Sevilla - Villarreal 3-2: Lại xấu mặt vì "ball boy"

26/04/2011 12:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sevilla vừa đổ thêm bê-tông vào vị trí trong nhóm dự Europa League của họ với chiến thắng 3-2 trước đối thủ mạnh Villarreal.

Bóng lại được ném vào sân trong trận Sevilla-Villarreal-Ảnh Getty

Đó là một trận đấu hấp dẫn, xứng đáng với danh xưng "đại chiến". Sevilla vượt lên dẫn trước tới 2-0 sau hiệp 1 với các pha lập công của Rakitic và Negredo, hai cầu thủ có phong độ tốt nhất trong thời gian qua, nhưng sang hiệp 2 lại chơi chùng xuống và để cho Villarreal rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 rồi 2-3. Những phút cuối đã diễn ra trong sự căng thẳng của các CĐV chủ nhà, bởi Villarreal, dù phải chơi thiếu người (Marchena bị đuổi ở phút 85), vẫn tạo được sức ép rất lớn và xứng đáng có bàn gỡ.

Tuy nhiên, trận đấu ở Sanchez Pizjuan, với tất cả những diễn biến hấp dẫn và kịch tính ấy, đã bị phủ một bóng đen bởi một hành động tồi tệ của các "ball boy" - hay là những cậu bé nhặt bóng. Vào những phút cuối cùng của trận đấu, lúc thủ môn Diego Lopez chuẩn bị thực hiện quả phát bóng lên, hàng loạt quả bóng đã được các "ball boy" phía sau cầu môn của Villarreal ném vào sân, buộc trọng tài Undiano phải cho dừng trận đấu dể "dọn dẹp". Sự kiện này đã được Undiano nhắc tới trong báo cáo sau trận. Cũng theo báo cáo thì sự việc không chỉ xảy ra một lần, mà lặp đi lặp lại trong giai đoạn cuối trận đấu.

Sau trận, người của cả hai phía đều chỉ trích kịch liệt hành động của các "ball boy". Chủ tịch Del Nido của Sevilla cho rằng đó là những hành động "không thể chấp nhận được", và ông này hứa sẽ làm đến nơi đến chốn. HLV Manzano cũng nói rằng những hành động ấy đã làm hỏng cả trận đấu hay. Fernando Roig, Chủ tịch của Villarreal, không muốn đi sâu hơn do đã nhận được lời xin lỗi từ Del Nido, song cũng kêu gọi BTC phải có biện pháp ngăn chặn điều tương tự tái diễn. Chuyện các "ball boy" ném nhiều bóng vào sân cùng lúc để câu giờ có vẻ không còn là hành động tự phát nữa. Nó giống như một "nét văn hóa" mới ở Liga vậy.

Cách đây ít tuần, trong trận đấu giữa Zaragoza với Getafe, các "ball boy" ở sân La Romareda cũng đã ném hàng loạt bóng vào sân trong những phút cuối để câu giờ. HLV Michel của Getafe sau đó đã tức điên lên. Thế nhưng trong trận đấu với Sevilla ở vòng trước, chính các "ball boy" của sân Coliseum lại góp phần giúp đội nhà câu giờ bằng cách... không ném bóng vào sân. Giờ lại tới lượt các "ball boy" của Sanchez Pizjuan. Sẽ chẳng có gì là bất ngờ, nếu trong trận đấu tiếp theo, sân El Madrigal của Villarreal sẽ trở thành sân khấu chính cho màn bi hài kịch mang tên "ball boy". Tại sao lại không chứ? Có luật nào cấm họ làm thế đâu?

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm