Công ty Cổ phần Quê Việt (Đà Nẵng): Nơi tạo dựng những thương hiệu giải trí đẳng cấp

18/01/2017 05:10 GMT+7 | Tin tức du lịch

(Dulich - giaidauscholar.com) - Sau 12 năm đầu tư vào Đà Nẵng, Công ty CP Quê Việt đã tạo dựng được hai thương hiệu giải trí đẳng cấp tại Đà Nẵng: DanaBeach  và TV Club. Đến Đà Nẵng, du khách không thể không ghé hai tên tuổi này.

DanaBeach- nơi thấu hiểu biển cả Đà thành

Tôi ngồi với Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Công ty CP Quê Việt tại DanaBeach, trong những ngày xuân. Biển xanh như không thể xanh hơn. Cát trắng không thể trắng hơn. DanaBeach giờ đây là quần thể ẩm thực, thể thao biển, giải trí... lý tưởng. Ai có thể nghĩ rằng cách đây hơn chục năm, khu vực này còn nhếch nhác, buôn bán manh mún, dù được đánh giá tọa lạc trên một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Nguyễn Anh Minh trải lòng: cũng nhờ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tin tưởng và thấu hiểu cho các doanh nghiệp Việt kiều như mình.

Ông Giám đốc Công ty CP Quê Việt bày tỏ niềm vui khi lãnh đạo thành phố bên sông Hàn  đã tạo điều kiện cho một việt kiều Mỹ như anh? Đúng, thực tế, việc chính quyền Đà Nẵng có nhiều chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho Việt kiều trở về làm ăn đã được  nhiều địa phương ghi nhận. Nếu dự án có tính đột phá cho một hình ảnh Đà Nẵng năng động, nhiều hoài bão, thường được lắng nghe và ủng hộ.


Ông Nguyễn Anh Minh (trái) và nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến trong chuyên công tác xúc tiến đầu tư tại Mỹ.

Nguyễn Anh Minh đã mạnh dạn trình bày ý tưởng xây dựng một khu giải trí thư giãn ven biển về đêm. Đã rất nhiều du khách từng thắc mắc rằng, đến Đà Nẵng về đêm không biết vui chơi giải trí ở bãi biển nào để thực sự được thấu hiểu biển cả Đà thành. Chẳng lẽ lại ra tắm rồi về?

Việt kiều này khao khát tạo nên một không gian giải trí đêm bên bãi biển tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng. Ở đó, du khách ngoài tắm biển, chơi các môn thể thao, lim dim trên sofa ngắm ngọn núi Sơn Trà nơi có chùa Linh Ứng lung linh về đêm, còn có thể vào bar nghe nhạc do các nhạc công quốc tế biểu diễn. Hoặc, thưởng thức các món ăn do các đầu bếp thượng hạng  chế biến. Hay, cùng gia đình, bè bạn hát karaoke trong phong cảnh hữu tình của trời- biển- lòng người giao hòa...

Ven biển Đà Nẵng chưa có một không gian giải trí vừa đẳng cấp nhưng phù hợp túi tiền du khách kiểu thế. Và rồi, rất nhanh chóng, ý tưởng của Nguyễn Anh Minh đã thuyết phục được các cấp chính quyền Đà Nẵng. DanaBeach đã ra đời trong bối cảnh đó.

Tọa lạc tại Công viên Sao Biển, đường Võ Nguyên Giáp, Mỹ Khê, DanaBeach giờ đây được ví như “nàng tiên cá bên bãi biển Mỹ Khê”, luôn mang lại cho khách những trải nghiệm thú vị. Sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian thoáng rộng cùng phong cách bài trí đôc đáo, mới mẻ, khu vui chơi giải trí này luôn hội tụ đầy đủ sự lông lẫy của bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp, mang lại cho du khách những giây phút thăng hoa hiếm có.

TV Club- đến để tuổi trẻ được ghi nhận

Tương tự DanaBeach, hành trình ra đời của TV Club - 118a Nguyễn Chí Thanh – Đà Nẵng cũng xuất phát như số phận “nàng lọ Lem”. Chẳng là,  dưới tầng hầm Nhà hát Trưng Vương, người ta để không, nơi chuột, gián và các côn trùng có đất để tồn tại. Nhận thấy lãng phí một không gian có thể khai thác làm nơi giải trí cho giới trẻ.

Đồng thời kích cầu hoạt động của Nhà hát Trưng Vương vốn hoạt động khá nhợt nhạt, thiếu ánh đèn, Nguyễn Anh Minh đã trình lãnh đạo thành phố để xin được nâng cấp thành một địa điểm cho giới trẻ giải trí. Nên nhớ, kể cả đến thời điểm hiện nay, số lượng Club đẳng cấp hoạt động ở Đà Nẵng, nơi tạo sân chơi cho giới trẻ vẫn còn quá ít ỏi.

Và rồi, khi được đồng ý, Công ty CP Quê Việt đã cho thiết kế thành TV Club. Các thiết bị ánh sáng, âm thanh được nhập về từ  Mỹ.  Giới trẻ Đà Nẵng và các du khách ồ ạt kéo đến thưởng thức âm nhạc. TV Club thường xuyên diễn ra các chương trình nghệ thuật sôi động với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng trong nước và nước ngoài.  Đến đây, các bạn trẻ thực sự là chủ nhân của mình, được khám phá giới hạn bản thân.

Sau 12 năm gắn bó với Đà Nẵng, Công ty CP Quê Việt đã chiếm được vị trí tin cậy trong lòng khách hàng, đặc biệt với chính quyền địa phương. DanaBeach và TV Clup là hai sản phẩm du lịch, giải trí được đánh là độc đáo. Giờ đây, một số địa phương ở  miền Trung, trong đó có Bình Thuận, quê hương ông Nguyễn Anh Minh đã mong muốn được hợp tác cùng Quê Việt trong mảng giải trí, du lịch cộng đồng.

Đấy có lẽ là phần thưởng  vô giá cho Quê Việt,  cho một Việt kiều  như Nguyễn Anh Minh, người  đã hy sinh rất nhiều khi trở về để trở về đầu tư tại quê hương.

Hãy tạo cơ chế tốt hơn cho kiều bào

Ông Nguyễn Anh Minh, ngoài Giám đốc Công ty CP Quê Việt còn là Phó Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp kiều bào tại Đà Nẵng. Ngày 26 Tết Âm lịch tới, Hội doanh nghiệp kiều bào sẽ long trọng tổ chức lễ tổng kết hoạt động một năm tại Đà Nẵng. Đánh giá vai trò của các doanh nghiệp kiều bào, ông Minh thẳng thắn:

“Tôi đã có 12 năm trở về đầu tư tại Đà Nẵng. Tôi thấy, Đà Nẵng thực sự có cơ chế đãi ngộ khá tốt cho Việt kiều, nhưng cần  thông thoáng hơn nữa về các thủ tục hành chính. Hệ thống luật định cần có tính bền vững, xuyên suốt từ trên xuống dưới nhằm tạo an tâm cho kiều bào.

Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành vào năm 2004 đã nói lên thông điệp đó. Sau 13 năm thực hiện Nghị quyết, nhìn chung công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả. Lượng kiều hối gửi về trong nước tăng khoảng 10% mỗi năm, góp phần thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng, là động lực cho tăng trưởng kinh tế trong nước.

Tuy thế, dưới góc nhìn của một Việt kiều, tôi muốn sự tăng trưởng không chỉ là kiều hối, mà là làm sao thu hút được chất xám, tri thức của kiều bào để tạo thành nguồn lực góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Và, làm sao để ngày có nhiều doanh nghiệp kiều bào về nước đầu tư hơn. Đấy mới là hai mũi nhọn chứ bản chất kiều hối vẫn mới chỉ kiến thiết làm giàu cho phạm vi hẹp: gia đình hay một cộng đồng nhỏ mà thôi.

Nguyễn Anh Minh nhìn xa xăm ra biển, chắc giờ này anh đang nhớ vợ và 3 đứa con thơ tít bên kia địa cầu. Mỗi năm Minh chỉ về Mỹ hai lần thăm vợ con, rồi lại biền biệt ở Đà Nẵng làm ăn. Trong chuyến về Mỹ mới đây, dù đã về Việt Nam hai tuần nhưng đứa con út vẫn chưa chịu cho mẹ giặt chăn. Vì cậu út bảo giặt đi sẽ bay mất hơi của ba...

Tôi nghe kể mà mắt cay cay.


Thiên Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm