Inter Milan: Stevan Jovetic - Từ Hà Nội đến Milano

28/07/2015 06:12 GMT+7 | Bóng đá Italy

(giaidauscholar.com) - Ở Hà Nội, điểm dừng chân cuối cùng của Manchester City trong tour du đấu mùa Hè, chẳng ai để ý đến Stevan Jovetic.

Chúng ta xem Raheem Sterling không cười, phàn nàn Manuel Pellegrini lạnh nhạt mà, chẳng biết Jovetic đang khăn gói ra đi.

Lặng lẽ rời Hà Nội tới Milan

Tiền đạo người Montenegro vắng mặt trong buổi tập trên sân Mỹ Đình ở Hà Nội hôm qua và post một bức hình lên trang Twitter cá nhân: “Trên đường tới Milano”. Trang Twitter của Inter sau đó tuyên bố: “Jovetic đến Milan vào ngày mai rồi kiểm tra y tế vào thứ Ba”. Chiều 27/7 (giờ Việt Nam), Jovetic tới Milano. Anh được CĐV Inter chào đón nhiệt liệt trái ngược với sự im lặng ở Hà Nội.

Chủ tịch Erick Thohir bày tỏ: “Tôi không thể giấu niềm hạnh phúc khi Stevan Jovetic đến đây”. HLV Roberto Mancini chính là người thúc giục Ban lãnh đạo chiêu mộ cầu thủ  25 tuổi: “Chúng tôi cần một tiền đạo nữa vì hiện mới có 2 cầu thủ đá cắm”, ông cho biết. Trước đó nữa, Mancini thú nhận đã cố gắng kí hợp đồng với Jovetic trong năm cuối làm việc ở Manchester City nhưng không thành.

Thần tượng của anh là Andriy Shevchenko. Anh xem Sheva thi đấu không sót trận nào và còn sưu tầm những tấm sticker hình Sheva. Ở nhà Jovetic có treo một chiếc áo đấu của Shevchenko sau một dịp đối đầu. Đó là chiếc áo số 76 của… Milan, thời mà Sheva quay lại phụng sự sau giai đoạn thất bại ở Chelsea. Milan, kình địch của Inter.

Những chi tiết ấy không có nhiều ý nghĩa vào lúc này. Nerazzurri bỏ qua tiền sử chấn thương đáng sợ của Jovetic (dính những chấn thương gân khoeo rất nặng thời ở Fiorentina lẫn Man City) bởi họ cần một cầu thủ tấn công đa năng. Jovetic chấp nhận trở lại nơi khởi đầu vì gặp quá nhiều chấn thương. Phí mượn 3 triệu euro và giá mua đứt 12 triệu là quá rẻ với cầu thủ tới Man City 2 năm trước với giá 25 triệu.

Jovetic chấp nhận thất bại. 2 mùa ở Man xanh, anh ghi vỏn vẹn 11 bàn. “Giấc mơ của tôi là dự World Cup với đội tuyển Montenegro và vô địch Champions League với Man City”, anh nói. Nhưng ông Pellegrini phũ phàng dập tắt giấc mơ ấy bằng việc điền tên tân binh Wilfried Bony vào danh sách dự Champions League thay vì Jovetic. “Pellegrini giết tôi”, Jo-Jo thất vọng. “Tôi tin đấy là một thông điệp ngầm mà HLV gửi tới mình”.

Hơn cả số 10

Inter của Mancini mùa sau sử dụng hệ thống 4-3-1-2. Hệ thống này cần 1 hộ công thật giỏi để dẫn dắt cả đội và truyền cảm hứng. Jovetic là tân binh thứ 6 của Inter Hè này sau Montoya, Kondogbia, Murillo, Miranda, Biabiany nhưng là cầu thủ tấn công đầu tiên. Montoya là hậu vệ phải. Kondogbia là tiền vệ đánh chặn. Murillo, Miranda là trung vệ. Biabiany thường chạy cánh.

Inter đã chia tay Lukas Podolski và sẽ tạm biệt nốt cầu thủ chạy cánh Xherdan Shaqiri. Jovetic đến Inter vì anh là một trong 2 hộ công hiếm hoi của đội, cùng tiền vệ người Croatia Kovacic. Nhưng xét về phong cách, Jovetic là cầu thủ sáng tạo dạng trequartista gần như duy nhất tại Inter lúc này, trên một hàng tiền vệ toàn người đánh chặn. Nào là Gary Medel. Nào là Fredy Guarin. Nào là Marcelo Brozovic, Saphir Taider. Chưa kể Felipe Melo từ Galatasaray chuẩn bị được đưa về và có tin anh cũng chuẩn bị tới Milan kiểm tra y tế.

Jovetic đến Inter là mang đến cho Mancini một giải pháp mà ông hâm mộ. Jovetic tới Inter là trở lại mảnh đất đã đưa anh lên đỉnh cao và cũng là môi trường phù hợp nhất với anh bây giờ, gạt anh ra khỏi mớ bòng bong ở Man City, những rắc rối về ngôn ngữ, cạnh tranh vị trí…

Jovetic đến Inter chưa phải là đi đến giấc mơ vô địch Champions League như anh đã nói khi mới vào nghề. Đó có thể là tương lai xa, nhưng khi Jovetic đã chấp nhận bước lại từ nấc thang đầu tiên của sự nghiệp thì điều đó cũng không còn quá quan trọng nữa. Anh có 2 năm để tái sinh những vũ điệu của mình.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm