Defoe toả sáng, Tottenham đáng sợ

21/09/2013 08:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(giaidauscholar.com) - Tottenham vừa có khởi đầu suôn sẻ ở Europa League khi dễ dàng đánh bại Tromso 3-0 với cú đúp của Jermaine Defoe. Sự toả sáng của chân sút từng suýt rời sân White Hart Lane trong mùa Hè cho thấy chiều sâu đội hình mà Andre Villas-Boas đang sở hữu.

Malky Mackay, HLV của Cardiff, đối thủ sắp tới của Tottenham ở Premier League, phát biểu trên trang Daily Mail rằng đội chủ sân White Hart Lane đang chơi tốt hơn khi không có Gareth Bale. Ông nói như sau: “Những cầu thủ mà Tottenham mua về đều là những cái tên sáng giá. Chúng tôi biết họ trên thị trường chuyển nhượng nhưng không thể mua được vì giá quá cao. Khoản tiền lớn thu được từ việc bán Bale giúp Tottenham có khả năng chiêu mộ các tài năng ấy”.

Không ai phủ nhận lời nói của Malkay. Trong trận đấu với Tromso đêm qua, Tottenham đã mạnh dạn cất chân sút 26 triệu bảng Soldado trên ghế dự bị để sử dụng Defoe, người suýt bị đẩy sang QPR để tái ngộ với ông thầy cũ Harry Redknapp. Thế nhưng đội chủ sân White Hart Lane vẫn có một buổi tối nhàn nhã mà hiệu quả. Họ hoàn toàn lấn át đối thủ đến từ Na Uy về mọi mặt từ thời gian kiểm soát bóng (71% so với 29%), số pha dứt điểm (19 so với 2), và đương nhiên là cả kết quả cụ thể.

Defoe là minh chứng cho chiều sâu lực lượng của Tottenham.


Tất nhiên, không thể không nhắc đến sự toả sáng của Defoe. Cả hai bàn thắng mà anh ghi được đã thể hiện sự nhạy bén trong việc chớp thời cơ. Pha mở tỷ số là một tình huống chạy chỗ khôn khéo để đón đường chuyền của tân binh Erik Lamela, rồi nhẹ nhàng sửa bóng vào góc xa khung thành thủ môn Sahlman. Đến tình huống nhân đôi cách biệt, cũng là một kịch bản tương tự, với Lewis Holtby là người kiến tạo.

Dù vậy, thành tựu lớn nhất Andre Villas-Boas thu được không phải là cú đúp của Defoe, mà là việc các tân binh đang hoà nhập rất nhanh vào lối chơi của Tottenham. Christian Eriksen, bản hợp đồng 11 triệu bảng từ Ajax, thích nghi rất nhanh qua từng trận đấu. Anh ra mắt ở trận gặp Norwich bằng một đường kiến tạo cho Gylfi Sigurdsson lập công. Đến trận này, Eriksen có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới với một cú đá kỹ thuật bằng chân phải. Trong khi đó, Lamela ghi điểm trong trận đầu tiên đá chính bằng một pha kiến tạo thành bàn. Đây là những cái tên được kỳ vọng khoả lấp khoảng trống mà Gareth Bale để lại.

Với những gì đã thể hiện, Tottenham cho thấy họ vẫn sống khoẻ khi không có Bale. Thậm chí, các CĐV Tottenham có quyền mơ mộng về một mùa giải thành công ở cả Premier League lẫn Europa League.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm