Villarreal đã thắng, nhưng lo lắng càng tăng

31/10/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Villarreal đã cầm được cơn "chảy máu điểm số" với chiến thắng 2-0 trước tân binh Rayo Vallecano. Tuy nhiên, những báo cáo về tình hình lực lượng sau trận khiến HLV Garrido chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn mừng.

Trước trận đấu với Rayo Vallecano, Villarreal đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng cả ở Liga lẫn Champions League; ngay trước đó, họ đã để thua 3 trận liên tiếp - trước Levante và Real Madrid ở Liga và trước Man City ở Champions League. Phong độ tệ hại này của đội bóng khiến ban lãnh đạo "Tàu ngầm Vàng" phải tiến hành họp gấp để mổ xẻ nguyên nhân và sẵn sàng các phương án giải cứu. Và dù không có thông báo chính thức nào được đưa ra sau cuộc họp này, ai cũng biết là trận đấu với Vallecano là cơ hội cuối cùng để HLV Garrido cứu lấy chiếc ghế của mình. Trong những câu chuyện ngoài lề, người ta nói rằng Michel, cựu HLV Getafe, đã sẵn sàng.

Và Villarreal đã thắng. Dù tiền vệ kỳ cựu đá hỏng một quả penalty vào cuối hiệp 1, song 2 bàn thắng được ghi bởi Bruno và Borja Valero trong 2 hiệp là quá đủ cho chiến thắng thứ 2 của "Tàu ngầm Vàng". Trận này, các tuyến của Villarreal, đặc biệt là hàng thủ, tuyến bị chỉ trích nhiều nhất trong thời gian qua, đã chơi tốt hơn hẳn. Nhưng cũng phải thừa nhận một cách khách quan rằng Rayo Vallecano đã tỏ ra quá non nớt. Đội bóng đến từ Madrid chỉ vùng lên khi mọi chuyện đã trở thành quá muộn, và ngay cả lúc ấy, họ cũng không tạo được đủ áp lực để khiến hàng thủ Villarreal phải phạm sai lầm. Chiến thắng này, vì thế, có giá trị lớn về điểm số và tinh thần, song không phải là dấu hiệu nói rằng Villarreal đích thực đã trở lại.



Villarreal có chiến thắng trước
Rayo Vallecano- Ảnh Getty

Thực tế, người Villarreal cũng chẳng có cơ hội ăn mừng chiến thắng, khi mà theo sau 3 điểm là 3 ca chấn thương mới. Ngay trong trận đấu với Rayo Vallecano, đã có tới 2 cầu thủ phải xin thay người ngay trên sân là tiền vệ Cani và tiền đạo Marco Ruben. Cani bị đau đầu gối, trong khi Ruben có biểu hiện giãn dây chằng. Hiện chưa biết mức độ nghiêm trọng của hai chấn thương này đến đâu, nhưng nhìn vẻ mặt của Cani và Ruben lúc rời sân thì có vẻ họ sẽ phải nghỉ không ít trận (chưa nói tới khả năng xấu nhất là Cani đứt dây chằng đầu gối). Tệ hơn, người vào thay Cani là Camunas cũng dính chấn thương. Cựu tiền đạo của Osasuna bị giãn dây chằng mắt cá, và đã được xác định chắc chắn phải nghỉ chơi không dưới 3 tuần.

Những chấn thương này là một cú đấm mạnh vào hi vọng hồi sinh của Villarreal. Hiện tại, lực lượng của "Tàu ngầm Vàng" đã rất mỏng, đặc biệt là ở hàng công. Trong khi tiền đạo chủ lực Giuseppe Rossi dính chấn thương đầu gối và gần như sẽ mất trọn phần còn lại của mùa giải, tiền đạo thứ 2 Nilmar cũng chưa hẹn ngày trở lại sau ca phẫu thuật đầu gối cách đây hơn 1 tháng. Nếu Ruben cũng chấn thương nốt, Villarreal sẽ phải đưa tiền đạo trẻ Hernan Perez, người được đôn vội lên từ đội trẻ hồi đầu mùa, lên làm chân sút chủ lực.

DQS


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm