Cuối cùng, Villas-Boas đã biết "sợ"

28/02/2012 10:34 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - 2 ngày sau chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Bolton, HLV Andre Villas-Boas thừa nhận ông không biết mình có sự ủng hộ hoàn toàn từ phía ông chủ Roman Abramovich hay không



HLV Villas-Boas không chắc chắn được tương lai - Ảnh Getty

Chelsea đang kém 17 điểm so với đội dẫn đầu Man City trong mùa giải đầu tiên của "Mourinho đệ nhị". Đây là thành tích kém cỏi nhất so với các triều đại trước đó tại sân Stamford Bridge và đặc biệt là so với The Blues của HLV Carlo Ancelotti năm ngoái. Vậy mà Villas-Boas vẫn so sánh mình với vị tiền nhiệm gần nhất.

"Tôi cảm thấy tự tin về Abramovich nhưng ông ấy đã sa thải nhiều HLV trước đó khi đội bóng ở tình cảnh tương tự hay thậm chí tốt hơn", Villas-Boas nói, "Chúng ta không thể biết trước phản ứng của ông chủ là gì. Chelsea đang ở tình thế y hệt cách đây một năm, cứ như là copy vậy".

Trước đó mỗi khi Chelsea thi đấu tệ hại, chiến lược gia trẻ tuổi này đều "nói cứng" ông có sự ủng hộ hoàn toàn từ ông chủ và các cầu thủ. Frank Lampard tuần trước thì thẳng thừng tuyên bố mối quan hệ giữa anh với HLV là "không tốt".

Tuy nhiên, nhà cầm quân 34 tuổi nhấn mạnh ông chỉ tập trung vào công việc hiện tại là xây dựng The Blues: "Tôi có động lực cho những gì đang làm tại đây. Công việc của tôi vẫn vững chắc và tôi sẽ ở lại Chelsea trong một quãng thời gian nữa. Việc phải ra đi là thực tế nhưng tương lai vẫn tuyệt vời bởi nó phụ thuộc vào cái nhìn của ông chủ".

Bên cạnh đó, Villas-Boas cho biết muốn mang về cậu học trò cũ Hulk tại Porto trong mùa Hè tới. Tháng trước, tờ Sportsmail tiết lộ Chelsea đã thất bại trong việc chiêu mộ cầu thủ người Brazil bởi bị "hét" giá tới 83 triệu bảng.

"Chúng tôi có (Salomon) Kalou và (Florent) Malouda sắp hết hạn hợp đồng trong khi Juan Mata và Daniel Sturridge là tương lai", ông nói, "Tôi đang tìm một cầu thủ chạy cánh có khả năng bùng nổ. Ai đó mạnh mẽ trong những tình huống 1 chọi 1 và Hulk là người phù hợp nhất".

H.D



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm