James Blake chính thức rời xa quần vợt: Giải nghệ, Blake về nhà... thay tã cho con

31/08/2013 07:26 GMT+7 | Tennis

(giaidauscholar.com) - Khi lên tiếng về quyết định giải nghệ của mình sau US Open 2013, James Blake đã nói rằng điều anh tiếc nhất trong sự nghiệp của mình là chưa bao giờ trở thành một tay vợt lớn.

Tiếng tăm của Blake trong làng quần vợt không hề nhỏ. Thu hẹp phạm vi, nhìn ở nước Mỹ, anh được coi là một người nổi tiếng. Cũng chính bởi thế, có lẽ người hâm mộ sẽ hơi giật mình khi muộn màng nhận ra rằng trong suốt sự nghiệp, Blake chưa bao giờ lọt vào vòng bán kết một giải Grand Slam, chưa bao giờ giành chức vô địch một giải Masters và lại càng chưa bao giờ là tay vợt số 1 thế giới.

Nhưng chia tay Blake, khán giả Mỹ chẳng đành lòng. Có lẽ vì họ vẫn mải mê tìm cho ra một huyền thoại mới sau thời hoàng kim của những John McEnroe, Jimmy Connors, Pete Sampras, Andre Agassi hay ít nhất cũng phải như Andy Roddick. Blake từng được kỳ vọng rất nhiều nhưng sự nghiệp cầm vợt của anh, dù đã từng đứng thứ 4 thế giới, vẫn chỉ là những điều dang dở.

James Blake đã chính thức giải nghệ.

Blake luôn giành được nhiều yêu mến. Ngoại trừ những cú thuận tay cực mạnh với tốc độ bóng cao làm mãn nhãn người xem, ở ngoài sân đấu, Blake là người đàn ông khiêm tốn, vui vẻ và rất lịch thiệp.

Và một điều khác ít ai để ý tới: học thức của anh. Trước khi trở thành vận động viên tennis chuyên nghiệp, James Blake đã trúng tuyển vào đại học Harvard. Thời điểm đó, cả gia đình Blake đều muốn anh chuyên tâm vào chuyện học hành và sẽ bước ra khỏi Harvard với một tấm bằng cử nhân. Nhưng đến cuối năm học thứ 2, Blake đã trở thành tay vợt sinh viên số 1 nước Mỹ. Và rồi quyết tâm theo đuổi con đường chuyên nghiệp của Blake bắt đầu từ đó, gián tiếp khiến cho sự nghiệp học vấn của anh cũng trở nên dang dở.

Thế rồi sau 3 giờ, 24 phút đồng hồ với 5 set đấu trước Karlovic với các tỷ số 7-6 (2), 6-3, 4-6, 6-7 (2), 6-7 (2), Blake nói lời chào tạm biệt toàn thể người hâm mộ đã cố đợi anh đến nửa đêm tại sân đấu Louis Armstrong cũng như kết thúc mọi sự dang dở trong sự nghiệp của mình để hướng về tương lai mới. “Tôi sẽ trở lại là một người đàn ông bình thường. Thay tã cho con gái hàng ngày và hoàn thành được 18 lỗ trong môn golf một ngày gần đây”.

14 năm cầm vợt chuyên nghiệp của James Blake đã khép lại, và thêm một lần người Mỹ phải đặt ra câu hỏi khi nào quần vợt đất nước họ trở lại thời kỳ đỉnh cao xưa kia. Nhưng chuyện đó chỉ có thời gian mới trả lời được. Còn chúng ta, cứ vui vẻ tạm biệt Blake đã...

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm