Lyon khoái “thùng thuốc súng”

27/07/2008 12:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ở sân Nou Camp của Barcelona, Samuel Eto’o được ví như một “thùng thuốc súng”, là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn nội bộ. Nhưng đối với Jean-Michel Aulas, đó không phải là vấn đề lớn, quan trọng là tài năng của chân sút người Cameroon này.

Đối với một người như Aulas, chuyện các ngôi sao làm mình làm mẩy hay thường xuyên phát biểu lung tung không phải là vấn đề lớn. Ông luôn có giải pháp để trị các triệu chứng bất thường này. Chính vì thế, trong khi Barcelona ngán Eto’o thì Lyon lại tỏ ra rất khoái cầu thủ này. Eto’o là sự thay thế hoàn hảo cho Hatem Ben Arfa, người đã chuyển sang Marseille với giá 12 triệu euro. Eto’o được xem là mảnh ghép phù hợp với Karim Benzema, viên ngọc mới sản sinh của bóng đá Pháp – Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa giải vừa qua.

So với các năm trước, Aulas luôn bán đi một vài ngôi sao để kiếm tiền, năm nay ông chủ của Lyon chú trọng hơn tới việc đầu tư vào chiều sâu đội hình. Có lẽ, Aulas nuôi tham vọng lớn hơn, đưa Lyon vươn xa ở châu Âu khi mà chuyện thống trị bóng đá Pháp đã trở thành một đề tài nhàm chán ở đất nước hình lục lăng. 7 năm qua, chức vô địch Pháp không thoát khỏi tay Lyon, như một điều khẳng định cho quyền lực tối thượng mà “Les Gones” tạo được sau thời kỳ ngôi Vua của bóng đá nước này đổi chủ xoành xoạch.

Tính đến thời điểm này, Lyon đã chịu chi ra 52,5 triệu euro để mua sắm các ngôi sao, tăng cường cho mọi tuyến, trong khi chỉ thu về 28 euro từ việc thanh lý cầu thủ, chủ yếu là những món hàng, hoặc “quá đát”, hoặc không có nhiều triển vọng. Đó là sự thay đổi rất lớn về mặt tư duy của Aulas, bên cạnh việc mời HLV Claude Puel về dẫn dắt Lyon thay thế “Kẻ bất tài” Alain Perrin và dự án xây mới SVĐ ở ngoại ô thành phố, thay thế cho sân Gerland hiện đang sử dụng.
 
Aulas đang muốn làm tất cả để biến Lyon thành một thế lực ở châu Âu chứ không còn gói gọn trong biên giới nước Pháp. Một khi tên tuổi đã được khẳng định ở đấu trường châu lục thì chuyện thu lợi dễ như trở bàn tay. Có thể xem đây là giai đoạn đầu tư thứ hai của Aulas vào đội bóng miền Trung nước Pháp, sau giai đoạn đầu kéo dài từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước cho đến đầu những năm 2000.

30 triệu euro cho Samuel Eto’o sẽ là bản hợp đồng mua cầu thủ kỷ lục của Lyon, bên cạnh kỷ lục bán Michael Essien cho Chelsea với giá 38 triệu euro. Tiền đạo Cameroon không hề rẻ, nhưng chỉ có đầu tư mạnh tay, Lyon mới hy vọng vươn xa hơn trên đấu trường châu lục, sau khi chỉ tiến đến ngưỡng tứ kết Champions League suốt những năm vừa qua. Một Lyon mới sắp ra đời, được dự báo còn “khủng” hơn Lyon của 7 chức vô địch Pháp trước đây rất nhiều...
 
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm