Hãy can đảm lên, David!

10/08/2012 16:20 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Nước Pháp có quyền run rẩy vì sự bành trướng của PSG nhờ những đồng tiền từ Qatar, nhưng nước Pháp vẫn không thể mất niềm tin về một lá cờ dũng cảm phất lên trong cơn giông tố, để chứng minh rằng tiền vẫn chưa thể mua được tất cả.

Đêm nay, Ligue 1 mới khởi tranh, nhưng sự thống trị của PSG dường như đã được đảm bảo ngay từ khi bóng chưa lăn. Tiền lương sau thuế của ngôi sao sáng nhất tại Paris, Zlatan Ibrahimovic, là 15 triệu euro/ mùa, cao gần bằng ngân sách hoạt động một năm của Troyes, đội bóng nghèo nhất Ligue 1 hiện tại. Nếu dự thảo luật mới về thuế thu nhập của Tổng thống Francois Hollande được thực thi (đánh thuế 75% đối với những người có thu nhập trên 1 triệu euro/ năm), tổng số tiền lương và các chi phí phụ trội khác đi kèm mà PSG phải trả cho Ibra có thể lên đến 80 triệu, và chúng ta được chứng kiến một cảnh tượng bi hài: Một mình Ibra có thể nhận được số tiền nhiều hơn ngân sách hoạt động của cả đội Bordeaux, CLB giàu thứ năm ở Ligue 1 hiện nay.

Đó hẳn nhiên là một sự bất công khủng khiếp, và bóng đá Pháp rung chuyển trong nỗi sợ hãi. Chủ tịch Bordeaux, ông Nicolas Tavernost thốt lên: “Chúng ta có thể làm gì đây? Họ đang sống trong khu của những triệu phú ở Paris, còn chúng ta chui rúc ở vùng ngoại ô nghèo”. Rolland Courbis, cựu HLV Marseille và bây giờ là một bình luận viên, ví von: “Chúng tôi có lẽ phải dần làm quen với ý tưởng rằng về nhì cũng chẳng khác gì một danh hiệu, giống như anh chàng nào về sau Usain Bolt ở nội dung chạy 100 mét tại Olympic vậy”.gPhải, nhưng nếu tiền bạc có thể tạo ra một con quái vật ám ảnh tâm trí, thì những tấm gương thành công có thể sản sinh sự can đảm để đương đầu. Đừng quên là tại Bundesliga mùa trước, Dortmund đã vượt qua Bayern để giành Đĩa bạc với đội hình có giá trị chuyển nhượng thua kém đến 200 triệu euro (191 triệu và 360 triệu) và số tiền chi ra tăng cường lực lượng ít hơn 4 lần (10 triệu và 45 triệu). Cũng đừng quên là Newcastle đã vượt mặt hai gã khổng lồ Liverpool và Chelsea để cán đích ở vị trí thứ năm tại Premier League không phải bằng chi phí bom tấn (như khi Chelsea bỏ ra đến 50 triệu bảng để mua Fernando Torres), mà bằng một loạt những hợp đồng rẻ và thông minh, như Demba Ba, Yohan Cabaye và đặc biệt là Papiss Cisse từ Freiburg, xứng đáng là vụ chuyển nhượng của mùa bóng, chỉ có giá 10 triệu bảng.

Trên hết, tại nước Pháp, chúng ta có tấm gương chói lọi nhất: Montpellier. Hãy cất David và Goliath vào tủ kính, bởi sự chênh lệch giữa đội bóng tỉnh lẻ nước Pháp ấy và PSG mùa bóng trước còn thuyết phục hơn mọi sự ví von. Đội bóng thủ đô Paris đã bỏ ra 82 triệu bảng để mua cầu thủ, còn Montpellier chỉ tiêu 1,6 triệu. Ngân sách duy trì đội bóng cả mùa của Montpellier là 29 triệu bảng, chưa bằng số tiền mà PSG mua một mình Javier Pastore từ Parlemo, có giá 37 triệu. Tổng tài sản của Chủ tịch Montpellier, ông Louis Nicollin, còn không vượt qua được con số 100 triệu bảng.

Nhưng phép màu đã xảy ra, như một sự nhắc nhở kịp lúc rằng bao nhiêu tiền cũng không thể bịt mồm nổi những giá trị được xây dựng dựa trên sự chăm chỉ, thông minh, tinh thần làm việc tích cực và tất nhiên, cộng thêm may mắn. Goliath bành trướng kích thước bằng sức mạnh tài chính, nhưng các chàng David có những vũ khí đặc biệt của riêng họ, từ những phẩm chất sản sinh trong khó khăn và nguồn lực tiền bạc ít ỏi lại trở thành một động lực kích thích quyết tâm, nghị lực và bản lĩnh.

Điều đó có nghĩa là gì? Nếu PSG bước lên một nấc thang mới nhờ sức mạnh tiền bạc, thì những đội bóng muốn theo chân Montpellier lại phải mài giũa hơn nữa các giá trị mà những đồng tiền vung vãi không đủ tinh tế để chạm tới, và quan trọng nhất, xin đừng ngã lòng quá sớm, các chàng David!

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm