Khai mạc giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2014: Trầm lắng

15/03/2014 09:24 GMT+7 | Hạng Nhất

(giaidauscholar.com) - Trong giai đoạn khó khăn của bóng đá Việt Nam, giải hạng Nhất QG 2014 không còn sức cạnh tranh như trước. Với 8 CLB tham dự và 2 suất thăng hạng, đây dường như là vừa đủ cho tham vọng của TĐCS.Đồng Tháp và XSKT.Cần Thơ.

Với những gì đã làm ở mùa giải hạng Nhất 2013, 2 đại biểu miền Tây là TĐCS.Đồng Tháp và XSKT.Cần Thơ cho thấy họ là những đội bóng giàu tham vọng nhất để lên chuyên. Năm ngoái, cuộc đua lên chơi V-League gay cấn đến vòng cuối cùng. Và rồi, cả 2 CLB này đều chung tâm trạng thất vọng khi bị HV.An Giang định đoạt được số phận của mình.

Đội bóng giàu truyền thống với 2 lần VĐQG như TĐCS.Đồng Tháp không muốn mãi lận đận ở sân chơi số 2 quốc gia. Đẳng cấp của họ phải tồn tại ở V.League. Với những con người hiện có trong tay HLV Phạm Công Lộc, TĐCS.Đồng Tháp chắc chắn là ứng viên số 1 cho chiếc vé lên chuyên mùa này. Nguyên cả đội hình của TĐCS.Đồng Tháp đều nhiều năm lăn lộn ở V.League, từ đá chính đến dự bị.

Và xem màn trình diễn của đội bóng này trên sân Thống Nhất tuần trước (TĐCS.Đồng Tháp thắng TP.HCM ở vòng 1 Cúp QG) sẽ thấy thực lực của họ trội hơn phần còn lại. Dân Đồng Tháp có thừa đam mê bóng đá, bản thân cầu thủ TĐCS.Đồng Tháp và HLV Phạm Công Lộc thừa hiểu cái giá trị của việc thăng hạng V-League thay vì mãi ở sân sau. Ngân sách của tỉnh không xông xênh nhưng cũng cam kết có đủ để CLB hoạt động trong mùa giải này.

Có nhiều yếu tố khách quan thuận lợi tương tự TĐCS.Đồng Tháp là đội bóng láng giềng XSKT.Cần Thơ. Lâu nay, lãnh đạo đội bóng thủ phủ Tây Đô luôn trung thành với chính sách mua sắm ngôi sao nhằm nâng chất lượng CLB.

Hàng loạt ngôi sao một thời chọn XSKT.Cần Thơ là bến đỗ mới trong sự nghiệp. Dù vậy, so với TĐCS.Đồng Tháp thì XSKT.Cần Thơ không được đánh giá cao bằng về chuyên môn. Họ chỉ nhỉnh hơn đôi chút về tình hình tài chính.

Năm ngoái, XSKT.Cần Thơ thắng một mạch các trận đấu cuối mùa cho thấy khả năng “chịu chơi” của CLB này. Nếu xét về chuyên môn, XSKT.Cần Thơ được nhận diện ở mức trung bình do dàn sao của họ đang ở giai đoạn đi xuống của sự nghiệp. Những Huy Hoàng, Ngọc Thanh, Thế Anh, Văn Trương… đều ở hàng băm, tuổi tác dễ ảnh hưởng đến khả năng đường trường.

Nhưng xứ gạo trắng nước trong được biết đến là CLB “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. So sánh XSKT.Cần Thơ với những Sanna Khánh Hòa, Huế, Hà Nội, F.Tây Ninh, TP.HCM, Đắk Lắk thì đọc nhanh cũng đủ thấy tham vọng của các đội bóng này. Thậm chí, Sanna Khánh Hòa vừa thi đấu không có ngoại binh, vừa thuê sân Ninh Thuận làm sân nhà. Đắk Lắk cũng như Huế không có tiền thuê ngoại binh.

Ngoại trừ XSKT.Cần Thơ và TĐCS.Đồng Tháp đang “máu ra mặt” 2 chiếc vé lên chuyên, phần còn lại dường như chỉ duy trì đội bóng để cọ sát cho các cầu thủ trẻ. Với những đội bóng này, việc trụ hạng cũng đã là thành công. Và chưa chắc những CLB nào trong 6 cái tên đó sẽ bỏ bóng đá trong tương lai gần vì …thiếu kinh phí. Bài học Hà Nội thăng hạng năm 2012 rồi bán không ai mua suất lên chuyên, đành ngậm ngùi ở lại hạng Nhất vẫn còn nóng hổi.  

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm