Porto: Ẩn số từ bán đảo Iberia

18/02/2013 09:51 GMT+7 | Champions League

(giaidauscholar.com) - Kết quả hòa 2-2 trước Benfica trên sân da Luz trong trận "Kinh điển" Bồ Đào Nha là bằng chứng rõ ràng khẳng định Porto sẽ là một thế lực thực sự đáng được chú ý tại vòng 16 đội Champions League sắp tới.

Ngay cả khi mang trên mình danh tiếng của một trong những chảo lửa khủng khiếp nhất lục địa già, sự ồn ào của da Luz cũng không thể giúp Benfica vượt qua được đối thủ lớn nhất của họ khi hai CLB gặp nhau hôm 14/1 tại giải quốc nội Bồ Đào Nha. "Kinh điển" thực sự đã mang tới cho người xem một màn trình diễn ấn tượng với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai bên. Không những thế, nó còn giúp chúng ta có những đánh giá đầy đủ hơn về sức mạnh của Porto trước thềm trận gặp Malaga tại Champions League.



Ẩn số từ bán đảo Iberia - Ảnh: Getty

Hầu hết trong số hơn 60.000 khán giả đã có mặt tại da Luz sẽ phải dành rất nhiều khen ngợi cho Porto. Chứng kiến màn trình diễn của đội khách, nhiều người sẽ rời SVĐ với niềm tin rằng Porto xứng đáng là cái tên đáng xem khi Champions League tái khởi động trong ít ngày tới. Đội bóng của Vitor Pereira, trên sân khách, đã chơi áp đảo, 2 lần vượt lên dẫn trước và tạo ra không ít cơ hội. Trước đó, Porto cũng đã duy trì phong độ cực cao ở giải quốc nội. Cho tới hết vòng 17 này (thắng Vitoria Guimaraes 4-0 trên sân khách), Porto vẫn chưa biết tới mùi bại trận.

Những ai hay theo dõi CLB vùng Iberia trong những năm qua hẳn đã hiểu rõ sự lì lợm và đáng sợ của họ. Đương nhiên, giống như nhiều CLB khác, Porto cũng phải chịu tổn thất nhân sự. HLV Pereira sẽ không thể có hai cầu thủ quan trọng là tiền vệ cánh James Rodriguez và hậu vệ Maicon do chấn thương. Những đánh giá và hoàn thiện đội hình cần phải được thực hiện nhanh trong bối cảnh Malaga đã ở trước mặt.

Một trong những cái tên nhiều khả năng sẽ giúp Porto làm nên kì tích là Eliaquim Mangala. Giống như những thế hệ đàn anh trước đó, Mangala cũng là một cái tên xuất hiện từ bóng tối. Anh là người đã ghi bàn mở tỉ số trước Benfica ở "Kinh điển". Thế hệ hiện tại của Mangala, với Danilo, Alex Sandro, Rodriguez và Defour đang mang tới cho người Bồ niềm hi vọng lớn lao. Sức trẻ, sự nhiệt tình và tài năng của họ khiến người ta không thể không nhớ tới thế hệ vàng năm 2004 của Mourinho hay thế hệ 2011 của Andre Villas-Boas.

Quan trọng hơn, Porto không phải là niềm hi vọng duy nhất cho tương lai của Bồ Đào Nha ở đấu trường châu lục. Benfica, đội đang bằng điểm với Porto ở giải quốc nội, cũng đã thể hiện một phong cách tấn công khiến tất cả phải ngưỡng mộ. Sẽ thật tuyệt vời cho người Bồ khi họ được thấy cả hai cùng góp mặt tại Champions League mùa sau.

Dù sao đó cũng là chuyện của tương lai. Benfica sẽ trở lại, nhưng lúc này, hãy để Porto đại diện cho niềm tự hào Bồ Đào Nha ở Champions League. Trên con đường trở lại năm 2004, đối thủ đầu tiên của họ là gã nhà giàu Malaga. Trận lượt đi sẽ diễn ra tại Estadio do Dragao hôm 19/2. Lượt về ở Tây Ban Nha ngày 13/3.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm