 2 chức vô địch World Cup gần nhất, cộng với việc không thể giành chiến thắng trong các trận đấu gặp những đội bóng hàng đầu khiến họ bị thế giới cười nhạo: “Họ cứ nói rằng Brazil đã mất đi sức mạnh và chẳng còn dọa được ai. Điều đó khiến tôi khó chịu, nhất là khi đọc được thông tin về việc Brazil chỉ xếp thứ 22 trên BXH FIFA”.

Nhưng việc Brazil hạ gục Tây Ban Nha 3-0 trong trận chung kết Confederations Cup vào tháng 6 đã thay đổi tất cả. Tinh thần của Thiago Silva và các đồng đội lên rất cao sau chiến thắng thuyết phục đó: “Vẫn còn 1 năm nữa mới diễn ra World Cup, và mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng trận đấu đó, chúng tôi đã chứng tỏ mình và cho thế giới thấy vẫn cần phải tôn trọng Brazil”.

“Đội bóng nào mà chẳng được xây bằng tiền”

Chắc chắn, thử thách với PSG sẽ lớn hơn nhiều. Cần có thời gian để các tân binh Edinson Cavani, Marquinhos hay Lucas Digne cũng như HLV Laurent Blanc hòa nhập với đội bóng mới. PSG đã khởi đầu mùa giải không tốt với 2 trận hòa, và 2 trận gần nhất thì phải rất khó khăn mới giành chiến thắng.

Giành chức vô địch Ligue 1 là nghĩa vụ đối với PSG, nhưng những ông chủ Qatar còn muốn vươn ra Châu Âu nữa. “Chủ tịch Nasser al-Khelaifi mơ đến chức vô địch Champions League và tôi cảm thấy chúng tôi cần làm tốt hơn mùa trước. Mọi người đều biết chúng tôi đã đầu tư mạnh mẽ đến thế nào”, Thiago Silva bày tỏ.

Mùa trước, PSG lọt vào tứ kết và chỉ chịu thua Barcelona bởi luật bàn thắng sân khách. “Điều đó khiến các cầu thủ và cổ động viên thấy là chúng tôi chẳng phải sợ ai. Nhưng mọi người sẽ làm quá lên nếu chúng tôi không tiến sâu hơn ở mùa giải năm nay. Họ cần phải ngừng việc nói rằng PSG là đội bóng được xây bằng tiền. Các đội bóng lớn đều cần đầu tư nhiều tiền. Chelsea là một ví dụ. Mọi người chỉ quên mất điều đó, vì họ cần đến 8 năm mới vô địch Champions League”.

Sẽ cần thời gian để xem các ông chủ PSG có kiên nhẫn được như thế không, nhưng Thiago Silva hẳn là biết rõ cách để đương đầu với áp lực. Anh đã sẵn sàng cho những vinh quang mới cùng PSG và ĐT Brazil.

Thanh Hoài (theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm