02h00 ngày 11/8, sân Gerland, Lyon – Toulouse: Kẻ tiến, người lùi

10/08/2008 14:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong khi Lyon đã vô địch Pháp 7 năm liên tiếp mà vẫn không ngừng tiến tới thì Toulouse, sau thành tích bất ngờ ở mùa giải 2006-2007, lại tụt dốc không phanh. Với Lyon, bây giờ nỗi ám ảnh màu tím mang tên Toulouse đã không còn…

Gerland chật chội

Khác với những mùa Hè trước, năm nay số người nhập cư vào Gerland đông hơn hẳn so với số người di cư. Đã có một sự thay đổi lớn về chính sách chuyển nhượng và đầu tư vào Lyon của ông chủ Jean-Michel Aulas, khiến lượng nhân tài đổ về đây ngày càng nhiều hơn, Gerland vì thế cũng trở nên khá chật chội. Sân bóng gần 100 năm tuổi (ra đời vào năm 1914) có sức chứa 41.000 chỗ này vốn dĩ đã không còn xứng tầm với một đội bóng ngày càng lớn mạnh như Lyon, khiến Aulas phải huy động hơn 100 triệu euro xây sân mới ở ngoại ô thành phố, dự kiến hoàn thành năm 2010.
 
Ngay trong lòng nó là một đội ngũ với 28 con người tranh giành nhau 11 suất đá chính. Ngay việc sắp xếp nhân sự ra sân cũng đã là một bài toán nan giải với tân HLV Claude Puel. Thiếu quân đã khó, thừa quân nhiều khi còn khó hơn bởi trong một tập thể khá đồng đều, chọn ai đá, buộc ai nghĩ là điều không hề đơn giản chút nào. Nếu không khéo, tình hình rất dễ trở nên rối loạn.

Nếu không tính những người trở lại Gerland sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn từ cuối mùa giải trước, chỉ riêng các tân binh mà Aulas bỏ tiền ra mua cũng đã lên đến 5 người. Với một đội bóng đang thống trị tuyệt đối trong lòng biên giới nước Pháp, việc chi ra 52,5 triệu euro để mua về ngần ấy con người là cả một sự thay đổi lớn về mặt tư duy, bởi lâu nay người ta chỉ biết đến Aulas với những vụ bán ngôi sao với giá cắt cổ vào các mùa Hè để kiếm tiền.
 
Dĩ nhiên, mùa Hè này Aulas cũng bán, nhưng chủ yếu là để thanh lọc đội hình, loại đi những cầu thủ không còn cần thiết hoặc không có nhiều tham vọng. Chất lượng chiều sâu đội hình là một lợi thế đặc biệt từng giúp Lyon chiến thắng trong cuộc đua nước rút ở các mùa giải trước, nhưng có thể nói, biên chế 28 người hiện tại của đội bóng này là quá cồng kềnh.

Ở trung tâm hàng thủ, Lyon chỉ tăng cường thêm John Mensah nhằm bổ sung cho sự ra đi của Patrick Mueller và Sebastian Squillaci nên mọi chuyện vẫn còn khá ổn thỏa, với Jean-Alain Boumsong dự bị cho cặp Cris – Mensah. Trên hàng công, tân binh Frederic Piquionne thế chỗ Hatem Ben Arfa đã chuyển sang Marseille. Tuy nhiên, vấn đề trở nên không đơn giản ở hàng tiền vệ, nơi Honorato Ederson, Miralem Pjanic và Jean Makoun cùng xuất hiện, trong khi chẳng có cầu thủ lớn nào khăn gói ra đi. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi HLV Puel chỉ muốn dùng 3 tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3 nhằm xây dựng cho Lyon một lối đá tấn công đẹp mắt và hiệu quả, phục vụ chiến lược bành trướng ra bên ngoài của ông chủ giàu tham vọng Aulas.

Sắc tím nhạt phai

Vài năm trước, cái tên Toulouse luôn là nỗi ám ảnh của nhà vô địch nước Pháp. Lyon có thể tung hoành và lấn lướt trước đối thủ nào đó, nhưng bắt nạt đội bóng áo tím là điều chẳng dễ dàng chút nào. Cách đây tròn một năm, vào ngày 11/8/2007, Lyon đã ngã chỏng vó ở Toulouse trong trận đấu tại vòng hai mùa 2007-2008. Trước đó nữa, vào một ngày đầu năm 2007, Lyon từng phải rời Toulouse mang theo nỗi ám ảnh màu tím. Nhưng việc Toulouse thắng Lyon cũng chỉ còn là câu chuyện của hơn một năm trở về trước.

Mùa 2006-2007, Toulouse gây nên bất ngờ lớn với việc đoạt vị trí thứ 3 và giành vé dự vòng sơ loại thứ 3 Champions League. Thất bại chung cuộc trước Liverpool, bị đẩy xuống chơi ở Cúp UEFA, Toulouse bắt đầu lâm vào một cuộc khủng hoảng toàn diện, khiến sắc tím nhạt phai dần. Càng chơi, Toulouse càng tụt dốc và cùng với PSG, họ chỉ thoát khỏi cảnh xuống hạng ở vòng đấu cuối cùng nhờ một chút may mắn. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Toulouse đã thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược, giữa hạnh phúc và đau khổ, giữa đỉnh cao và vực sâu…

Mọi việc tồi tệ chưa dừng lại ở đó. Trong mùa Hè này, Toulouse lại bán đi hai cầu thủ xuất sắc, tiền vệ người Cameroon Emana Achille cho Betis và chân sút người Thụy Điển John Elmander cho Bolton. Bù lại, đội bóng Pháp chỉ gạ gẫm được tiền đạo người Đan Mạch Soren Larsen ký hợp đồng theo hình thức chuyển nhượng tự do từ Schalke. Đã yếu thì chớ, Toulouse lại thanh lọc đội hình theo hướng bỏ người ngon, chọn người dở. Liệu sắc tím vốn dĩ đã nhạt phai, sẽ nhạt phai hơn trong mùa giải tới?

Dự đoán: 2-0
 
Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris – Reveillere, Cris, Mensah, Grosso – Makoun, Toulalan, Junihno – A.Keita, Benzema, Govou.
Toulouse: Carrasso – Ebondo, Cetto, Congre, Mathieu – Capoue – Didot, Sirieix – Braaten, Mansare – Larsen.
 
Đối đầu
13/01/08 Lyon – Toulouse 3-2
11/08/07 Toulouse – Lyon 1-0
14/01/07 Toulouse – Lyon 2-0
13/08/06 Lyon – Toulouse 1-0
25/03/06 Lyon – Toulouse 1-1

Phong độ

Lyon
02/08/08 Bordeaux – Lyon 0-0
29/07/08 Lyon – Monaco 0-1
24/0708 Nancy – Lyon 0-3
23/07/08 Partizan – Lyon 1-3
19/07/08 Rapid Bu. – Lyon 2-1

Toulouse
02/08/08 Marseille – Toulouse 0-0
23/07/08 Bordeaux – Toulouse 0-0
12/07/08 Monaco – Toulouse 1-1
09/07/08 Toulouse – Sete 2-0
18/05/08 Toulouse – Valen 2-1
Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm