Ngất xỉu ở hội cướp phết Hiền Quan

23/02/2013 13:21 GMT+7 | Thế giới

(giaidauscholar.com) - Được tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng Giêng âm lịch, hội phết Hiền Quan (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đã trở thành một lễ hội đặc sắc và độc đáo thu hút hàng nghìn người đổ về xem hội.

Nói tới lễ hội của làng Hiền Quan là lại nhắc tới câu nói: “Mười một là hội Hương Nha - Mười hai Gia dụ, mười ba hội Hiền”. Lễ hội tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn của Thiều Hoa công chúa với nhân dân địa phương, qua đó ôn lại truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc, tinh thần thần thượng võ của nhân dân trong những ngày đầu xuân.



Giữa trưa các bô lão tiến hành tế lễ kéo dài hơn 2h

Thu hút và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách ở hội Hiền Quan là hội cướp phết với sự góp mặt đông đảo thanh niên trai tráng, khỏe mạnh. Tương truyền rằng, người nào giành được phết người đó sẽ gặp may mắn cả năm nên những pha giành giật diễn ra vô cùng quyết liệt.



Ba quả phết và ba quả chúi được làm từ gốc tre, sơn màu đỏ ngự ở bàn thờ

Chu Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm