Không phải Madrid hay Barca, Atletico mới đáng khen

06/01/2014 06:28 GMT+7 | Atletico Madrid

(giaidauscholar.com) - Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, cho rằng trong ba đội bóng được coi là mạnh nhất của Liga hiện nay, Altletico là đội đáng khen nhất, hơn cả Barcelona và Real Madrid.

Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết nói trên của Tổng Biên tập tờ As.

Atletico tìm kiếm tương lai của mình qua từng ngày, từng bàn thắng, từng trận đấu một. Họ giống như một người hành hương, đi trên con đường chưa mở, vừa đi vừa mở đường. HLV Simeone vừa nói, điều mà Atleti đang làm giống như rất nhiều gia đình, đúng hơn là hầu hết các gia đình: đó là hàng ngày ra đường kiếm sống cho ngày hôm sau, trong chuyện mưu sinh. Cuộc sống nằm trong cuộc chiến đấu hàng ngày. Ra khỏi nhà, tìm kiếm, tôn trọng, đạt được mục đích, trở về mệt mỏi và ngủ ngon lành. Và sáng hôm sau, nếu có thể thì lặp lại điều đã làm.

Tôi đã từng nghĩ nhiều lần: để trở thành nhà vô địch của bất cứ môn nào cũng chỉ cần giành một trận thắng, chỉ một trận, không hơn không kém, đó là trận tiếp theo. Đây cũng là điều mà Simeone đang làm, trong mỗi tuần giành một trận thắng tiếp theo và không thống kê các con số. Điều đó đã có người khác làm và kết quả là Atletico đã giành được 49 điểm khi chỉ còn một vòng đấu là hết lượt đi của Liga. Và lượt đi này được kết thúc bằng trận thư hùng giữa Barca và Atletico trên sân Calderon vào thứ bảy tới. Đây là một Atleti đang thi đấu với một nhịp độ lỷ lục, với mục tiêu giành 100 điểm vào cuối mùa bóng, mà chẳng có Cristiano hay Messi, Bale hay Neymar.

Atletico tạm thời dẫn đầu Liga, trong khi chờ Barca làm gì trước Elche, với “ánh mắt hình viên đạn” (nguyên văn: ánh mắt của một kẻ sát nhân) của Messi như Martino nói, nhưng cuối cùng lại không triệu tập cầu thủ này. Đó là những bí hiểm không thể dò la ở Barca. Tất nhiên Barca có thể thắng Elche, hay bất cứ ai, mà không cần tới Messi (có Messi thì dễ hơn, tất nhiên rồi). Nó cũng giống như Madrid có thể thắng bất cứ đội bóng nào mà không cần tới Bale, người mà người ta nói là đau chỗ này, đau chỗ kia, và luôn sắp khỏi bệnh. Nhưng mà điều làm người ta thích nhất là trước sự tập hợp của các cầu thủ đắt giá là một đội bóng chẳng có gì nhiều đại diện cho những người chẳng có gì giương cao lá cờ quyết thắng và có ước ao cao nhất.   

Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm