John Mensah gia nhập Lyon: Theo chân Essien

23/07/2008 10:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - John Mensah, trung vệ đội trưởng 25 tuổi của đội tuyển Ghana, đã đặt bút ký vào bản hợp đồng thời hạn 5 năm với giá chuyển nhượng mà Lyon phải trả cho Rennes là 8,4 triệu euro.
 
Chủ tịch Jean-Michel Aulas nhấn mạnh trong cuộc họp báo ra mắt Mensah rằng anh có thể theo chân đồng hương Michel Essien, tỏa sáng và gặt hái thành công cùng Lyon.
 

Ở Lyon, trung vệ Mensah sẽ mặc chiếc áo số 12. Anh là cầu thủ người Ghana thứ ba trong lịch sử khoác áo “Sư tử sông Rhone”, sau huyền thoại Abedi Pele và Michael Essien. Mensah được mua về để thay thế cho Sebastian Squillaci, người vừa chuyển sang khoác áo Sevilla với giá 6,5 triệu euro. Khoản chênh lệch 1,9 triệu euro giữa giá trị chuyển nhượng của hai cầu thủ này có thể xem là một thắng lợi của Lyon, bởi xét về mặt tài năng và tuổi tác, Mensah có lợi thế hơn nhiều. Anh được đánh giá là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của bóng đá châu Phi vào thời điểm hiện tại, đồng thời đã có kinh nghiệm chinh chiến qua nhiều đội bóng Italia như Chievo, Genoa và Modena trước khi đến với Rennes vào mùa Hè 2006.

Essien chính là tấm gương sáng mà Mensah cần tiếp bước ở sân Gerland. Trong vòng 2 năm ở Lyon, đến từ Bastia vào mùa Hè 2003, Essien vụt lên như một ngôi sao sáng, được ví là “viên ngọc đen” để rồi mùa Hè 2005, Chelsea phải cắn răng bỏ ra 38 triệu euro trong nỗ lực đưa anh về sân Stamford Bridge. Ở London, dĩ nhiên cuộc sống của Essien đã bước sang một trang mới. Đây cũng chính là điểm nhấn mà Chủ tịch Aulas muốn khích lệ Mensah trong buổi họp báo ra mắt cầu thủ này.
 

Như vậy, với việc chi thêm 8,4 triệu euro, trong mùa Hè này Lyon đã bỏ ra tổng cộng 52,4 triệu euro cho việc mua sắm cầu thủ. Trước đó, thủ môn Hugo Lloris (từ Nice, giá 8,5 triệu euro), tiền vệ Pjanic Miralem (từ Metz, giá 7,5 triệu euro), Ederson (từ Nice, giá 14 triệu euro), Jean Makoun (từ Lille, giá 14 triệu euro) đã lần lượt gia nhập Gerland, tạo nên một cuộc cải tổ lớn bắt nguồn từ băng ghế huấn luyện, với Claude Puel thay Alain Perrin. Sự thay đổi chiến lược của Lyon có thể nhìn thấy rõ: Tăng mua, giảm bán nhằm tạo ra đội hình mạnh nhất có thể, khắc hẳn với những mùa trước khi mỗi năm Aulas luôn đẩy đi ít nhất một ngôi sao để kiếm tiền. Cho đến nay, Lyon mới thu về 28 triệu euro từ việc bán cầu thủ trong mùa Hè này, với 12 triệu từ tiền đạo Hatem Ben Arfa (sang Marseille), 8 triệu từ chân sút Loic Remy (sang Nice), 6,5 triệu từ trung vệ Sebastian Squillaci (sang Sevilla) và 1,5 triệu từ thủ môn Gregory Coupet (sang Atletico Madrid).

Phải chăng, sau rất nhiều năm thống trị tuyệt đối làng bóng đá Pháp nhưng chưa thể ngóc đầu lên được ở đấu trường Champions League, Aulas đã thay đổi quan điểm và chiến lược, chịu khó đầu tư vào đội hình thay vì chỉ chăm chăm kiếm tiền thu lãi, với mục đích đưa Lyon trở thành một tên tuổi lớn ở châu Âu, để rồi từ đó kiếm được nhiều tiên hơn nữa? Với một nhà kinh doanh có tiếng như Aulas, mọi chuyện đều có thể. Vấn đề bây giờ là Lyon sẽ chơi như thế nào trong mùa giải tới, với những ngôi sao mới tuyển mộ trong đội hình và cả “sao” Puel trên băng ghế huấn luyện?

Tuần quyết định của Cisse

Số phận của tiền đạo Djibril Cisse sẽ được quyết định trong tuần này. Khả năng rất lớn là anh sẽ phải rời sân Velodrome, kết thúc 2 năm gắn bó với Marseille. Những động thái trên thị trường chuyển nhượng của đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp đã nói lên điều đó, khi họ lần lượt mua các chân sút Hatem Ben Arfa từ Lyon và Bakari Kone từ Nice trong lúc vẫn quyên góp tiền nhằm đưa Didier Drogba trở lại từ Chelsea. Đích đến của Cisse có thể là một đội bóng hạng trung ở Premier League (Portsmouth, Newcastle, West Ham hoặc Wigan), với giá chuyển nhượng khoảng 12 triệu euro.

Adu đến Monaco

Tài năng 19 tuổi người Mỹ sẽ chia tay Benfica để gia nhập Monaco từ mùa bóng tới theo hợp đồng cho mượn kèm theo điều khoản cho phép đội bóng Công quốc mua đứt. Aduđến với Benfica cách đây một năm, chỉ đá chính 2 trận và ghi được 5 bàn trong tổng số 21 lần xuất hiện ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Adu sẽ dự Olympic 2008 sau đó trở lại tập trung cùng Monaco.
Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm