James Rodriguez: Có một 'Galactico' thầm lặng

19/01/2015 11:04 GMT+7 | Real Madrid

(giaidauscholar.com) - Pha kiến tạo không tưởng của Karim Benzema, cú đúp của Cristiano Ronaldo là hai thứ mà người ta nhắc đến nhiều nhất sau chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Getafe, qua đó giúp đội bóng của Carlo Ancelotti giành chức vô địch Liga mùa Đông. 

Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, James Rodriguez mới là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất lên Real Madrid trong trận đấu này, cho dù anh không ghi bàn. Bộ ba "BBC" đem lại cho Real những bàn thắng nhưng họ cũng cần sự chăm chỉ và hiệu quả thi đấu của Rodriguez.

Ngôi sao thầm lặng ở Coliseum 

Rodriguez xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận đấu ở Coliseum. Anh thực hiện hai quả tạt chính xác đến từng cm để Gareth Bale và Ronaldo ghi bàn thứ 2 và 3 cho Real Madrid. Nhưng quan trọng không kém là sự khẩn trương, chơi bóng ở nhịp độ cao và chăm chỉ của Rodriguez, trái ngược với một số đồng đội xung quanh anh.

Thống kê của Whoscored sau trận cho thấy Rodriguez là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trận đấu với 106 lần (Marcelo đứng sau với 104 lần), trong khi nhạc trưởng Toni Kroos chỉ chạm bóng 81 lần. Anh cũng xếp số 1 về số đường chuyền quan trọng (key pass) cho Real Madrid với 5 đường chuyền (tiếp theo là Marcelo, Bale, và Benzema với cùng 3 đường chuyền). 


Vì vậy, dù không ghi bàn, Rodriguez vẫn được Whoscored chấm điểm cao nhất trận (9 điểm), hơn cả Ronaldo (8,8) lẫn Benzema (8,5) hay Bale (8,1). Tạt bóng không phải là điểm mạnh của Rodriguez (sở trường của anh là những pha chọc khe) nhưng trước Getafe, tiền vệ này đã đặt Bale và Ronaldo vào thế không thể không ghi bàn với cùng một kịch bản: tạt bóng bằng chân trái từ cánh trái. 

Rodriguez đã làm công việc khó nhất và nhiệm vụ của Bale lẫn Ronaldo đơn giản chỉ là đưa bóng vào lưới. Đó đã là pha kiến tạo thứ 7 của Rodriguez ở Liga mùa này, ngang với Toni Kroos và Luis Suarez, và chỉ còn kém 5 người khác là Ronaldo (9), Benzema, Cheryshev, Koke, Messi (cùng 8 lần). 

Sự hy sinh của Rodriguez

Rodriguez được biết đến là một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân siêu đẳng, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và những kỹ năng của một nhạc trưởng, đó là lý do tại sao anh được coi là truyền nhân của Carlos Valderrama. Tại World Cup 2014, với áo số 10 trên lưng, Rodriguez là niềm cảm hứng đưa đội tuyển Colombia vào đến Tứ kết. Bản thân Rodriguez đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn sau 5 trận dù đá tiền vệ công.

Rodriguez là một cầu thủ đa năng khi anh có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng tiền vệ, từ "số 10", chạy cánh, cho tới tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ giấu diếm mong muốn được chơi ở vị trí nhạc trưởng Ở đội tuyển Colombia cũng như Monaco và Porto trước đây, vai trò "số 10" được dành riêng cho Rodriguez, nhưng tại Bernabeu, anh buộc phải hy sinh vị trí ưa thích.

Sơ đồ 4-3-3 mà HLV Carlo Ancelotti thường xuyên áp dụng không có chỗ cho một "số 10". Thay vào đó, Rodriguez được bố trí đá tiền vệ lệch trái, Isco lệch phải còn Kroos chơi ở trung tâm. Tuy nhiên, 6 bàn thắng và 7 pha kiến tạo sau 19 trận ở Liga mùa này đã chứng tỏ rằng khả năng tấn công của Rodriguez không hề bị suy giảm dù phải đá trái với vị trí sở trường.

Nhiều ý kiến cho rằng Rodriguez cần thời gian để hòa nhập và trở thành nhân tố chính của Real Madrid bởi dù gì anh cũng mới 23 tuổi và chưa từng khoác áo một đội bóng lớn như Los Blancos. Nhưng thật ngạc nhiên là sau lượt đi của mùa giải, ngoại trừ Kroos (31 trận), Rodriguez là một trong 4 cầu thủ đá nhiều nhất cho Real với 30 trận trên mọi đấu trường (bên cạnh Ronaldo, Marcelo, và Isco).

Với Ancelotti, đơn giản là Rodriguez cũng quan trọng như bất cứ "Galactico" nào khác của Real.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm