Lyon cải tổ: Hướng tới thiên đường thứ 8

08/08/2008 11:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không thỏa mãn với chính mình, không ngủ quên trên chiến thắng, Jean-Michel Aulas lại bắt tay vào một cuộc cải tổ mới nhằm “đại tu” Lyon, hướng đến thiên đường thứ tám và hơn thế nữa.

Sau chiến tích đáng nhớ ở mùa giải vừa qua, đoạt chức vô địch Pháp lần thứ 7 liên tiếp đồng thời giành được Cúp quốc gia Pháp lần đầu tiên trong kỷ nguyên của nhà tài phiệt ngành công nghiệp phần mềm, Aulas không muốn Lyon dừng lại ở đó. Một đội bóng đang có được chỗ đứng vững chắc trong biên giới nước Pháp thì không lý gì lại buông xuôi. Tuy nhiên, là một nhà kinh doanh có tiếng khôn lõi cộng với kinh nghiệm hơn 20 năm làm bóng đá, Aulas thừa hiểu cần phải có sự đổi mới để tiến lên, nhất là khi dấu hiệu Lyon sa sút đã xuất hiện nhiều ở mùa giải trước dưới thời Alain Perrin.
 
Claude Puel, quân bài chiến lược quan trọng nhất của Aulas

Bất chấp việc mang về thành tích tốt nhất cho Lyon trong suốt 7 năm qua, Perrin vẫn được xem là mắt xích yếu nhất, là nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng số một nước Pháp tụt dốc. Chỉ nhờ đến nguồn lực cầu thủ dồi dào cộng với chất lượng và kinh nghiệm, Lyon mới không đối mặt với thảm họa bị tước mất ngai vàng. Chính vì thế, cũng không có gì quá bất ngờ khi Perrin nhận quyết định sa thải, nhường chỗ cho Claude Puel, HLV được đánh giá rất cao trong thời gian gần đây. Puel được biết đến nhờ giúp Monaco đoạt ngôi vô địch Pháp năm 2000 trước khi đưa Lille đến những đỉnh cao mới, trong đó có việc cạnh tranh ngang ngửa với Lyon ở giải vô địch quốc gia Pháp và liên tục góp mặt ở Champions League.

Nhưng Aulas mời Perrin về Gerland không phải chỉ để đoạt chức vô địch Pháp lần thứ tám. Với Lyon, việc đó dễ như trở bàn tay, đến một “kẻ bất tài” như Perrin còn làm được thì cần gì đến Puel! Thứ mà Aulas mong muốn ở vị thuyền trưởng mới là bước tiến dài ở Champions League, nơi có thể giúp Lyon đánh bóng tên tuổi, trở thành một đội bóng lớn được thừa nhận khắp châu Âu và thế giới, để không còn mang tiếng là “thằng chột làm Vua xứ mù”, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong biên giới của đất nước hình lục lăng. Những gì mà Puel đã làm được trong những năm dẫn dắt Lille đã minh chứng cho khả năng của HLV này. Chính vì thế, Aulas không ngần ngại bỏ tiền ra đền bù để nhận được cái gật đầu của nhà tài phiệt điện ảnh Michel Seydoux, ông chủ của Lille, cho phép Puel đến với Lyon.

Lyon đã dự Champions League 8 mùa liên tiếp và mùa này sẽ là lần thứ 9 họ góp mặt ở giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu. Nhưng có một điều rất đáng buồn, chưa bao giờ đội bóng của Aulas lại vượt qua ngưỡng tứ kết. Hai mùa gần đây, thành tích của Lyon ở Champions League có dấu hiệu thụt lùi, lần lượt bị Roma và Manchester United loại ở vòng 1/8. Với con người giàu tham vọng như Aulas, đó dĩ nhiên là một thất bại lớn. Ông đã đổ rất nhiều tiền đầu tư dự án SVĐ mới thay thế cho sân Gerland hiện tại để nâng tầm Lyon thì rõ ràng, ông không thể chấp nhận việc Lyon đi thụt lùi, ở Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Đó là lý do để một cuộc cách mạng nữa diễn ra ở Gerland mùa Hè này.

52,5 triệu euro đã được Aulas chi tiêu hết trong chuyến shopping tốn kém nhất từ trước đến nay. Chỉ thu về 28 triệu euro từ việc bán cầu thủ, lần đầu tiên sau nhiều năm Aulas chịu cảnh bội chi trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Những năm trước, thói quen của Lyon là bán đi một vài ngôi sao lớn để thu về bộn tiền rồi lại tái đầu tư vào các ngôi sao chưa nở hết ở Pháp, tiếp tục đưa vào chu trình quen thuộc, đánh bóng rồi bán lại với giá cao. Thực ra, sự thay đổi chiến lược của Aulas cũng không ngoài vòng quay ấy, nhưng ở một tầm cao hơn. Ông muốn Lyon trở thành một thương hiệu lớn ở châu Âu và thế giới, để có thể du đấu kiếm tiền, có thể móc túi người hâm mộ nhiều hơn khi họ đến sân mới, nằm ở ngoại ô thành phố với sức chứa 60.000 chỗ, để không bị các đối thủ khác ép giá khi mua bán cầu thủ… Tất cả cũng chỉ hướng đến tiền mà thôi!

Aulas có cách tính, đường đi nước bước của riêng hướng đến lợi nhuận. Điều đó thông cảm được, bởi dù sao đi nữa, ông cũng là người đã tốn rất nhiều tiên và công sức để xây dựng nên một Lyon hùng mạnh ngày hôm nay. Thứ mà người hâm mộ quan tâm lại nằm ở bề nổi, là một đội bóng bách chiến bách thắng, không chỉ bắt nạt các đối thủ ở Ligue 1 mà còn phải là một thế lực mới ở châu Âu. Trên phương diện này, Lyon đang trông chờ nhiều vào tài năng của Puel cùng các viện binh vừa đến trong mùa Hè.

Nhưng, Puel đã đáp lại bằng thất bại trước Bordeaux ở trận tranh Siêu Cúp Pháp khiến Lyon lần đầu tiên không đoạt được phần thưởng này sau 6 năm liên tiếp. Điều đó báo trước những khó khăn không nhỏ mà Puel cũng như Lyon sẽ gặp phải trên con đường thực hiện tham vọng to lớn của ông chủ Aulas.

Chuyển nhượng của Lyon

Đến: Miralem Pjanic (giá 7,5 triệu euro, từ Metz), Hugo Lloris (8,5, Nice), John Mensah (8,5, Rennes), Honorato Ederson (14, Nice), Jean Makoun (14, Lille).

Đi: Hatem Ben Arfa (giá 12 triệu euro, đến Marseille), Loic Remy (8, Nice), Sebastian Squillaci (6,5, Sevilla), Gregory Coupet (1,5, Atletico Madrid).
 
Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm