01H45, 19/09, PSG-Dynamo Kiev: Muốn thắng phải có tiền

18/09/2012 13:45 GMT+7 | Champions League


(TT&VH) - Sẽ có những người bĩu môi khi nhìn vào vị trí thứ 4 trên BXH Ligue 1 của PSG hiện nay, bởi nó không tương xứng với “quả bom tiền” đã phát nổ trong mùa hè. Nhưng giải VĐQG Pháp không xứng để phản ánh sức mạnh kim tiền của PSG. Đó phải là Champions League.

Champions League là giải đấu danh giá nhất cấp CLB nhưng cũng đắt giá nhất. Gạt qua một bên những yếu tố mơ hồ như đẳng cấp, bản lĩnh, kinh nghiệm hay bề dày lịch sử, các đội bóng muốn mơ cao phải có tiềm lực kinh tế mạnh. Những nhà vô địch gần đây đều giàu có và chịu chi nhất: Chelsea, Barca, Inter, M.U, Milan… FC Porto của Mourinho vô địch năm 2004 chỉ là ngoại lệ khi các ông lớn cùng ngã ngựa từ rất sớm. Trừ chức vô địch “ăn may” năm 2005, Liverpool chỉ là một cái tên làng nhàng trên đấu trường châu lục suốt 20 năm qua.



Ibra sẽ khẳng định sức mạnh tiền bạc cho PSG

Khi bắt đầu rót tiền vào PSG mùa hè 2011, người Qatar không chỉ muốn đầu tư vì mục tiêu vô địch Ligue 1 dù chiếc đĩa bạc Hexagoal là ước muốn của đội bóng Paris từ rất lâu (lần gần nhất vô địch là vào năm 1994). Họ xây dựng một đề án để hướng tới cái đích là ngày đăng quang ở Champions League. Và dĩ nhiên, đó chẳng phải một nhiệm vụ dễ dàng. Nên nhớ, khi Abramovich mới tiếp quản Chelsea vào năm 2003, CLB ấy đã đứng trong tốp 4 của giải đấu hàng đầu châu lục nhưng phải mất 9 năm, với hàng tỷ euro, họ mới đến được cái đích cuối cùng. PSG, vốn chỉ là đội hạng khá trong một giải đấu hạng trung, nên lựa chọn của người Qatar là chi thật nhiều tiền để rút ngắn con đường dẫn tới chiến thắng. 

Triết lý bóng đá mới của PSG phù hợp với quan điểm của tiền đạo Ibrahimovic, người đã trả lời rất khảng khái trên tờ L’Équipe rằng: “Chúng tôi chi nhiều tiền và đóng thuế thật nhiều cho nước Pháp, các chính trị gia vì sao lại không vui vì điều đó? Hiển nhiên là PSG phải trả nhiều tiền cho tôi bởi ai cũng biết tôi đã kiếm được rất nhiều tiền khi chưa tới đây. Bạn sẽ không ra đi nếu không được trả lương cao, một phóng viên sẽ không rời tờ báo của mình để hưởng 500 euro/tháng, tôi và Thiago Silva cũng vậy. Anh ấy cũng nhận được rất nhiều từ Milan”. Nhưng với Ibra, tiền chỉ là điều kiện cần bởi: “Nếu ngừng chơi bóng từ lúc này, tôi vẫn sống vương giả đến cuối đời”.

Không muốn làm “người ngoài hành tinh”

Ronaldo “béo” đã giành được mọi vinh quang từ cấp độ CLB cho tới ĐTQG, ngoại trừ danh hiệu Champions League và Ibra không muốn đi theo con đường của “O Fenomeno” (người ngoài hành tinh). Đó là lý do tiền đạo 30 tuổi gia nhập PSG. Anh hiểu rằng AC Milan đang ở điểm cực tiểu của một chu kỳ thành công và cần thật nhiều thời gian để chinh phục chiếc cúp bạc thứ 8. Anh hiểu PSG nằm ở rất xa Juventus, Inter, Barca hay Milan, những CLB từng khoác áo nhưng tin rằng đội bóng “có đủ phẩm chất để đạt tới tầm vóc ấy vào một ngày nào đó”.

“Man City có được gì sau 3 năm đầu tiên? Không gì cả. Chẳng ai bận tâm tới họ. Nhưng mùa trước họ đã vô địch Premier League và mọi người bắt đầu nói về họ. PSG đang đi theo con đường ấy”, Ibra chia sẻ. Và đó là cơ sở để anh tin rằng một PSG mới đang thành hình để hướng tới chức vô địch Champions League: “Man City bị loại từ vòng bảng mùa trước (trong bảng đấu tử thần với Bayern, Napoli và Villarreal - TT&VH) không phải vì họ kém mà chỉ bởi thiếu kinh nghiệm. Tôi không cho rằng họ thiếu may mắn bởi may mắn không tồn tại, chỉ là bạn giỏi hoặc không giỏi mà thôi”.

Khác với Man City, PSG năm nay rơi vào bảng khá dễ với FC Porto và 2 đại diện Đông Âu Dynamo Kiev, Dynamo Zagreb. PSG chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là vượt qua vòng đấu bảng và không quá khó để đạt được mục đích ấy. Hành trình bắt đầu đêm nay với đối thủ Dynamo Kiev từng vào tới bán kết giải đấu. PSG vẫn chưa khuất phục được các đối thủ ở Ligue 1 nhưng nó chẳng phải vấn đề lớn, đó là lựa chọn của các ông chủ khi đưa về bộ đôi Ancelotti, Leonardo cùng dàn sao ngoại nhập. Họ chấp nhận giá cắt cổ để mua kinh nghiệm ở giải đấu danh giá nhất, thay vì mua đồ rẻ là hiểu biết về “cái ao làng” Ligue 1.

DỰ ĐOÁN: 3-1

Hoài Trinh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm