Bất ngờ “Hoàng tử” Boateng

17/09/2010 10:42 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Không phải Ibra, người khiến mành lưới Auxerre hai lần phải rung lên, cũng không phải Ronaldinho, nguồn cảm hứng trong các pha tấn công, mà Kevin-Prince Boateng mới là người nhận được nhiều lời khen ngợi nhất của HLV Allegri, sau chiến thắng của Milan. Quả thực, tiền vệ mang hai quốc tịch Đức - Ghana này hoàn toàn xứng đáng với những lời khen, khi anh trở thành chìa khóa trong chiến thắng của đội nhà.

Khi hiệp 1 trận đấu trôi qua được 1/3 thời gian, 7 vạn tifosi Milan trên khán đài San Siro, cùng hàng triệu người khác theo dõi diễn biến qua TV, đã một phen lo lắng khi đội trưởng Ambrosini dính chấn thương (sẽ vắng mặt trận gặp Ajax). Khi HLV Allegri đưa Boateng vào sân, mà không phải Gattuso, mối hoài nghi về khả năng chiến thắng của Milan càng tăng cao, bởi tuyển thủ Ghana cũng giống như ông thầy của mình, lần đầu tiên biết “mùi vị” Champions League. Nhưng rồi chính Boateng nhanh chóng xóa tan mọi hoài nghi bằng phong độ ấn tượng.



Boateng đã chứng mình được khả năng hòa nhập nhanh - Ảnh Getty
Thi đấu lăn xả, đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ, di chuyển khắp mặt sân, luôn cố gắng trong mọi tình huống, Boateng thực sự là chốt chặn quan trọng ở trung tuyến của Milan. “Hoàng tử” Kevin, với sức mạnh cơ bắp, đã làm tăng chất thép cho tuyến giữa, vốn bị áp đảo bởi những “tảng đá” sừng sững của đội khách. Nhờ đó, Pirlo, và đặc biệt là Ronaldinho, mới có nhiều khoảng không hơn để tung ra các đường chuyền có độ nguy hiểm cao.

Trong một trận đấu mà Seedorf chơi mờ nhạt, vai trò của Boateng càng trở nên nổi bật. Cũng chính anh, với cú đánh đầu nhả bóng ra phía sau đậm chất kỹ thuật, sau đường chuyền như đặt của Ronaldinho, là người tạo cơ hội để Ibra ghi bàn mở tỉ số. Thậm chí, nếu may mắn (hoặc có kinh nghiệm hơn), Boateng đã kết thúc trận đấu với ít nhất một bàn thắng cho riêng mình. Dù sao, với một đường chuyền thành bàn, cùng việc làm chủ khu vực trung tuyến, là quá đủ trong lần đầu tiên dự Champions League, cũng là trận đấu mà Boateng góp mặt trên sân lâu nhất từ đầu mùa (trước đó là 14 phút trận thắng Lecce, thay Pato).

Cách đây không lâu, các Rossoneri đón nhận Boateng không mấy hào hứng, bởi anh chẳng khác “của bố thì” từ Genoa (Milan kiểm tra y tế và ký hợp đồng, Genoa trả phí chuyển nhượng). Nhưng sau 75 phút ở San Siro, Boateng đã buộc tất cả phải nhìn anh bằng những cặp khác, và đã đến lúc những “ông già” ở hàng tiền vệ Milan cảm thấy lo lắng vì nguy cơ mất chỗ.

N.L


4: Hai bàn thắng vào lưới Auxerre cũng là cú đúp thứ 4 của Ibra tại sân chơi châu Âu, sau khi đã lập cú đúp trong màu áo Ajax, Inter (2) và Barca.

33: Sau 33 tháng (gần 3 năm) Milan mới lại thắng trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League. Trận thắng gần nhất của Milan tại San Siro diễn ra ngày 4/12/2007, trước Celtic (Inzaghi 70’). Nếu tính cả UEFA Cup, trận thắng sân nhà gần nhất của Milan là trước Braga, ngày 6/11/2008 (Ronaldinho 90+3’).

472: Sau 472 ngày, Ibra lại ghi bàn ở San Siro, kể từ sau bàn thắng vào lưới Atalanta ngày 31/5/2009 (trong màu áo Inter).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm