Cuộc đua đến Cúp UEFA ở Serie A: Scudetto của “nhà nghèo”

29/08/2008 13:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cuộc đua giành chức vô địch Serie A mùa 2008-09 chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng với sự tham gia của Top 5 “đại gia” đã thống trị ở mùa trước. Song cuộc chiến tranh chiếc vé chính thức cuối cùng dự cúp châu Âu cũng sẽ khốc liệt chẳng kém, khi lượng “thí sinh” thậm chí còn đông đảo và đồng đều hơn.
 
1 “chọi” 5
 
Không khó để nhận ra Serie A đang có một sự phân cấp rõ rệt về tương quan lực lượng và tiền bạc, khi đội bóng yếu nhất của nhóm “đại gia” là Fiorentina cũng tỏ ra vượt trội so với đội mạnh nhất của nhóm kế tiếp (Sampdoria, mùa này có thể là Napoli), đặc biệt về sức mạnh tài chính và chất lượng đầu tư cho mùa giải mới. Bởi vậy, nếu không xảy ra “động đất”, 5 vị trí đầu bảng sẽ thuộc về 5 đội đàn anh kể trên, và vị trí thứ 6 mới là cái đích thiết thực nhất để các đội phía dưới nhắm đến. Đó cũng là vị trí cuối cùng trong nhóm 6 đội chính thức có vé dự đấu trường châu lục (4 Champions League, 2 Cúp UEFA), và cơ hội duy nhất để đến cúp châu Âu đó sẽ là động lực cơ bản cho nhóm 6 đội hạng trung bao gồm Sampdoria, Udinese, Napoli, Palermo, Lazio và Genoa.
 
Sampdoria, một trong những đội cạnh tranh vé dự cúp UEFA

Ở mùa giải trước, một cuộc đua như vậy đã không thực sự tồn tại, khi mà nhóm 7 đội hàng đầu đã có được một sự cách biệt khá lớn so với phần còn lại, và những kẻ có vé đến Cúp UEFA tỏ ra không vui vẻ gì. Lý do là trong suốt cả mùa giải, bất cứ đội nào trong số Milan, Sampdoria và Udinese đều ôm giấc mộng cao xa hơn: một vị trí ở Champions League, và việc ‘”phải” dự Cúp UEFA chẳng qua là một thất bại giờ chót đầy đớn đau của họ trước Fiorentina, đội duy nhất chiếm được vé cuối dự Champions League. Mùa giải sắp khởi tranh hẳn sẽ có những bất ngờ, nhưng có thể tin rằng không một kẻ nào trong số 6 đội hạng trung vừa nêu có đủ lực để mơ mộng đến một vị trí trong Top 4, và do đó, suất dự Cúp UEFA là mục tiêu hợp lý cho những toan tính của họ.

Nhưng đúng là “mật ít ruồi nhiều”. Vé chính thức chỉ có 1 (vé còn lại trong 3 vé dự Cúp UEFA thuộc về đội đoạt Cúp Italia, và chỉ khi nào đội này cũng nằm trong nhóm 6 đội dẫn đầu, vé mới rơi vào tay đội xếp thứ 7 Serie A) mà có tới 6 kẻ muốn xâu xé, nên nếu để đạt được mục đích, các đội thuộc nhóm ứng viên ấy sẽ phải “dẫm lên xác nhau”, hứa hẹn một cuộc chiến khắc nghiệt.

Ai là ứng cử viên?

Theo logic, ứng viên sáng nhất phải là kẻ mạnh nhất, và đó là Sampdoria, đội về đích thứ 6 ở mùa giải trước. Trong một năm qua, hành trình của Sampdoria là tiến bước không ngừng, từ chỗ “loạng choạng” ở thời kỳ đầu của tân HLV Mazzarri đến chỗ trở thành một đối thủ đáng nể ở nhóm dẫn đầu. Đã có những lúc họ được xem là bất khả chiến bại. Nếu Sampdoria tiếp tục duy trì được nhịp tiến ấy, khả năng lặp lại được thành tích của mùa trước là không phải bàn cãi, nếu không muốn nói là dám mơ xa hơn. Tuy nhiên, những chuyển động đầu mùa của đội bóng này không mấy thuyết phục. Họ tiễn chân hai cầu thủ trụ cột là đội trưởng Volpi và tiền vệ cánh Maggio trong khi chỉ đưa về những sự bổ sung còn nhiều nghi vấn (Fornaroli, Dessena hay Bottinelli). Tương tự Sampdoria, Udinese cũng không thực sự tạo được niềm tin nơi người hâm mộ, đặc biệt khi họ vừa phải nhận những thất bại liên tiếp tại các trận giao hữu trước thềm mùa giải.

Từ chỗ là tân binh trở lại với Serie A sau 4 năm vắng bóng, Napoli đã vươn lên cực nhanh để rồi lúc này trở thành một đối thủ đáng nể cho bất cứ đội nào ở Serie A. Với đội ngũ gồm hầu hết là các cầu thủ trẻ tài năng và nhiệt huyết, đội bóng cũ của Maradona này đang hứa hẹn một tương lai khá xán lạn, đặc biệt khi họ đã giữ lại được những ngôi sao sáng nhất và vừa chính thức ghi danh ở Cúp UEFA một cách thuyết phục. Trong khi đó, tuy không thuyết phục bằng Napoli, Genoa cũng đang từng bước chứng tỏ được những giá trị cốt lõi từng mang đến thành công trong quá khứ. Bất chấp phải chia tay với cầu thủ quan trọng nhất đội (Borriello), Genoa cũng có nhiều lý do để tin vào tương lai khi chiêu mộ được những tân binh chất lượng như Palladino, Ferrari hay Gasbarroni.

Sau cùng là Palermo và Lazio, những “ông lớn” đã sa sút nghiêm trọng ở mùa giải trước (Palermo từ vị trí thứ 5 mùa 2006-07 tụt xuống thứ 11, Lazio từ thứ 3 xuống thứ 12) sau những sai lầm cực lớn trong chiến lược phát triển. Việc không còn được đứng ở vị thế “kẻ trên” khi bắt đầu mùa giải mới là một nỗi hổ thẹn to lớn đối với hai đội bóng này, song sẽ là động lực để họ tìm lại vóc dáng vốn có của mình. Tuy nhiên, đến được với cúp châu Âu không phải là chuyện một sớm một chiều.

Nhận định & dự đoán

Trong 6 đội bóng cạnh tranh, Sampdoria, Udinese và Napoli sẽ phải tham dự Cúp UEFA bên cạnh Serie A, và đó có thể là con dao hai lưỡi đầy lợi hại. Thi đấu tốt ở Cúp UEFA có thể sẽ giúp họ chơi hay hơn khi trở về Serie A hoặc ngược lại, nhưng nếu không có kế sách chia sức, chia người đúng đắn cho hai đấu trường, họ có thể phải trả giá. Bài học của Lazio và Milan còn nhãn tiền. Mùa trước, đội hình mỏng manh của Lazio đã không đủ sức để theo đuổi được ở cả Serie A lẫn Champions League, và hệ quả là họ “xôi hỏng, bỏng không”, sa sút không phanh xuống nửa cuối bảng xếp hạng. Milan cũng không khá hơn là bao khi mơ mộng nhiều hơn thực tế. Do đó, lợi thế có thể sẽ thuộc về các đội được đánh giá là yếu hơn họ song chỉ phải tập trung cho duy nhất đấu trường trong nước.

Trong hoàn cảnh đó, Lazio sẽ là một ứng viên nặng ký. Đội bóng này vừa có tố chất “đại gia” và kinh nghiệm đỉnh cao, lại vừa được bổ sung những tân binh đáng chú ý. Nhược điểm duy nhất của Lazio là nội bộ hiếm khi “lặng sóng” và một ông chủ “ki bo, lắm điều”.

Dự đoán của TT&VH: Napoli (về đích thứ 6), Sampdoria (7), Lazio (8), Udinese (9), Genoa (10), Palermo (11).
 
Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm