Villarreal vào vòng bảng Champions League: Nụ cười của “Pepito Rossi”

25/08/2011 11:53 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Các pha lập công lần thứ 20 và 21 của Giuseppe Rossi trên sân chơi châu Âu đã góp phần quan trọng giúp Villarreal giành chiến thắng 3-0 trước Odense trong trận lượt về vòng play-off Champions League, qua đó bước vào vòng bảng Champions League.

Giuseppe Rossi - Ảnh Getty

Villarreal đã không giữ Capdevila, một trong những nhân tố quan trọng từ nhiều năm qua, khi có vướng mắc về vấn đề tiền lương. Villarreal cũng chọn giải pháp bán Santi Cazorla - vị trí tưởng như không thể thể thay thế - cho Malaga, nhằm cứu vãn tình hình tài chính (thua lỗ, và không có nhà tài trợ trên áo đấu trong mùa giải 2011-12).

Trường hợp của Giuseppe Rossi thì khác. Mặc dù đang rất cần tiền, nhưng Villarreal xem Rossi là không thể đụng đến. “Tàu ngầm vàng” từng từ chối Barca khi mùa giải 2010-11 vừa khép lại. Sau đó, nỗ lực của Juve, với lời đề nghị lên tới 30 triệu euro, cũng không được chấp nhận.

Trong cách làm bóng đá của mình, Villarreal xác định bán đi những cầu thủ ngôi sao khi được giá là một phần quan trọng. Nhưng Rossi là một ngoại lệ, ít nhất là trong kỳ chuyển nhượng năm nay. Cầu thủ Italia là nhân tố chính đưa Villarreal vào bán kết Europa League mùa trước, cũng như giành vé trở lại sân chơi Champions League (ghi 32 bàn trên các mặt trận, bằng tổng số bàn của hai mùa liên tiếp trước đó).

Nếu bán Rossi, Villarreal nhiều khả năng phải đón nhận những hậu quả khôn lường. Và điều đó đã được chính Rossi chứng minh trong trận lượt về vòng play-off Champions League với Odense. Đây là trận đấu mà Villarreal buộc phải thắng với 2 bàn cách biệt, sau khi bất ngờ phơi áo 0-1 trên đất Đan Mạch, từ lỗi thích “biểu diễn” của tân binh Zapata.

Trên sân nhà El Madrigal, Villarreal đã hoàn toàn bất lực suốt 45 phút đầu tiên trong việc tìm kiếm mành lưới đối phương. Thời gian như kẻ thù của hơn 2 vạn CĐV Villarreal có mặt ở El Madrigal. Nỗi lo đã xuất hiện trên gương mặt các CĐV áo Vàng. Một số cầu thủ chủ nhà cũng không giữ được bình tĩnh và sự tập trung cao nhất.

Trong hoàn cảnh ấy, Rossi bừng sáng và trở thành đấng cứu rỗi cho Villarreal. “Pepito Rossi” ghi liên tiếp hai bàn trong thời gian 16 phút (50 và 66), giúp cho áp lực trên vai các đồng đội được rũ bỏ, và niềm vui cũng xuất hiện trên gương mặt người hâm mộ xứ Valencia. Đó đều là những bàn thắng thể hiện sự nhạy bén của Rossi, khi anh dễ dàng thoát khỏi vòng vây của các hậu vệ Odense và ghi bàn ở cự ly gần.

Những khoảnh khắc chói sáng của Rossi cũng là tiền đề giúp Marchena có bàn thắng ấn định kết quả 3-0 cho Villarreal (tổng tỷ số 3-1). Villarreal đã vượt qua nỗi sợ hãi, để quay trở lại với vòng bảng Champions League, sau hai mùa giải liên tiếp phải đá ở Europa League.

Vẫn còn nỗi lo

Villarreal đã giành vé vào vòng bảng, nhưng trên thực tế chiến thắng 3-0 ở El Madrigal vẫn bộc lộ không ít vấn đề. Trong đó, thách thức lớn nhất với “Tàu ngầm vàng” là chiến thuật vận hành chưa thực sự trơn tru. Có lẽ, nguyên nhân chính xuất phát từ sự thay đổi liên tục về hệ thống thi đấu của HLV Garrido.

Trong trận lượt đi ở Đan Mạch, Villarreal xuất phát với sơ đồ 4-4-2. Sau đó, trong hiệp hai, HLV Garrido đã có điều chỉnh, khi chuyển sang 4-3-3. Ở El Madrigal, Garrido bất ngờ triển khai hệ thống tấn công 3-4-3, với Rossi đá cắm, và Nilmar - Camunas hỗ trợ hai bên. Việc thay đổi liên tục về mặt đội hình khiến Villarreal dù ép sân nhưng hiệu quả lại không cao. Hai bàn thắng của Rossi vào lưới Odense cùng diễn ra theo một kịch bản: dứt điểm một chạm từ các pha căng ngang bên cánh phải (Nilmar, Cani). Riêng pha ghi bàn của trung vệ Marchena mang đậm dấu ấn từ sai lầm của thủ môn Wessels.

Vấn đề về lối chơi cần phải sớm khắc phục, trước khi Villarreal bước vào vòng bảng, cũng như khi Liga khởi tranh.

Ngọc Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm