Tháng của những cuộc tái ngộ: David Villa trở lại La Romareda

23/10/2010 13:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Lần thứ ba trong vòng một tháng, tiền đạo David Villa trở thành nhân vật trung tâm trong một trận đấu của Barca khi anh phải đối đầu với đội bóng cũ. Trước đội bóng đầu đời Gijon, Villa đã tỏa sáng với bàn thắng quyết định trận đấu. Trước bệ phóng Valencia, "El Guaje" gây thất vọng khi bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội cực kỳ ngon ăn. Vậy còn trước "trạm trung chuyển" Zaragoza?

Nói một cách nôm na thì với David Villa, Zaragoza và sân La Romareda chính là chiếc cầu nối đưa anh từ Segunda đến với Liga. Năm 2003, quá ấn tượng với phong độ mà Villa đã thể hiện trong màu áo Gijon ở giải hạng Nhì, Zaragoza đã quyết định bỏ ra 3 triệu euro để mua sự phục vụ của tiền đạo người xứ Asturias ngay sau khi họ giành được vé trở lại Liga. Thực tế đã chứng minh đó là một khoản đầu tư siêu lợi nhuận. Chỉ trong vòng có 2 năm, Villa đã ghi cho Zaragoza tới 41 bàn, trong đó có 32 bàn ở Liga, 6 bàn ở Cúp Nhà Vua và 3 bàn khác ở Cúp châu Âu. Villa cũng là người đã ghi 1 trong 3 bàn thắng giúp Zaragoza đánh bại Real Madrid trong trận Chung kết Cúp Nhà Vua năm 2004. Trên mọi mét vuông của La Romareda, bạn đều có thể tìm thấy dấu ấn của Villa.

David Villa sắp đối đầu với đội bóng cũ Zaragoza, Ảnh Getty

Ở La Romareda, Villa từng là cái tên được yêu mến nhất. Các CĐV của Zaragoza thậm chí còn sáng tác ra hẳn một bài hát để ca ngợi anh, bài "illa illa illa, Villa maravilla" (chơi chữ giữa Villa và maravilla, có nghĩa là "tuyệt diệu"). Nhưng theo chiều ngược lại, La Romareda cũng đã mang tới cho Villa không ít những cơ hội. La Romareda là nơi gắn liền với tất cả những "cái đầu tiên" của Villa ở Liga, từ trận đầu tiên, chiến thắng đầu tiên, bàn thắng đầu tiên, cú đúp đầu tiên cho tới hat-trick đầu tiên. La Romareda cũng là bệ phóng để Villa vươn tới những nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ La Romareda "lăng-xê", Villa đã có cơ hội được khoác áo đội tuyển TBN, được Valencia để mắt đến và cuối cùng được khoác áo gã khổng lồ Barca. Sporting Gijon, Valencia và Zaragoza, nếu hiểu Villa, đừng bắt anh phải lựa chọn giữa ba cái tên này.

Đêm nay, David Villa sẽ có thêm một lần nữa trở lại La Romareda, nhưng là trong màu áo của một đội bóng mới. Và giữa bao bộn bề. Cuộc sống ở Camp Nou đã không khởi đầu theo cách mà Villa chờ đợi. Từ đầu mùa tới giờ, anh mới chỉ ghi được cho Barca vỏn vẹn 4 bàn thắng (2 ở Liga, 2 ở Champions League) và đã tịt ngòi trong 3 trận liên tiếp ở Liga. Villa vẫn thế, xông xáo và đầy quyết tâm, song dường như sự chính xác và cả may mắn đã không còn ở bên anh nữa (3 lần sút trúng cột và xà ngang). Đã bắt đầu nổi lên những lời xì xào nói rằng Villa đang đi vào vết xe đổ của Ibra, người bị chính anh đánh bật khỏi Camp Nou, và đâu đó, có kẻ đã bắt đầu nhắc tới nỗi nhớ Eto'o. Đó thật sự là một nỗi đau quá sức chịu đựng của "cậu nhóc".

Cách duy nhất để Villa vượt qua được nỗi đau ấy, phũ phàng thay, là ghi bàn và giúp Barca đánh bại đội bóng cũ. Zaragoza, sau sự khởi đầu tệ hại còn hơn cả mùa trước (chưa thắng trận nào, hòa 3, thua 4), đang chết dí ở đáy bảng và số phận của của Gay, người cách đây vài tháng còn được ca tụng như một người hùng vì đã giúp Zaragoza thoát hiểm thành công, giờ chỉ còn leo lét như ngọn đèn trước gió. Thế nên, nếu Villa ghi được bàn thắng và Barca chiến thắng, anh chẳng khác nào đã tự tay đẩy Zaragoza lún sâu hơn dưới bùn đen. Đó chắc chắn không phải là kết cục mà Villa mong chờ nhất. Nhưng liệu anh còn sự lựa chọn nào khác không?

Sút nhiều nhất, và "đen" nhất

Nếu đem số cú sút ra làm thước đo mức độ đóng góp của một tiền đạo, David Villa chắc chắn là cầu thủ quan trọng nhất ở Barca lúc này. Dù không chơi ở vị trí số 9 (phải dạt trái để nhường đất cho Messi), Villa vẫn đang là cầu thủ có số lần dứt điểm nhiều nhất trong đội hình Barca, với tổng cộng 44 lần ra chân trên cả hai đấu trường Liga và Champions League (30 ở Liga, 14 ở Champions League). Messi, chân sút số 1 của Barca hiện tại với 7 bàn thắng, "chỉ" mới thực hiện được 42 pha dứt điểm, trong đó có 22 pha ở Liga và 20 pha ở Champions League. Xét về độ "đen đủi", Villa cũng đang là "số 1" ở Barca lúc này. Từ đầu mùa, ngoài việc phải chứng kiến hàng loạt cú dứt điểm tưởng thành bàn đến nơi bị thủ môn đối phương cản phá, Villa còn có tới 3 lần bị khung gỗ từ chối bàn thắng. Đó là trong các trận gặp Atletico ở Vicente Calderon, Bilbao ở San Mames và mới đây là Copenhagen. Ngoài ra, Villa còn có tới 4 lần đưa bóng trúng xà hoặc cột khác trong màu áo đội tuyển quốc gia, trong đó có 2 lần trong trận gặp Argentina (2 lần còn lại trong các trận gặp Liechtenstein và Litva)

6 Trong màu áo Valencia, David Villa từng có 6 lần đối đầu với Real Zaragoza, và điều đáng nói là anh chưa phải nhận thất bại nào (thắng 4, hòa 2). Villa cũng đã có 2 lần chọc được thủng lưới của Zaragoza, một lần trong cuộc đối đầu đầu tiên (hòa 2-2 ở La Romareda mùa 05-06), và một lần trong cuộc đối đầu cuối cùng (Valencia thắng 3-1 ở Mestalla mùa trước).

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm